Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Việt và Thái đấu với Tàu đại lục nó như kiểu một thằng lv 50 đấu với thằng lv 57, có thể ăn được nhưng tuyện đối không dễ, và thua cũng không có gì là bất ngờ. Thế đéo nào mà trước trận báo chí truyền thông nói cứ như là vn đương nhiên phải thắng ấy.

Do đá với Tàu+ thấy Tàu nhập tịch nên nghĩ nó yếu, từ lúc bốc thăm đã muốn thắng rồi mà :))
 
Đá vòng tròn lại thời gian dài kiểu này làm sao giữ đc phong độ xuyên suốt. Nói đâu xa, ngay lượt trận đầu Nhật Hàn đã mất điểm rồi, vòng trước thì Iran suýt toang, tàu hòa pinoy cũng có nói lên gì đâu.
 
Thật ra thì bóp dé được thằng Tàu có tí sướng thật, lúc gỡ được 2 quả cũng đang mong xiên cho nó phát nữa, vì lúc đó sợ không còn đủ thời gian chứ hàng thủ nó có gì đặc biệt đâu :d mà bị nó xiên lại nên hơi quê :))
 
VN trước đây thua trước có cl mà gỡ được 1 quả, thua thêm mấy quả nữa thì chắc có :)).
 
Mấy bàn thua trận gặp Tàu nó cứ deja vu kiểu gì ấy, nó là dạng bàn thua của VN hay gặp phải cách đây 5-7 năm. Không phải 1 mà đến 3 lần na ná 1 kiểu thì khó chịu cũng phải :))
 
Qatar ở châu Á đá như rồng như hổ mà sang châu Âu gặp Bồ bị đá như bố đá với con, Việt Nam mà gặp mấy ông top như này chắc thua dưới chục quả đã là thành công =))
 
Qatar tier 2 châu Á thôi, Bồ vả chết đúng rồi.
 
Thật ra thì bóp dé được thằng Tàu có tí sướng thật, lúc gỡ được 2 quả cũng đang mong xiên cho nó phát nữa, vì lúc đó sợ không còn đủ thời gian chứ hàng thủ nó có gì đặc biệt đâu :d mà bị nó xiên lại nên hơi quê :))
Thực ra còn 5 phút thì nên triển khai cẩn thận thì hay hơn.
 
Thực ra còn 5 phút thì nên triển khai cẩn thận thì hay hơn.
Biết chứ. Trận rồi anh Lí lo chứ mình có mọe gì đâu mà mất, lúc thua 2 quả thì chán thật vì bị thua vớ vẩn, còn lúc đã ghi dc 2 bàn rồi coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tham vọng mỗi người khâc nhau, với ta thì chỉ thế thôi :d
 
Mấy bàn thua trận gặp Tàu nó cứ deja vu kiểu gì ấy, nó là dạng bàn thua của VN hay gặp phải cách đây 5-7 năm. Không phải 1 mà đến 3 lần na ná 1 kiểu thì khó chịu cũng phải :))
Ko có Duy mạnh đình trọng khá thốn.
 
Không có Đình Trọng thì oke thốn.

Chứ Duy Mạnh thường.

Đcm thườnggggg

Overatedddddd.

Unlike Kiên.
 
Tàu đá trận rồi cũng có ra gì đâu mà mơ WC, thua thằng ko hơn mình nó khác 2 trận đầu nhiều chứ, cố ăn thằng Oman hơn điểm anh Thái đợt trước là mừng rồi, bảng này cũng khoai anh Nhật vớ vẩn đá play off luôn
Oman mạnh hơn Tàu nhé
Nó thua Saudi 1 trái nhưng thế trận hơn Saudi
 
U23 đă kênh nào vậy mn, bật mấy kênh onsport thấy toàn cầu lông
 
Infographic chôm từ VnExpress:

Web-Oman-Viet-Nam-1.jpg
 
thầy park ăn thêm cái AFF cup nữa ra đi thôi :)) Có cảm giác thầy bắt đầu bưa việt nam =))
 
Ý da, nó là thằng cao xêm xêm VN, thì cửa VN có điểm hôm nay khá sáng + thêm việc vài trận trước VN ko được hưởng lợi từ VAR + vị thế VN to hơn thằng Âu men nên VN có khả năng sẽ được ưu ái. Nhung trên tất cả là thánh đã phán rồi, all in VN 1 nhà thành 2 nhà.
 
Có đội hình ra sân rồi
Tuấn Anh chấn thương không đá, Đức Huy thay
Công Phượng thay Văn Đức
Văn Toản thay Tấn Trường
 
Back
Top