HN mùa Covid - Cập nhật tin tức: Từ 16/9 các vùng xanh và khu vực có thể khôi phục 1 phần hoạt động

nhắc mới nhớ tuần này nghỉ 2/9.Nãy đi xuống mua chai nước,mấy em thu ngân siêu thị nói chuyện giờ may mắn là vẫn còn công việc để đi làm nhận lương bt.:2cool_sad:
 
Năm nay khong biết có chương trình, tiết mục gì kỷ niệm không nhỉ :))
 
Tình hình HN như mấy ngày qua thì hết 6/9 cũng chưa thấm vào đâu. Chỉ thấy may hơn TP.HCM là HN vẫn còn kiểm soát được trong chừng mực, chưa đến mức phải đi đếm xác. Mong HN và cả nước lấy TP.HCM làm bài học, trong lúc chờ vaccine thì siết giãn cách thật chặt, đủ thời gian cần thiết rồi hãy nơi dần. Xác định tương lai là sống chung với dịch thôi chứ mong dịch hết hẳn thì khó lắm.
 
Bí thư Hà Nội: Kiên trì giãn cách xã hội
Ông Đinh Tiến Dũng nhận định còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn, nên nguy cơ lây lan dịch Covid-19 vẫn rất lớn.

Trao đổi với báo chí ngày 29/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói thời gian qua đông đảo người dân thủ đô đã tích cực tham gia chống dịch. Tuy nhiên, đợt bùng phát lần này phức tạp hơn rất nhiều trước đây; các ca bệnh, chùm ca bệnh mới phát sinh những ngày gần đây cho thấy còn không ít sơ hở trong thực hiện giãn cách xã hội.

Các chùm ca bệnh mới tại phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân), phường Giáp Bát (quận Hoàng Mai); trước đó tại phường Văn Chương, Văn Miếu (quận Đống Đa), xã Liên Ninh, Đại Áng (huyện Thanh Trì) hay khu chung cư HH4C Linh Đàm (quận Hoàng Mai) cho thấy, nguy cơ phát sinh các chùm ca bệnh mới rất cao ở khu vực mật độ dân cư cao, chật hẹp với nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ hay nhiều nhà chung cư san sát nhau.

"Việc kiểm soát dịch bệnh ở các địa bàn đông dân cư chưa vững chắc", ông Đinh Tiến Dũng nói và nêu lo ngại là ngay cả các khu vực đã được phong tỏa, việc thực hiện nguyên tắc cách ly còn chưa nghiêm, có hiện tượng "chặt ngoài, lỏng trong". Các ca dương tính với nCoV còn được phát hiện tại một số khu chợ dân sinh, siêu thị; lái xe "luồng xanh", lái xe cấp cứu 115 cũng đã ghi nhận dương tính...

"Thực tế hiện nay cùng với tình hình dịch bệnh ở các địa phương trên cả nước vẫn rất phức tạp, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và người dân thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí chiến đấu, quyết tâm, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả", Bí thư Hà Nội nói.

Bi-thu-HN-kie-m-tra-o-times-8125-1630264288.jpg

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Khu đô thị Times City (quận Hoàng Mai), hôm 10/8. Ảnh: Viết Thành.
Còn chưa toang thì kiên trì đi, chứ như sài gòn nó không có vui đâu.

Chết thì chết 1 phần thôi đừng chết cả. Hơn nửa cái miền nam này toang nặng rồi.

Hiện tại chính quyền trong Nam coi như bế tắc, lúng túng rồi, Hà Nội mà bị nữa thì cơ số lãnh đạo bỏ game luôn đấy ko đùa đâu.

Tầm này ông nào mà về hưu được chắc cũng muốn về sớm, chứ ở lại gánh kèo này là kèo thúi rồi chứ không có thơm.
Tình hình HN như mấy ngày qua thì hết 6/9 cũng chưa thấm vào đâu. Chỉ thấy may hơn TP.HCM là HN vẫn còn kiểm soát được trong chừng mực, chưa đến mức phải đi đếm xác. Mong HN và cả nước lấy TP.HCM làm bài học, trong lúc chờ vaccine thì siết giãn cách thật chặt, đủ thời gian cần thiết rồi hãy nơi dần. Xác định tương lai là sống chung với dịch thôi chứ mong dịch hết hẳn thì khó lắm.
Trên thực tế là Hà Nội vẫn đang bị nhẹ vcl, so với SG chả thấm vào đâu, vẫn còn kiểm soát được.

Thằng SG hiện tại chắc cũng sắp đỉnh rồi, không tệ hơn đc nữa, thằng BD với ĐN mới đáng lo ngại nha.
 
