- 15/4/17
- 386
- 251
- Banned
- #101
Cái film Sweet Girl ổn cho tới khúc plot twist, ta nói thật là wtf Netflix, đừng vì nữ quèn mà hạ thấp IQ ng coi và chà đạp đàn ông quá mức.
- Đầu film thì ng cha (Jason Momoa) bất lực nhìn vợ mình bệnh chết.
- Giữa film vẫn cứ tưởng anh Jason đang trả thù cho vợ
- Cuối cùng, plot the f**king twist, hoá ra do đứa con gái tưởng tượng ba nó luôn bên cạnh. Thực tế anh Jason bị thằng sát thủ đâm chết ngắc từ đầu film. Tất cả hành động trả thù giết ng đều là đứa con gái. Hay hơn nữa đứa con gái chắc cao 1m6 tong teo như cây sậy đã hạ vệ sĩ, giết sát thủ (ng đã giết Jason) …..Đm đỉnh cao nâng bi.
- Ng ta cay khoái lạc song châu chính là vì mất thời gian coi hơn nửa film mới nhận ra cái trò con bò của Netflix. Nếu chi tiết đứa con gái bá đạo ngay từ đầu, chắc chả mấy ai chịu coi 1 film fcuk logic bú nữ quèn vô tội vạ như vậy!
Về mặt logic tôi thấy Sweet Girl vẫn ổn
"chứ nếu đơn thuần chỉ là Jason Momoa đi báo thù rửa hận thì nó quá nhạt
Hơn nữa đứa con gái của Jason Momoa cũng là đứa được rèn luyện tập boxing siết cổ đủ thứ, và cũng phải mất tới 2 năm tập luyện các kiểu và lên kế hoạch báo thù, còn việc chênh lệch về cân nặng, thể hình thì có thể dùng súng để giải quyết
vụ giết 2 thằng sát thủ trong nhà nghỉ không phải đánh đấm cơ bắp kiểu Jason mà có thể chỉ đơn giản là bắn nhau thôi"
Hơn nữa đứa con gái của Jason Momoa cũng là đứa được rèn luyện tập boxing siết cổ đủ thứ, và cũng phải mất tới 2 năm tập luyện các kiểu và lên kế hoạch báo thù, còn việc chênh lệch về cân nặng, thể hình thì có thể dùng súng để giải quyết
vụ giết 2 thằng sát thủ trong nhà nghỉ không phải đánh đấm cơ bắp kiểu Jason mà có thể chỉ đơn giản là bắn nhau thôi"




. Nhất là bài rap. Kết đoạn lão đại xử thằng quân sư. Nhanh gọn lẹ, không nói nhiều. Phát một lòi phèo, phát hai bay đầu
.



