Covid server Bình Dương

  • Thread starter Thread starter wahaha
  • Ngày gửi Ngày gửi
Đồng bào ở Bình Dương đã được truyền Nanomachines của Tập Đế hết chưa? Hai ngày nay Mass Spam rồi, hết tuần này chắc phủ xong mũi 1 cho trên 18t. Mình cũng phập 1 mũi hôm nay, giờ về vả vào mấy thằng già Anti.



Chúng nó chờ thật đấy chú. Phải sút vào bao gạo của tụi nó.
thấy hình đông nghịt =))
khỏi lo
ko giống HCM đau a;D
 
BD chích sino cũng đông lắm, cơ mà tổ chức tiêm như cc. Này chích ở bệnh viện tư éo giãn cách hay xét nghiệm gì hết, cứ ra là chích
241200604_398399308299728_3291142373989393737_n.jpg
 
BD chích sino cũng đông lắm, cơ mà tổ chức tiêm như cc. Này chích ở bệnh viện tư éo giãn cách hay xét nghiệm gì hết, cứ ra là chích
241200604_398399308299728_3291142373989393737_n.jpg
Móa, kiểu này vaccine tác dụng gì nữa.
 
Mới có clip bệnh viện dã chiến Tân Uyên, ko đầu ko đuôi, nhưng thấy độg nghẹt, lay cái 1
 
Mới có clip bệnh viện dã chiến Tân Uyên, ko đầu ko đuôi, nhưng thấy độg nghẹt, lay cái 1
Giành ăn. Đói quá làm liều chiếm suất ăn luôn.
 
Phát cho mỗi đứa mũi Vax rồi LÊN :6cool_ah:

 
Vãi, là F0 đói vậy a ?,ghê vl
Do không cung cấp đủ suất ăn thôi fen. Không phải họ F0 nên đói nhanh, mà do tổ chức không cập nhật nên thiếu suất ăn.
 
Mấy bác nào ở BD thì cẩn thận vụ chụp và up hình nhé , mình cũng xin xóa hết mấy hình và post trước trong topic để giữ an toàn cho gia đình và bản thân.
Chuyện là bữa 2/9 mình có đứng chụp 1 tấm hình lúc xét nghiệm thì bị bọn dân quân vịn lại , chục thằng đứng bu mình ( có 2 bộ đội) , mình mới to tiếng cãi lại chụp hình là quyền chính đáng , chỉ có up hình bôi nhọ , không đúng sự thật thì mới vi phạm.
Sau 1 hồi thì nó không có cớ giữ mình lại phải thả mình đi , trên đường về nhà thì mình bị 1 thằng mặc đồ thường chạy exciter úp sọt từ đằng sau( nó liên tục la lên : "này thì theo luật này") , may mà dân người ta bu lại ngăn nên mình ko bị gì nặng lắm , mình có chụp lại hình thằng đó gửi cho CAP thì bọn dân quân nói không phải người bọn nó , thằng đó cùng lắm bị phạt hành chính thôi .
Sau đợt dịch này chắc dọn đi thôi chứ trò ném đá giấu tay này thật sự dân thường như mình không đỡ được :-(||>
 
Mấy bác nào ở BD thì cẩn thận vụ chụp và up hình nhé , mình cũng xin xóa hết mấy hình và post trước trong topic để giữ an toàn cho gia đình và bản thân.
Chuyện là bữa 2/9 mình có đứng chụp 1 tấm hình lúc xét nghiệm thì bị bọn dân quân vịn lại , chục thằng đứng bu mình ( có 2 bộ đội) , mình mới to tiếng cãi lại chụp hình là quyền chính đáng , chỉ có up hình bôi nhọ , không đúng sự thật thì mới vi phạm.
Sau 1 hồi thì nó không có cớ giữ mình lại phải thả mình đi , trên đường về nhà thì mình bị 1 thằng mặc đồ thường chạy exciter úp sọt từ đằng sau( nó liên tục la lên : "này thì theo luật này") , may mà dân người ta bu lại ngăn nên mình ko bị gì nặng lắm , mình có chụp lại hình thằng đó gửi cho CAP thì bọn dân quân nói không phải người bọn nó , thằng đó cùng lắm bị phạt hành chính thôi .
Sau đợt dịch này chắc dọn đi thôi chứ trò ném đá giấu tay này thật sự dân thường như mình không đỡ được :-(||>
Bình Dương thì lạ gì mấy cái này bác. Cẩn thận củi lửa, nói thôi vẫn hay hơn. Trên đó nó sai theo hệ thống nên một người khác đúng sẽ bị dập không thương tiếc.
 
Mấy bác nào ở BD thì cẩn thận vụ chụp và up hình nhé , mình cũng xin xóa hết mấy hình và post trước trong topic để giữ an toàn cho gia đình và bản thân.
Chuyện là bữa 2/9 mình có đứng chụp 1 tấm hình lúc xét nghiệm thì bị bọn dân quân vịn lại , chục thằng đứng bu mình ( có 2 bộ đội) , mình mới to tiếng cãi lại chụp hình là quyền chính đáng , chỉ có up hình bôi nhọ , không đúng sự thật thì mới vi phạm.
Sau 1 hồi thì nó không có cớ giữ mình lại phải thả mình đi , trên đường về nhà thì mình bị 1 thằng mặc đồ thường chạy exciter úp sọt từ đằng sau( nó liên tục la lên : "này thì theo luật này") , may mà dân người ta bu lại ngăn nên mình ko bị gì nặng lắm , mình có chụp lại hình thằng đó gửi cho CAP thì bọn dân quân nói không phải người bọn nó , thằng đó cùng lắm bị phạt hành chính thôi .
Sau đợt dịch này chắc dọn đi thôi chứ trò ném đá giấu tay này thật sự dân thường như mình không đỡ được :-(||>
Vl y chang Gotham luôn.
 
