Multi Tales of Arise - Rise of the budget

End game rồi mà còn mấy cái skit bond chưa xong nữa, chả lẽ bật máy rồi afk
 
SS2 vừa chơi vừa ngáp, ko nói bệnh chung của tụi nhật cứ thích dồn hết twist vô cuối game rồi nói dai mà game poor lazy ass design vkl nhét 1 đống quái elite xong đếch cho teleport ra, cứ như trả bài chả thấy enjoy mẹ gì, chả lẽ xoá game coi youtube ?!tron
 
Chỉnh sửa cuối:
SS2 vừa chơi vừa ngáp, ko nói bệnh chung của tụi nhật cứ thích dồn hết twist vô cuối game rồi nói dai mà game poor lazy ass design vkl nhét 1 đống quái elite xong đếch cho teleport, cứ như trả bài chả thấy enjoy mẹ gì, chả lẽ xoá game coi youtube ?!tron
khúc này toàn text về story thôi, có lên youtube xem thì cũng phải ngồi đọc thôi =))
 
Tắm suối nước nóng là main quest hay sub quest nhỉ ?!chucmung
 
SS2 vừa chơi vừa ngáp, ko nói bệnh chung của tụi nhật cứ thích dồn hết twist vô cuối game rồi nói dai mà game poor lazy ass design vkl nhét 1 đống quái elite xong đếch cho teleport ra, cứ như trả bài chả thấy enjoy mẹ gì, chả lẽ xoá game coi youtube ?!tron

Chọn difficulty về story mode rồi chơi cho hết story thôi sếp =)). Con này nửa cuối game design tệ kinh khủng :)). Dungeon cuối lấy lại mấy con cũ đổi màu, má chưa thấy dev nào lười như vậy =))
 
Ko cho chơi post game sau khi giết boss cuối nhỉ, load nó trở về trước đoạn đánh boss. Ai rảnh tóm tắt ngắn gọn arc legenis với rena giúp tui với, tổ bà toàn skip ko, nó dump story một cách chóng cmnn mặt. Tui nghĩ mà ko skip hết để làm sub quest thì chắc méo bao giờ end dc con game này nổi.
 
TGS2021 dòng Tales hôm nay thấy có game này.
Có hi vọng công bố DLC characters ko mn?
 
tôi chơi đến cửa vào buôn dưa với boss cuối thì chạy đi làm đống sub quest để mở nơi kiếm đống vũ khí devil arm . Lên youtube coi cách mở rồi vô check trong game thì thấy hoàn thành mỗi quest the spirit temple còn cái quest another hillside anomaly thì không thấy, chạy ra chỗ npc giao quest này thì không thấy npc này trong thành viscint ( hiện mình hoàn thành 67/70 sub quest rồi và không thấy báo sub quest nữa, bác nào chỉ em vấn đề ở đâu với
 
Ko cho chơi post game sau khi giết boss cuối nhỉ, load nó trở về trước đoạn đánh boss. Ai rảnh tóm tắt ngắn gọn arc legenis với rena giúp tui với, tổ bà toàn skip ko, nó dump story một cách chóng cmnn mặt. Tui nghĩ mà ko skip hết để làm sub quest thì chắc méo bao giờ end dc con game này nổi.
đại loại là cái con Red Woman xuất hiện sau khi đánh thằng Vholran xong là một chủng tộc ngoài hành tinh cổ xưa gần như tuyệt chủng (quên tên rồi), tụi này phụng sự cho Great Spirit (ý chí của cái hành tinh Rena, hình thành từ astral energy tụ lại tạo thành lý trí, nó muốn hấp thụ hết astral energy của cả 2 hành tinh Rena với Dahna). Tụi ngoài hành tinh này bắt cóc những đứa có khả năng sử dụng Artes ở Dahna (hành tinh của tụi slave) đưa lên Lenegis tẩy não, rồi bảo tụi nó là tụi mày là người Renan, có nhiệm vụ xuống Dahna thu thập astral energy về (chính là để cho con Great Spirit nó hấp thụ). Thực tế hành tinh Rena là hành tinh chết, ko có người ở, mục đích tuyển chọn Sovereign là để tìm ra người thích hợp để làm nghi lễ hiến tế của con Great Spirit (trong lịch sử 300 năm chỉ có 2 Sovereign, mà đều là do thí nghiệm tạo ra: Alphen và Vholran). Tụi Alphen sau khi ở Lenegis định bay lên Rena thì bị tụi Red Women chặn đường, dịch chuyển qua không gian khác, tình cờ gặp được một trạm vũ trụ, trong đó có 1 thằng ngoài hành tinh cùng chủng tộc với tụi Red Women, thằng này nó cũng chán phụng sự con Great Spirit nên nhờ tụi Alphen đi giết con Great Spirit giùm. Đoạn cuối lằng nhằng quá nên mình cũng ko đọc hết nhưng đại ý là vậy
 