Sáng chiều h tuy số ca trong khu cách ly nổ, nhưng số ca lây nhiễm trong cộng đồng chỉ còn 5.
Hy vọng 1 tý, hôm nay thấy huy động xét nghiệm cả vùng xanh rồi.
 
Khu em lại vừa có f0 nổ, do vào viện chăm con. Về nhà thì báo +... không biết cứ thế này đến bao giờ. Hy vọng không bị gia hạn phong toả thêm. :-<
 
- Ôi đợt này dịch dã căng thế nhỉ.
- Hôm qua Hà Nội thêm 133 ca, toàn Thanh Xuân.
- Sợ thật, em bị bệnh nền tiểu đường. Giờ mà dính phát là đi luôn đấy.

Đây là câu chuyện của 3 người thuộc 2 nhà đối diện nhà tôi đây. Đang bắc ghế ra ngoài vỉa hè ngồi tán dóc, không đeo khẩu trang bàn chuyện dịch dã. Chán chả buồn nhắc nữa.
Tiểu đường bây h còn kịp thì mua trc 3 tháng đi.

Ông già vợ tui bị tiểu đường xong chủ quan mua gì có 2 tuần, xong hết 1 tuần thì bộ đội chuẩn bị vào, mua đéo kịp mà bà con xồ ra đường chen chân chật kín nhà thuốc. Đợi tới t3 vừa rồi đặt long châu mả mẹ nó dùng thuốc thay thế mà giá cũng độn gần 30%...
 
khu nào thì nói ra luôn
Vẫn là khu cách ly thôi. Hà nội có mấy khu thôi ý mà :-<. Cũng may là nhà đấy diện F2 nên vào viện chỉ tiếp xúc bác sỹ. Ra viện cũng về thẳng nhà
 
Qua đợt dịch này, ta thấy có 2 cái ngu học nhất:
1. Cấm/chặn ko cho dân tỉnh về quê/tỉnh, dẫn đến gây quá tải tại một vùng dịch nhất định về cả kinh tế, y tế, thực phẩm lẫn đời sống. Chính ra ngay từ lúc đầu dịch phải xác định và triển khai ngay cái này bởi vì nếu bùng dịch lớn thì dân tỉnh rất khó kiểm soát và chịu khổ nhiều nhất. Lúc đó, phải lên danh sách ở từng phường/xã, quận của vùng dịch, thực hiện test nhanh rồi dẫn dân tỉnh về tỉnh (có công an, quân đội dẫn đường, ở gần thì cho phép đi xe máy, ở xa thì xe khách hoặc tàu hỏa) để các tỉnh thực hiện cách ly và quản lý; share tải cho vùng dịch và cũng ko cần thiết phải thực hiện cái kiểu ngược đời là bóc tách người lành ra khỏi nguồn F0, vừa tốn công sức vừa tốn tiền của.

2. Vụ xe xanh: thực sự ko hiểu nổi vụ Giáp Bát với Thanh Xuân Trung luôn, mình thấy đặc điểm chung của các ổ dịch này là người vận chuyển hàng hóa từ các vùng khác có dịch mang nguồn dịch đến lây nhiễm. Đồng ý là logistics rất quan trọng trong lưu thông hàng hóa, cung ứng tài nguyên, lương thực, nhưng vấn đề nó lại là nguồn dễ lây nhất. Trong khi có vẻ chính quyền HN lại buông lỏng các chuyến xe gọi là xe xanh, xong khi xảy ra dịch bệnh lại đổ thừa cho dân ở trong không tuân thủ. Chính ra phải làm rất gắt các chuyến xe xanh thế này ở đầu các cửa ngõ vào HN mới phải. Người ra thì dễ, nhưng những ai vào HN thì phải làm nghiêm và quyết liệt, cách ly khỏi cộng đồng, trước khi gây dịch bệnh. Cái này có thể thấy hiệu quả rõ nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi Bắc Giang, bắc Ninh làm rất tốt mấy vụ này (không cho người ra khỏi tỉnh, tổ chức chỗ ăn, chỗ ở, lam việc tại chỗ (ai có nhu cầu về thi cho về nhưng hạn chế ko cho quay lại); những ai nhập tỉnh hoặc cung ứng hàng hóa cho tinh đều giảm sát, kiểm soát chặt chẽ).
 
