Kate (10/09/2021) - John Wick's Female Ver

Cả 2 phim Sweet Girl và Kate đều xem được.


Thì phim nó cũng đã để mấy cảnh combat là Jason đóng hết rồi còn gì. Con bé ra có 1 vài cảnh lúc mờ twist với trận cuối thôi. Jason to như hộ pháp mà mấy đoạn combat bắt phải làm để hợp với nhỏ con nhỏ thó thì khó cho ảnh quá '@^@|||. Mấy cảnh combat trong phim là nó tưởng tượng ra hết vì trong những đoạn đấy vẫn có nhân vật nhỏ con hiện diện nên có thể hiểu là combat thật sự nó không phải như phim mà có thể là con này tâm thần phân liệt, đa nhân cách. Nhân cách khác cắn trộm giết tụi lính bằng cách nào đó rồi nhân cách này tự điền vào chỗ trống cho hợp với sự tưởng tượng của nó là ông bố giết là những đoạn combat của Jason cho mình xem. Trong phim những đoạn nhỏ con gái tự gọi báo FBI ba nó giết người rồi van xin là ba nó không cố ý đâu này nọ là minh chứng cho việc nó bị tâm thần ấy.

Ý kiến cá nhân thì phim này mình chẳng thấy bú quyền gì cả. Motif nữ nuôi thù mấy năm, rèn luyện bá đạo quay lại báo thù thiếu gì phim đâu, chỉ có cái phim này là chơi trò tâm thần phân liệt tưởng tượng mình là ông bô nên mấy ông thấy chối bảo nữ quyền thôi. Mình bảo đảm phim mà làm thẳng tuột như bao phim khác, Jason chết, con bé train điên cuồng, show cảnh quay về xách hàng nóng hàng lạnh báo thù như Kick-Ass thì mấy ông lại chả khen tới tấp. Phim bú nữ quyền là cái cục nợ milkshake mả mẹ gì đấy, tình tiết max vô lý, nhân vật nam ngu vô cực và ác. Nhân vật nữ toàn thông minh, sắc xảo, thánh thiện blah blah blah. Đấy mới là bú nữ quyền. Phim này phản diện chính là bà thượng nghị sĩ chứ không phải thằng sát thủ. Chẳng có cảnh nào là đàn ông toàn 1 lũ độc ác, bẩn thỉu, vô dụng như những phim bú quyền hay làm cả.
Phim mà phải giải thích như ông nói thì thua cmnr, toàn mạch chính của phim chứ không phải cài cắm, hint hủng gì hết nhé. Cái ông thích là cái ý tưởng của phim, còn cái mọi người chê là cách triển khai nó ra làm người xem khó chịu ấy.
 
Ê nói sợ mấy ông ko tin chứ tui coi cái trailer thui tui cũng đoán dc main villain là ai lun đó chời =)) vào đầu phim cảnh đầu càng củng cố cho cái đó nghĩ nhiều hay do mình tưởng tượng quá, đệch cái nét diễn đó nó ko lẫn đi đâu dc, hay là do mình coi nhiều phim quá rồi nên bik hay là do cái nét diễn đó lộ quá ta :)) dm cái phim gì coi cảnh đầu đã bik twist, cơ mà nói chung phim coi cũng okay tốt hay hơn cái của nợ BW.

Mấy phim dạng này twist có thì loanh qua loanh quanh cũng chỉ có 1,2 kiểu phản bội thế này xài đi xài lại nên dễ đoán cũng phải :)) quan trọng xem nhân vật chính quẩy phim thế nào thôi, hợp lý hay hư cấu, cuốn hay nhạt thôi :D
 
Ê nói sợ mấy ông ko tin chứ tui coi cái trailer thui tui cũng đoán dc main villain là ai lun đó chời =)) vào đầu phim cảnh đầu càng củng cố cho cái đó nghĩ nhiều hay do mình tưởng tượng quá, đệch cái nét diễn đó nó ko lẫn đi đâu dc, hay là do mình coi nhiều phim quá rồi nên bik hay là do cái nét diễn đó lộ quá ta :)) dm cái phim gì coi cảnh đầu đã bik twist, cơ mà nói chung phim coi cũng okay tốt hay hơn cái của nợ BW.

Em main thề coi chỉ nói Alien mà làm reboot kiếm người đóng thì em ấy là lựa chọn số 1 để thay chị này.
Aliens-Sigourney-Weaver.jpg
Đúng rồi, miệng mũi mắt của MEW giống với Sigourney Weaver, hèn gì lúc coi thấy giống dv nào đó.

