- 5/3/10
- 1,935
- 1,681
Những người có trái tim mong manh, những người dễ bị "trigger" bởi tác động bên ngoài, họ dễ bị ảnh hưởng bởi một lời nói, hành động, hoặc ánh nhìn của người khác.
Gặp chuyện gì đó, họ cho rằng, mọi hành động kia là nhắm vào mình. Họ cho rằng, người đó đang nói về mình, họ đang nhìn mình. Lắm lúc, người khác buồn phiền nhưng họ lại cho rằng, lỗi đó do mình, lẽ ra mình phải giúp họ.
Pha lê, đẹp, nhưng mỏng manh, dễ vỡ
Trong lớp Zoom lần này, chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện dưới chủ đề "Vứt bỏ trái tim mong manh" :
- Làm thế nào để không rơi vào tình trạng suy nghĩ nhiều ? ( Hay lời khuyên kiểu " Đừng suy nghĩ nhiều" có thực sự đúng đắn ? )
- Làm thế nào để làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình ? ( Chúng ta thường cho rằng, tự mình làm chủ với hành vi của mình, thế nhưng, mọi chuyện lại không hề đơn giản như vậy )
- Làm thế nào để sống chung với cảm xúc tiêu cực ( chứ không phải là kiểm soát cực đoan các suy nghĩ tiêu cực )..
Trong Zoom Class này, mình sẽ tổng hợp kinh nghiệm qua những case đã từng hỗ trợ và chia sẻ một số phương pháp khá đơn giản liên quan đến việc sống chung với suy nghĩ tiêu cực, dù rằng, cuộc sống luôn có this có that, nhưng nếu biết cách, ta sẽ không còn thấy quá mệt mỏi
Nền tảng: Zoom / ID và password sẽ được mở sau.
Ngày dự kiến ( 8 giờ tối, ngày 3/10/2021)
Giới thiệu ngắn : Mình là Huy Đức, hiện tại là Life Coaching ( hiện tại nghề này ở Việt Nam còn mới, nôm na tương tự với chuyên viên tâm lý). Mình cũng đã hỗ trợ nhiều case, trong số đó có vài case ở GVN.
Website: https://bloghuongnoi.com/
Anh em có thể comment/ nhắn tin nếu ngại. Mình sẽ ghi danh sách và gửi thông tin sau.
Hi vọng có thể hỗ trợ một chút anh em mùa dịch.