Qua đợt dịch này, ta thấy có 2 cái ngu học nhất:
1. Cấm/chặn ko cho dân tỉnh về quê/tỉnh, dẫn đến gây quá tải tại một vùng dịch nhất định về cả kinh tế, y tế, thực phẩm lẫn đời sống. Chính ra ngay từ lúc đầu dịch phải xác định và triển khai ngay cái này bởi vì nếu bùng dịch lớn thì dân tỉnh rất khó kiểm soát và chịu khổ nhiều nhất. Lúc đó, phải lên danh sách ở từng phường/xã, quận của vùng dịch, thực hiện test nhanh rồi dẫn dân tỉnh về tỉnh (có công an, quân đội dẫn đường, ở gần thì cho phép đi xe máy, ở xa thì xe khách hoặc tàu hỏa) để các tỉnh thực hiện cách ly và quản lý; share tải cho vùng dịch và cũng ko cần thiết phải thực hiện cái kiểu ngược đời là bóc tách người lành ra khỏi nguồn F0, vừa tốn công sức vừa tốn tiền của.

2. Vụ xe xanh: thực sự ko hiểu nổi vụ Giáp Bát với Thanh Xuân Trung luôn, mình thấy đặc điểm chung của các ổ dịch này là người vận chuyển hàng hóa từ các vùng khác có dịch mang nguồn dịch đến lây nhiễm. Đồng ý là logistics rất quan trọng trong lưu thông hàng hóa, cung ứng tài nguyên, lương thực, nhưng vấn đề nó lại là nguồn dễ lây nhất. Trong khi có vẻ chính quyền HN lại buông lỏng các chuyến xe gọi là xe xanh, xong khi xảy ra dịch bệnh lại đổ thừa cho dân ở trong không tuân thủ. Chính ra phải làm rất gắt các chuyến xe xanh thế này ở đầu các cửa ngõ vào HN mới phải. Người ra thì dễ, nhưng những ai vào HN thì phải làm nghiêm và quyết liệt, cách ly khỏi cộng đồng, trước khi gây dịch bệnh. Cái này có thể thấy hiệu quả rõ nhất là Hải Phòng, Quảng Ninh, rồi Bắc Giang, bắc Ninh làm rất tốt mấy vụ này (không cho người ra khỏi tỉnh, tổ chức chỗ ăn, chỗ ở, lam việc tại chỗ (ai có nhu cầu về thi cho về nhưng hạn chế ko cho quay lại); những ai nhập tỉnh hoặc cung ứng hàng hóa cho tinh đều giảm sát, kiểm soát chặt chẽ).
Cả 2 cái trên đều không thể đánh giá 1 chiều, gọi là ngu được.
1. Cho dân tỉnh về quê. Điểm ok là giảm mật độ cư dân ở HN, có thể tránh quá tải y tế và giảm tốc độ lây, ngoài ra chi phí sinh hoạt của dân được về cũng sẽ giảm đi, bớt phải cứu trợ.
Nhược điểm: khâu tổ chức quá phức tạp không phù hợp với độ vênh của các ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương ở VN. Thứ 2 có thể mang dịch về quê nếu kiểm soát không tốt. Nhìn gương miền Đông rồi tới miền Tây là đủ hiểu. Y tế các tỉnh ko gánh được do thiếu nhân lực, ko đủ khả năng xét nghiệm và yếu về dập dịch nếu ko được chi viện. Xấu hơn nữa khi dịch bùng thì khả năng điều trị rất ít giường dẫn tới thảm họa
2. Logistics và shipper phải chạy, đó là tiên quyết cho việc phong tỏa. Còn quản lý thì thôi, quá tầm năng lực của bên giao thông rồi.
 
Cho dân về, tỉnh chắc gì đã nhận mà về.
 
Cho dân về, tỉnh chắc gì đã nhận mà về.
Thế mới cần 4.0 để tỉnh có thể báo lên mạng là còn bao nhiêu slot cách ly ở tỉnh
 
trừ cái khu Thanh Xuân Trung ra thì cơ bản vẫn đang ổn,cái khu TXT đấy là toàn tập thể cũ như kiểu mấy nhà trên phố cổ,mật độ dân nhiều quá -> nên ca nhiễm nhiều.
 
Nhưng mà chưa rõ nguồn lây, cái đấy mới nguy hiểm :-<
 
vừa đi viện chỗ văn miếu về, sáng đi từ 6 rưỡi ko 1 bóng chốt, khám xong về lúc 9h cũng ko chốt đa số chỉ thấy ngõ nào cũng vùng xanh thôi. Suy ra là chỉ trừ chốt lưu động còn lại là các chốt cố định thu hết về trung tâm rồi
 
Lây trong toilet chăng

screenshot_2021-08-31-08-50-28-20_a23b203fd3aafc6dcb84e438dda678b6-jpg.355389
mẹ hoá ra là VỆ SINH, tổ sư chúng nó bây h hay viết từ VỚI tắt là VS làm đọc cứ kiểu ĐI VỚI CHUNG là cái gì hoá ra là VẸ SINH CHUNG
 
Back
Top