Mặt MEW thon gọn nên nhìn đẹp hơn Sigourney nhiều, nhưng mà Sigourney lúc trẻ cũng ngon chứ!!:">
Sigourney-Weaver.jpg


Còn villian thì cũng dễ đoán đc vì đọc plot + trailer + coi film nhiều quá thì mấy film đơn giản của Netflix ko khó để bắt bài. Chủ yếu xem dv và cách triển khai thôi chứ nội dung na ná nhau mà. Cái kiểu gà nhà hại nhau thì quá nhiều rồi! ~:>
 
Còn villian thì cũng dễ đoán đc vì đọc plot + trailer + coi film nhiều quá thì mấy film đơn giản của Netflix ko khó để bắt bài. Chủ yếu xem dv và cách triển khai thôi chứ nội dung na ná nhau mà. Cái kiểu gà nhà hại nhau thì quá nhiều rồi! ~:>

Nay nay có 2 cái phim kiểu này thích chơi twist là JOLT và The Protege thì mình thấy cả 2 cái twist đều như cc, kiểu cố nhồi vào cho có mà dẫn dắt kém nên chả có tác dụng mẹ gì. Thà cứ làm plot thẳng đuột rõ ràng từ đầu cho dễ xem còn hơn, nhân vật thú vị với diễn biến hấp dẫn, hợp lý là ngon.
 
Cái nét diễn của lão Woody coi phim lão riết nó lộ quá, ko cần bik plot lun coi cái nét mặt lão đủ biết lão vào vai gì :))
 
Xem 2 phim mới ra mấy thằng lính đều hỏi ngu nhỉ, thằng sếp bảo điều người đi diệt/thủ hỏi mấy người/đội nào, thằng trùm cáu All of them =)) (Dont Breath 2/Kate)
Lão Kijima nói về bọn phương Tây đúng ghê
It's there way to take and take until there's nothing left. To gorge on cultures they don't understand and then evacuate their bowels on the rest of the world
 
Tôm Dùi Cui cao có 1m6 1m7 mà có mấy phim tẩn knock out thằng to xác gần 2m kìa. Phim ảnh thì mấy vụ này chấp làm gì. Ít ra nhỏ con còn mất mấy năm rèn luyện để trả thù, không như mấy phim vớ vẩn hận thù quá nhiều nên bật berserk cân hết cả phim dù trước đấy trói gà không chặt =)). Mấy năm mà trong đầu chỉ duy 1 mục đích là trả thù thì việc thành như trong phim cũng có khả năng. Với lại trong phim trận nào nó cũng ăn hành chứ không phải bật mode Steven Segal nên chấp nhận được.



Tôi xem ngay đoạn trên tàu là biết Jason tử ẹo và nhỏ con bị tâm thần phân liệt rồi. Mấy ông để ý con dao của thằng sát thủ. Con dao đấy là vũ khí bị cấm lưu hành trên thế giới vì một khi bị đâm thì rất rất rất khó để mà cầm máu và khâu vết thương. Tỉ lệ tử vong gần 98%. Anh Jason bị 1 phát lút cán vào bụng là xem như xong phim rồi. Cảnh mấy năm sau lại lâu lâu có cảnh flashback lạc quẻ như nhỏ con tập bắn, nhỏ con tập võ lên cơn berserk mém đập chết người là mình biết nó bị tâm thần không ổn định tưởng tượng ra ông bô rồi. Một dạng như đa nhân cách rồi.
Chịu! Bạn xem nó hợp lý chứ t thì chịu!!

Chi tiết vô lý nó đầy rẫy trong film. Ko phải ông cứ train với tập là ông giết ng hay kẹp cổ đc ng ta đâu. Nói chi đám ng ông giết toàn vệ sĩ sát thủ chuyên nghiệp. Phải hợp lý chứ ko phải bôi ra sự vô lý rồi dùng logic “phim mà” để ép khán giả chấp nhận nó. Nếu vậy nên dán mác “sci-fi” hay “ultimately ultra sci-fi” vào cho nhanh.
Sweet Girl nữ quèn vô lý thì nhiều ng cũng nhận thấy nó vậy! Thể hình thể trạng nữ ko như nam giới đc nên mới thấy sự nâng bi nữ quèn vô lý trong film .

