Foundation - Season 3 (2025) in AppleTV+

Ơ này cái đế chế này cai trị bởi clone đấy à??? :4cool_oh:
 
coi được tập 1, hình ảnh trau chuốt đẹp mắt, bối cảnh kiểu art art , còn nội dung chưa set up hết, để hết season 1 coi sao
 
Clone hoàng đế đầu tiên chứ có phải người thường đâu :))
Sau đó là cứ clone hoàng đế ra liên tục đấy à
 
Vụ clone xác rồi truyền ý thức vào clone giống cái film Altered Carbon. Cũng bất tử theo kiểu tạo clone rồi truyền ký ức nhận thức vào clone để sống mãi
 
Sau đó là cứ clone hoàng đế ra liên tục đấy à
Chắc vậy, kiểu cứ trưởng thành lên ngôi (ngôi từ clone mà nuôi dạy mình) là clone ra thằng bé nuôi từ đầu, sau về già nhường ngôi cho clone mà mình nuôi dạy.
Nói là clone nhưng quan hệ 3 người nhìn thì chẳng khác nào quan hệ Ông - Cha - Cháu cả :))
 
Vụ clone xác rồi truyền ý thức vào clone giống cái film Altered Carbon. Cũng bất tử theo kiểu tạo clone rồi truyền ký ức nhận thức vào clone để sống mãi
Ko ông. ko phải truyền ý thức đâu. Clone rồi sinh ra nuôi dạy từ bé cơ.
Lúc nào cũng có 3 phiên bản clone Già - Trẻ - Trẻ con, trong đó Trẻ làm hoàng đế.
Nói thẳng ra là y như sinh sản vô tính, nhân ra bản sao của chính mình rồi nuôi dạy từ nhỏ :-(||>
 
Sau đó là cứ clone hoàng đế ra liên tục đấy à
Hoàng Đế clone ra 3 người với 3 mốc thời gian ( Ban Mai - Ban Ngày - Chiều Tà ) để giúp quản lý Đế Quốc. Chiều Tà thì già rồi nên có exp, Ban Mai thì trẻ con nhưng sẽ có góc nhìn lạ hơn và đơn giản hơn với người trưởng thành.

Còn để kiểm soát sao cho clone lớn lên đều giống nhau với ý thức và suy nghĩ + đạo đức thì đứa người hầu ( người máy ) phụ trách việc nuôi dậy và bảo vệ các hoàng đế.
 
Ko ông. ko phải truyền ý thức đâu. Clone rồi sinh ra nuôi dạy từ bé cơ.
Lúc nào cũng có 3 phiên bản clone Già - Trẻ - Trẻ con, trong đó Trẻ làm hoàng đế.
Nói thẳng ra là y như sinh sản vô tính, nhân ra bản sao của chính mình rồi nuôi dạy từ nhỏ :-(||>
T chưa coi nên đoán bừa thôi :)) vì thấy clone bản thể chính mình nhiều film cũng làm rồi.

Nhưng mà trường hợp 1 clone mâu thuẫn với 2 clone kia, hoặc cả 3 clone mâu thuẫn lẫn nhau (ko chung chính kiến, góc nhìn) thì sao? Ai sẽ nắm quyền sinh sát cao nhất ?!? :-?
 
Hoàng Đế clone ra 3 người với 3 mốc thời gian ( Ban Mai - Ban Ngày - Chiều Tà ) để giúp quản lý Đế Quốc. Chiều Tà thì già rồi nên có exp, Ban Mai thì trẻ con nhưng sẽ có góc nhìn lạ hơn và đơn giản hơn với người trưởng thành.

Còn để kiểm soát sao cho clone lớn lên đều giống nhau với ý thức và suy nghĩ + đạo đức thì đứa người hầu ( người máy ) phụ trách việc nuôi dậy và bảo vệ các hoàng đế.
À ra là vậy. Cũng chưa hẳn là bất tử nhỉ
 
T chưa coi nên đoán bừa thôi :)) vì thấy clone bản thể chính mình nhiều film cũng làm rồi.

Nhưng mà trường hợp 1 clone mâu thuẫn với 2 clone kia, hoặc cả 3 clone mâu thuẫn lẫn nhau (ko chung chính kiến, góc nhìn) thì sao? Ai sẽ nắm quyền sinh sát cao nhất ?!? :-?
Thì có 1 thằng làm hoàng đế thôi mà (thằng trẻ), nên nó là đứa quyết hết. Tập 2 cũng có đoạn già cãi nhau với trẻ rồi, cơ mà 3 đứa này cùng một người dạy bảo, là cùng một người, một bản tính, một lối suy nghĩ, lại quan hệ y như một gia đình Ông - Cha - Cháu nên thấy ít khi bất hòa lắm :))
Cái nhà này cũng y như 1 gđ hoàng tộc bthg thôi, chỉ khác là bọn này thân thiết, hiểu nhau hơn chứ ko hề thấy đấu đá, ganh ghét gì cã, có cãi nhau cũng về quan điểm chính sách thôi :))
 
vụ 3 người thì chắc vẫn chỉ là 1 bản thể nhưng 3 góc nhìn khác nhau thôi chứ không có chuyện đấu đá nhau đâu

hiện tại vẫn chưa có gì đáng bàn ngoài việc mạch truyện cứ cảm giác hơi bị rời rạc sao đó :-?
 
Đầu phim tưởng thằng ku là con hoá ra méo phải
 
vụ 3 người thì chắc vẫn chỉ là 1 bản thể nhưng 3 góc nhìn khác nhau thôi chứ không có chuyện đấu đá nhau đâu

hiện tại vẫn chưa có gì đáng bàn ngoài việc mạch truyện cứ cảm giác hơi bị rời rạc sao đó :-?

Hai tập đầu là nội dung gói gọn mở đầu của phim. Tại sao mọi thứ diễn ra và ai là nhân vật chính. Các tập về sau chắc sẽ tập chung về việc xây dựng thuộc địa Terminus thời khó khăn.
 
vụ 3 người thì chắc vẫn chỉ là 1 bản thể nhưng 3 góc nhìn khác nhau thôi chứ không có chuyện đấu đá nhau đâu

hiện tại vẫn chưa có gì đáng bàn ngoài việc mạch truyện cứ cảm giác hơi bị rời rạc sao đó :-?
Thấy ổn mà. Cần giải thích gì thêm không, vì nó bôi ra 2 tập mới được từng đó là đã mở rộng rất nhiều so với truyện gốc rồi đó.
 
bởi vậy thằng giáo sư mới kêu ông kết thúc mẹ kiếp clone đi :v vì về lí thuyết thì sẽ có exp luôn được truyền suốt nhiều thế hệ nhưng mà tích cách và suy nghĩ vẫn là của 1 bản thể nên suốt cả thời kì cai tri không có gì mới nữa dẫn đến sự đại suy thoái :v
 
Cảnh nhìn tối tối ,như TG này chưa phát minh ra bòng đèn vậy:-<
20210927_191949.jpg
 
Có tập 3 rồi kìa bà con
 
Tập 1 ok còn thập 2 thấy chan chán. Tối coi tập 3 thế nào nào
 
Phim này tạm thời thì thấy CGI đẹp, nội dung hấp dẫn, diễn viên xấu, nhịp phim quá chậm chạp để câu kéo thời gian, ko thua kém gì mấy phim Ấn Độ.
 
Back
Top