Ko cho chơi post game sau khi giết boss cuối nhỉ, load nó trở về trước đoạn đánh boss. Ai rảnh tóm tắt ngắn gọn arc legenis với rena giúp tui với, tổ bà toàn skip ko, nó dump story một cách chóng cmnn mặt. Tui nghĩ mà ko skip hết để làm sub quest thì chắc méo bao giờ end dc con game này nổi.
- Cả team ở lại Ganath Haros trong vòng 1 tháng sau khi bị The Red Woman cướp cái Renas Alma, chờ đợi động tĩnh từ Lenegis.
- Legenis từ 1 vệ tinh biến hình thành 1 cái trạm trong vụ trụ, gửi xuống Dahna cái The Wedge và 4 cái tia sáng khác, cái The Wedge sau khi đáp xuống đáy biển thì hút Astral Energy của Dahna gửi lên Lenegis.
- Cả team đi tàu tiếp cận cái The Wedge, làm cho nó tạm dừng hoạt động. Trong quá trình này thì học được là nếu Astral Energy tập trung đủ nhiều thì nó sẽ tự sinh ra ý chí, và cái hành tình Dahna có ý chí của nó.
- Cả team quyết định là lên Lenegis để chấm dứt mọi việc liên quan đến Lenegis và Rena.
- Lên Lenegis thì thấy cả cái Lenegis bị đảo lộn từa lưa do quả biến hình, dân Rena hoang mang vì Sovereign không xuất hiện trấn an. Đi kèm là drama quá khứ thanh niên Dohalim.
- Cả đám mò vô khu Forbidden Zone bằng quyền Sovereign của thằng Alphen.
- Trong quá trình thì biết được các sự thật như Alphen với Vholran là 2 đứa Sovereign duy nhất; Spirit Channeling Ceremony 300 năm trước thất bại là do Naori hủy giữa chừng vì có 1 cái gì đó khác can thiệp; Naori sau khi hút hết thứ làm thằng Alphen điên lên hủy diệt Lenegis trong quá khứ thì khiến đời sau ăn cái The Thorn; v.v...
- Vô sâu bên trong cùng thì gặp thằng Vholran bị treo, và 1 thiết bị thay thế Maiden trong Spirit Channeling Ceremony, lý do là sợ bị dừng giữa chừng như Naori hồi trước.
- Lòi ra The Red Woman là giống loài alien.
- Đập nhau với The Red Woman thì cả đám thoát ra ngoài. Hành tinh Rena kích hoạt lại The Wedge hút tiếp. Định lái tàu đến hành tinh Rena giải quyết nốt vụ việc thì bị đám The Red Woman hack cái tàu cho dịch chuyển đến ra xa.
- Bị 1 cái trạm không gian nơi đó kéo tàu về, gặp mặt 1 thằng khác trong chủng alien đó.
- Biết được một số sự thực như đám alien đó là Helganquil, giống loài bản địa của hành tinh Rena; dân Rena trên Lenegis thực ra là đám mage ở Dahna bị đám Helganquil bắt lên thí nghiệm tạo thành giống loài mới, giải thích được tại sao mage không còn nhiều ở Dahna nữa; ý chí hành tinh Rena là The Great Spirit, đang thèm Astral Energy vì nó sắp chết, nên nô dịch đám Helganquil làm việc cho nó lập kế hoạch hút năng lượng từ Dahna; vốn dĩ không có 2 hành tinh mà lẽ ra chỉ nên có 1 mà thôi; v.v...
- Thằng Helganquil sửa cái tàu, cả đám Rena thì cả hành tinh chỉ còn biển hollow.
- Đập xong The Great Spirit, cướp lại được Renas Alma định nhốt năng lượng của nó vào trong đó thì bị thằng Vholran cướp.
- Em Shionne tạm hút năng lượng vào cơ thể để tạm chờ thằng Alphen giành lại cái Renas Alma, nhưng thằng Alphen đánh thắng xong định talk no jutsu sao đó mà thằng Vholran cho nổ cục Renas Alma tự sát.
- Mất cục Renas Alma, cả 2 đứa kêu gọi ý chí hành tinh Dahna giúp để xử lý triệt để vấn đề 2 hành tinh, xong tập hợp được Astral Energy để giải quyết vấn đề.
- 2 hành tinh hợp làm 1, end.
 