Bạn ra phòng gym kiếm đứa nào to gấp rưỡi (gấp rưỡi thôi chứ chưa cần to gấp đôi) rồi trèo lên kẹp cổ nó thử! Bảo đảm nó bẻ 2 chân gập lên cổ, bẻ 2 tay bạn ra sau dễ dàng.

Nói gì đến đứa con gái tong teo thấp bé . Nên hạng cân và cơ bắp là ưu thế của giới tính - ko thể thay đổi. Nữ muốn cân đc nam thì cân nặng phải ít nhất ngang bằng, thể hình tương đương, cơ bắp nữ phải cuồn cuộn. Những thứ đó đều ko đc nv thể hiện trong Sweet Girl.

1 đứa con gái chưa đi đc bao xa, chưa ra đời thì kiến thức kinh nghiệm ở đâu mà trà trộn vào bắt V.I.P như bắt gà trong chuồng thế @.@!

So với nv Ethan Hunt (Tom Cruise) càng vô lý nữa. Ethan Hunt có thể thấp hơn nhưng anh ta có cơ bắp của nam giới + cao thủ giết ng + đc sư phụ của cao thủ huấn luyện —> vậy mà gặp cao thủ to xác hơn thì Ethan vẫn bị đập như cái mền.
 
Chỉnh sửa cuối:
Còn film Kate bạn sẽ thấy thoải mái khi coi, nó cũng có nữ quyền đấy khi mà 2 nv chính đều là nữ, đàn ông kẻ thì phản bội, kẻ thì chết nhát. 1 nữ nv chính cân gần hết băng yazuka. Nhưng ng coi vẫn thấy ổn vì cách đạo diễn và dv thể hiện.

Kate hình thể to lớn, cảnh đánh đấm với mấy tay yazuka là thấy Kate to cao so với đàn ông thế nào. Vậy vẫn bị đám đàn ông quăng lên bờ xuống ruộng —-> sự vượt trội về thể chất là ko thể thay đổi giữa nam và nữ, chẳng có nữ quèn nào thay đổi đc nó.

Kate khiến ng ta chấp nhận là sự can đảm liều lĩnh của nữ nv. Nữ có thể ko mạnh bằng nam, ko khoẻ bằng nam nhưng độ liều, lì và can đảm (hoặc thông minh) thì họ có thể so kè với nam. Nên film nâng tầm nữ mà ko gây phản cảm, ko cần fcuk logic, ko cần làm đàn ông như cọng bún.
 
Muốn đập ngang cơ thì 1 là cho diễn viên nữ to như Rhonda Rousey, 2 là làm cảnh combat hợp lý hợp tình như Kick Ass.

Kể cả nam vs nam mà kéo chênh quá bản thân mình cũng thấy chỏi, ví dụ như phim Ong Bak phần trả thù con voi, thanh niên 1m7 solo 2 thằng 2m cười luôn.
 
sát thủ nữ thì chơi phóng lợn hoặc súng ống như Hit-Girl mới hợp lý, chứ nhỏ con mà toàn chơi đô vật thì bó tay
ko phải khi không mà mấy môn đấu đều chia hạng cân
 
Muốn đập ngang cơ thì 1 là cho diễn viên nữ to như Rhonda Rousey, 2 là làm cảnh combat hợp lý hợp tình như Kick Ass.

Kể cả nam vs nam mà kéo chênh quá bản thân mình cũng thấy chỏi, ví dụ như phim Ong Bak phần trả thù con voi, thanh niên 1m7 solo 2 thằng 2m cười luôn.

Nhắc ông bác ngà voi mới hài. Nhưng tính ra cũng hợp lý mà, chỏ chấn lên gối thục 2 con tịnh 2m thì chỉ có xài đồ cứng với cắt gân thôi. Vờn một hồi là ông bác ra mì kéo sợi luôn.
 
Phim xem tạm, không có gì xem thì xem cũng được
Có lẽ dòng phim kiểu này nó cũng đến giới hạn rồi, không làm khác được
Ấn tượng về em người Nhật hơn em nữ chính
Phim chèn thêm mấy cái văn hóa Nhật và ánh đèn neon nhấp nháy khắp nơi xem cũng vui mắt
 
Muốn đập ngang cơ thì 1 là cho diễn viên nữ to như Rhonda Rousey, 2 là làm cảnh combat hợp lý hợp tình như Kick Ass.