Vl y chang Gotham luôn.
Nói đâu xa, hồi trước có thằng bá dơ nào vào chỗ trọ thằng em tớ mà láo nháo. Thằng em tớ phản ứng thì nó kêu cho 10 thằng xuống xử. Em tớ nhờ đám cùng phòng thì lát sau có 20 thằng đứng trước dãy trọ. Bên kia tầm 7 thằng lại thì thấy vậy nói chút xin lỗi rồi về. Mấy thằng kia thuộc dạng bá dơ nên sợ bên này, bên này là đầu gấu.

Ở trọ thôi mà không có cơ cũng chết.
 
Nói đâu xa, hồi trước có thằng bá dơ nào vào chỗ trọ thằng em tớ mà láo nháo. Thằng em tớ phản ứng thì nó kêu cho 10 thằng xuống xử. Em tớ nhờ đám cùng phòng thì lát sau có 20 thằng đứng trước dãy trọ. Bên kia tầm 7 thằng lại thì thấy vậy nói chút xin lỗi rồi về. Mấy thằng kia thuộc dạng bá dơ nên sợ bên này, bên này là đầu gấu.

Ở trọ thôi mà không có cơ cũng chết.

Lúc tôi tranh luận với bọn dân quân , thằng trưởng ban liên tục khích tướng :
+Kêu tôi cởi áo ra tay đôi với nó
+Kêu có tin chút tao cho người tới bốc phòng trọ mày đi không

Sáng 3/9 xuống nhà hỏi mới biết chiều hôm trước có 3 thằng tính xông lên phòng tôi mà dân quanh đó bu cản chứ không là mệt rồi.
Mà có gọi điện nói chuyện lại CAP thì nó đảm bảo sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa , hy vọng là yên rồi , ko dám lên tiếng nữa :-(||>
 
Tính đường đi được thì đi thôi bác . Không gặp đỏ cũng gặp đen bất ổn ...trừ phi cứ cun cút ra sao thì ra tới hồi ra ống cống luôn mất .
Ngay thằng giám đốc sở y tế mà nó còn hăm nhân viên y tế cơ mà .
 
Tính đường đi được thì đi thôi bác . Không gặp đỏ cũng gặp đen bất ổn ...trừ phi cứ cun cút ra sao thì ra tới hồi ra ống cống luôn mất .
Ngay thằng giám đốc sở y tế mà nó còn hăm nhân viên y tế cơ mà .

Học được bài học rồi bác , ở đây thân cô thế cô thì giờ mong yên ổn thôi , lên tiếng chỉ rước họa vào thân , hai vợ chồng cũng để dành đủ tiền để sắm cái chung cư nhỏ rồi .
Đợi hết đợt dịch , tôi dọn đi luôn :-ss
 
Cái bà bữa quay clip vụ loạn bên phường 10 q8 khu ta bắt xóa clip , khóa tài khoản luôn , dựng rào chặn nguyên phường , còn làm gì khác với bả không thì không biết nữa .
Nói chung giờ không có đúng sai gì ráo , bị truy ra trực tiếp là dính miểng .
 
BD không có phủ sóng Côop mart hay siêu thị dày đặc nhu HCM, BHX trên Bến Cát thì đã bị đóng cửa từ dầu tháng 8, giao dịch ở đây chỉ chủ yêu tiền mặt, mà đi rút tiền cần qua chốt thì chốt cho chốt không, mở zalo connect lên thì ôi thôi dày đặc... mà trên báo đài thì hoàn toàn không có thông tin gì ở những khu này (chỉ tập trung Thủ Dầu Một và Thuận An), tình trạng thảm lắm chứ không riêng trong bệnh viện dã chiến đâu...

Mình cũng đang ở Bến Cát đây, giờ không biết đường nào về Saigon lại luôn :(, không có tí thông tin hướng dẫn nào luôn, rầu vô cùng...
 
Mấy bác nào ở BD thì cẩn thận vụ chụp và up hình nhé , mình cũng xin xóa hết mấy hình và post trước trong topic để giữ an toàn cho gia đình và bản thân.
Chuyện là bữa 2/9 mình có đứng chụp 1 tấm hình lúc xét nghiệm thì bị bọn dân quân vịn lại , chục thằng đứng bu mình ( có 2 bộ đội) , mình mới to tiếng cãi lại chụp hình là quyền chính đáng , chỉ có up hình bôi nhọ , không đúng sự thật thì mới vi phạm.
Sau 1 hồi thì nó không có cớ giữ mình lại phải thả mình đi , trên đường về nhà thì mình bị 1 thằng mặc đồ thường chạy exciter úp sọt từ đằng sau( nó liên tục la lên : "này thì theo luật này") , may mà dân người ta bu lại ngăn nên mình ko bị gì nặng lắm , mình có chụp lại hình thằng đó gửi cho CAP thì bọn dân quân nói không phải người bọn nó , thằng đó cùng lắm bị phạt hành chính thôi .
Sau đợt dịch này chắc dọn đi thôi chứ trò ném đá giấu tay này thật sự dân thường như mình không đỡ được :-(||>
hình trên do vợ mình là y tế đang hỗ trợ chích vacxin chụp nên chắc ko sao
 
Back
Top