tôi chơi đến cửa vào buôn dưa với boss cuối thì chạy đi làm đống sub quest để mở nơi kiếm đống vũ khí devil arm . Lên youtube coi cách mở rồi vô check trong game thì thấy hoàn thành mỗi quest the spirit temple còn cái quest another hillside anomaly thì không thấy, chạy ra chỗ npc giao quest này thì không thấy npc này trong thành viscint ( hiện mình hoàn thành 67/70 sub quest rồi và không thấy báo sub quest nữa, bác nào chỉ em vấn đề ở đâu với
Làm xong main quest mới hiện quest này
 
- Cả team ở lại Ganath Haros trong vòng 1 tháng sau khi bị The Red Woman cướp cái Renas Alma, chờ đợi động tĩnh từ Lenegis.
- Legenis từ 1 vệ tinh biến hình thành 1 cái trạm trong vụ trụ, gửi xuống Dahna cái The Wedge và 4 cái tia sáng khác, cái The Wedge sau khi đáp xuống đáy biển thì hút Astral Energy của Dahna gửi lên Lenegis.
- Cả team đi tàu tiếp cận cái The Wedge, làm cho nó tạm dừng hoạt động. Trong quá trình này thì học được là nếu Astral Energy tập trung đủ nhiều thì nó sẽ tự sinh ra ý chí, và cái hành tình Dahna có ý chí của nó.
- Cả team quyết định là lên Lenegis để chấm dứt mọi việc liên quan đến Lenegis và Rena.
- Lên Lenegis thì thấy cả cái Lenegis bị đảo lộn từa lưa do quả biến hình, dân Rena hoang mang vì Sovereign không xuất hiện trấn an. Đi kèm là drama quá khứ thanh niên Dohalim.
- Cả đám mò vô khu Forbidden Zone bằng quyền Sovereign của thằng Alphen.
- Trong quá trình thì biết được các sự thật như Alphen với Vholran là 2 đứa Sovereign duy nhất; Spirit Channeling Ceremony 300 năm trước thất bại là do Naori hủy giữa chừng vì có 1 cái gì đó khác can thiệp; Naori sau khi hút hết thứ làm thằng Alphen điên lên hủy diệt Lenegis trong quá khứ thì khiến đời sau ăn cái The Thorn; v.v...
- Vô sâu bên trong cùng thì gặp thằng Vholran bị treo, và 1 thiết bị thay thế Maiden trong Spirit Channeling Ceremony, lý do là sợ bị dừng giữa chừng như Naori hồi trước.
- Lòi ra The Red Woman là giống loài alien.
- Đập nhau với The Red Woman thì cả đám thoát ra ngoài. Hành tinh Rena kích hoạt lại The Wedge hút tiếp. Định lái tàu đến hành tinh Rena giải quyết nốt vụ việc thì bị đám The Red Woman hack cái tàu cho dịch chuyển đến ra xa.
- Bị 1 cái trạm không gian nơi đó kéo tàu về, gặp mặt 1 thằng khác trong chủng alien đó.