Kể cả nam vs nam mà kéo chênh quá bản thân mình cũng thấy chỏi, ví dụ như phim Ong Bak phần trả thù con voi, thanh niên 1m7 solo 2 thằng 2m cười luôn.
Muay Thái solo tốt, chưa ngán thằng nào kể cả to cao hơn nhiều

 
Xem 2 phim mới ra mấy thằng lính đều hỏi ngu nhỉ, thằng sếp bảo điều người đi diệt/thủ hỏi mấy người/đội nào, thằng trùm cáu All of them =)) (Dont Breath 2/Kate)
Lão Kijima nói về bọn phương Tây đúng ghê
Này nó cameo đoạn Gary Oldman trong Léon, để ý sẽ thấy nhiều phim dùng lắm.
 
Ê nói sợ mấy ông ko tin chứ tui coi cái trailer thui tui cũng đoán dc main villain là ai lun đó chời =)) vào đầu phim cảnh đầu càng củng cố cho cái đó nghĩ nhiều hay do mình tưởng tượng quá, đệch cái nét diễn đó nó ko lẫn đi đâu dc, hay là do mình coi nhiều phim quá rồi nên bik hay là do cái nét diễn đó lộ quá ta :)) dm cái phim gì coi cảnh đầu đã bik twist, cơ mà nói chung phim coi cũng okay tốt hay hơn cái của nợ BW.

Em main thề coi chỉ nói Alien mà làm reboot kiếm người đóng thì em ấy là lựa chọn số 1 để thay chị này.
tui nhìn mặt diễn viên là biết ai villain luôn rồi :8cool_amazed:
 
Tôm Dùi Cui cao có 1m6 1m7 mà có mấy phim tẩn knock out thằng to xác gần 2m kìa. Phim ảnh thì mấy vụ này chấp làm gì. Ít ra nhỏ con còn mất mấy năm rèn luyện để trả thù, không như mấy phim vớ vẩn hận thù quá nhiều nên bật berserk cân hết cả phim dù trước đấy trói gà không chặt =)). Mấy năm mà trong đầu chỉ duy 1 mục đích là trả thù thì việc thành như trong phim cũng có khả năng. Với lại trong phim trận nào nó cũng ăn hành chứ không phải bật mode Steven Segal nên chấp nhận được.



Tôi xem ngay đoạn trên tàu là biết Jason tử ẹo và nhỏ con bị tâm thần phân liệt rồi. Mấy ông để ý con dao của thằng sát thủ. Con dao đấy là vũ khí bị cấm lưu hành trên thế giới vì một khi bị đâm thì rất rất rất khó để mà cầm máu và khâu vết thương. Tỉ lệ tử vong gần 98%. Anh Jason bị 1 phát lút cán vào bụng là xem như xong phim rồi. Cảnh mấy năm sau lại lâu lâu có cảnh flashback lạc quẻ như nhỏ con tập bắn, nhỏ con tập võ lên cơn berserk mém đập chết người là mình biết nó bị tâm thần không ổn định tưởng tượng ra ông bô rồi. Một dạng như đa nhân cách rồi.
Respect. T xem thấy nhiều đoạn chỗ bà FBI CIA gì đó hơi kỳ kỳ nhưng k để ý, cứ thả lỏng xem như phim hành động bt thôi mà đến lúc twist há hết mồm.
Chẳng bù có cái Malinga mới của Wan, k cần động não cũng đoán mẹ được từ đầu. Thất vọng về thánh.
 
Chẳng bù có cái Malinga mới của Wan, k cần động não cũng đoán mẹ được từ đầu. Thất vọng về thánh.

Cái film Malignant cứ như 2/3 đầu thánh vứt cho thằng đệ nào đấy nó làm còn mình ngứa nghề làm nốt từ cái đoạn đồ sát cả sở cảnh sát về sau thôi, bẻ cua sang hành động gắt vãi =))

Btw, nhân tiện có mấy bác comment về vụ logic hạng cân chị em khi đánh đấm, share nhẹ 1 cái clip tổng hợp hội chị em nữ cường từ xưa đến nay khá đầy đủ mình khác thích (vẫn còn thiếu vài chị nhưng ko sao). Để ý thì hầu hết đều cho chị em xài cước là chủ yếu, bù cho thể trạng và hạng cân hơn:

 
Mới xem phim xong. Hay quá. Bối cảnh rõ nét Nhật. Diễn xuất khá tốt.

Em gái Nhật còn non nhưng bờ môi BJ cứu dớt lại.

Cảnh hành động hơi ít, cảnh nói hơi nhiều. Tạm được. Đáng xem.
 
Back
Top