Fact check [Confirmed] TPHCM tăng cường lockdown từ ngày từ 23.08

Niềm tin của dân h còn cái nịt , ban đầu hô hào ghê lắm , quân đội bla bla , chụp dc vài tấm hình làm màu , tớicnay vẫn chưa thấy tờ giasy đi chợ hộ thế nào .
 
sống là phải có niềm tin :(
 
Thùng rỗng kêu to à :-)/\:-)
 
Niềm tin của dân h còn cái nịt , ban đầu hô hào ghê lắm , quân đội bla bla , chụp dc vài tấm hình làm màu , tớicnay vẫn chưa thấy tờ giasy đi chợ hộ thế nào .
1/5 dân số SG đc đi chợ hộ rồi mà fen, vị chi sơ sơ là phải hơn 2 triệu người đấy
 
Ta còn một tuần đồ ăn nếu chịu khó. Xe giờ hết xăng, xẹp lốp rồi. Phiếu mua combo cũng chưa, chỉ để số hotline cần đặt đồ ăn thì gọi phường =)). Chắc ôn lại Assassin creed đi nóc nhà chăng
 
Ta còn một tuần đồ ăn nếu chịu khó. Xe giờ hết xăng, xẹp lốp rồi. Phiếu mua combo cũng chưa, chỉ để số hotline cần đặt đồ ăn thì gọi phường =)). Chắc ôn lại Assassin creed đi nóc nhà chăng
Xe ta hết bình luôn :(( , ngu quá quên bật lên cho nó hoạt động tí .

Cha tổ trưởng thì làm cl gì éo thấy mặt bao giờ luôn , sáng chăm chỉ 7h xách xe đi 7h tối về , bận cl g ì éo biết nhưng éo thấy đi chợ hộ bao giờ .
 
Ta còn một tuần đồ ăn nếu chịu khó. Xe giờ hết xăng, xẹp lốp rồi. Phiếu mua combo cũng chưa, chỉ để số hotline cần đặt đồ ăn thì gọi phường =)). Chắc ôn lại Assassin creed đi nóc nhà chăng
gọi đi chứ lúc cần lại bị bắt đợi mấy ngày thì méo mồm =))
 
Đm cái vụ giấy đi đường càng ngày càng thối =))
 
Mấy bữa nay ăn đồ hộp, không xài ga vì lỡ đâu thì bome.
 
Phường ta thì tụi phường và liên hiệp phối hợp nhau tốt, tổ chức nhóm zalo thông báo gas, tiệm thuốc tây cho mọi người liên hệ. Đi chợ thì sáng lọc ra menu danh sách siêu thị có hàng để mọi người đi chợ rồi gọi qua cửa siêu thị lấy ( toàn chị em phụ nữ nên xách không xuể). Vấn đề là phải xài tiền mặt, không cho chuyển khoản nên cũng hơi mệt nếu thời gian kéo dài, số lượng có hạn nên nhiều người đặt mua thì sẽ có người không có hàng.
 
Chỉnh sửa cuối:
Ta còn một tuần đồ ăn nếu chịu khó. Xe giờ hết xăng, xẹp lốp rồi. Phiếu mua combo cũng chưa, chỉ để số hotline cần đặt đồ ăn thì gọi phường =)). Chắc ôn lại Assassin creed đi nóc nhà chăng
Khi nào còn nửa tuần đồ ăn thì đặt, chỗ tui vùng xanh của quận đặt BHX từ 23/8, đến sáng nay mới giao nè.

IMG_20210826_105437-01.jpeg
 
Chỉnh sửa cuối:
Mẹ bảo bộ đội chỉ gác cổng gần nhà thôi chứ không có vụ đi chợ dùm hay phát lương thực (chắc tại không phải vùng cam vùng đỏ). Tuần trước đã mua đủ thịt cầm cự được 2 tuần nên không lo lắm, rau củ thì ở nhà có trồng nên không sợ lắm.
 
Hôm qua bác tổ dân phố thông báo danh sách combo đi chợ, đăng ký xong, hôm nay bác thông báo khẩn bà con ra phường tự mua, hủy kèo đi chợ dùm =]]
 
1/5 số hộ dân có nhu cầu tại TP.HCM được đi chợ giúp mỗi ngày
https://tuoitre.vn/1-5-so-ho-dan-co...oc-di-cho-giup-moi-ngay-20210825164245854.htm
báo cáo láo quen thói gây hiểu nhầm =))

Trong 2 ngày 23 và 24-8, trên địa bàn có quận huyện và TP Thủ Đức có khoảng 138.000 hộ dân đăng ký đi chợ hộ/2 triệu hộ dân TP

Mà 138.000/2.000.000 được có gần 7% thôi , sao lại ra 20% được nhỉ ?
À hiểu rồi 138.000 hộ đăng ký , đi được 20% của số 138.000 này , vậy là đã hỗ trợ được 1.4% tổng số hộ toàn thành phố trong 2 ngày =))
 
Mẹ bảo bộ đội chỉ gác cổng gần nhà thôi chứ không có vụ đi chợ dùm hay phát lương thực (chắc tại không phải vùng cam vùng đỏ). Tuần trước đã mua đủ thịt cầm cự được 2 tuần nên không lo lắm, rau củ thì ở nhà có trồng nên không sợ lắm.
Khu ta đỏ chót mà chưa thấy bộ đội đây.
 
Nhà đồ ăn thì còn đủ, nhưng xà bông cục sát khuẩn đã hết, kem đánh răng cũng sắp hết, mà chả thấy được tờ giấy đi chợ hộ.
 
Nhà đồ ăn thì còn đủ, nhưng xà bông cục sát khuẩn đã hết, kem đánh răng cũng sắp hết, mà chả thấy được tờ giấy đi chợ hộ.
Có khi tổ trưởng treo trước cửa nhà đó qua nhà tổ trưởng coi có ko
 
Back
Top