- Biết được một số sự thực như đám alien đó là Helganquil, giống loài bản địa của hành tinh Rena; dân Rena trên Lenegis thực ra là đám mage ở Dahna bị đám Helganquil bắt lên thí nghiệm tạo thành giống loài mới, giải thích được tại sao mage không còn nhiều ở Dahna nữa; ý chí hành tinh Rena là The Great Spirit, đang thèm Astral Energy vì nó sắp chết, nên nô dịch đám Helganquil làm việc cho nó lập kế hoạch hút năng lượng từ Dahna; vốn dĩ không có 2 hành tinh mà lẽ ra chỉ nên có 1 mà thôi; v.v...
- Thằng Helganquil sửa cái tàu, cả đám Rena thì cả hành tinh chỉ còn biển hollow.
- Đập xong The Great Spirit, cướp lại được Renas Alma định nhốt năng lượng của nó vào trong đó thì bị thằng Vholran cướp.
- Em Shionne tạm hút năng lượng vào cơ thể để tạm chờ thằng Alphen giành lại cái Renas Alma, nhưng thằng Alphen đánh thắng xong định talk no jutsu sao đó mà thằng Vholran cho nổ cục Renas Alma tự sát.
- Mất cục Renas Alma, cả 2 đứa kêu gọi ý chí hành tinh Dahna giúp để xử lý triệt để vấn đề 2 hành tinh, xong tập hợp được Astral Energy để giải quyết vấn đề.
- 2 hành tinh hợp làm 1, end.

Có tâm vl, tóm tắt chuẩn đấy :))
 
chiến tiếp thôi !suong

 
Vãi thật tui skip gần hết đọc lướt mà cũng hiểu dc tầm 90% như ông kia tóm tắt, vậy cốt truyện cũng chả có gì phức tạp mà có méo gì nói nhiều thế.
 
Vãi thật tui skip gần hết đọc lướt mà cũng hiểu dc tầm 90% như ông kia tóm tắt, vậy cốt truyện cũng chả có gì phức tạp mà có méo gì nói nhiều thế.
skit bọn nó bình luận về tình hình ở đó thôi, ko thích xem bỏ qua cũng được, mấy cái quan trọng nó nằm ngoài skit hết trơn. Mấy cái dữ liệu lưu trên cái máy trong phòng thí nguyênm nó giải thích cách hoạt động của mấy quá trình thu nhập astra energy thôi
 
Còn mỗi cái quest record collection mà sao ko thấy ng giao quest nhỉ, làm xong hết mọi thứ rồi còn mỗi cái này ko hiểu kiểu j luôn.
 
Còn mỗi cái quest record collection mà sao ko thấy ng giao quest nhỉ, làm xong hết mọi thứ rồi còn mỗi cái này ko hiểu kiểu j luôn.
chạy về chỗ lâu đài của lord 3 kiếm tay kính cận đít chai gần cái sàn đầu đấy. có thể là end game nó mới cho
 
Còn mỗi cái quest record collection mà sao ko thấy ng giao quest nhỉ, làm xong hết mọi thứ rồi còn mỗi cái này ko hiểu kiểu j luôn.
Quest này yêu cấu khá lằng nhằng, cần xem gần hết skit, thu thập hết artifact để mở cái skit Dohalim muốn mở cái viện bảo tàng,...
 
Back
Top