Tôi thì biết đến hololive từ lâu rồi, bắt đầu từ cái clip nigga của Miko và đợt spam Rushia virus. Nhưng hồi đó thì chỉ biết tiếng thôi chứ không rớt hố, vì cái clip của Miko thì nghe giọng buồn cười nhưng tôi không chơi GTA nên cũng ko tìm hiểu thêm. Còn vụ Rushia thì chúng nó còn suốt ngày spam cái meme bruh bruh với "tấm thớt" thấy nhạt toẹt nên ghét vcl.

Bản thân tôi vốn dĩ không thích xem streamer vì tôi là kiểu nếu có thời gian thì ngồi tự chơi chứ ngồi xem người khác chơi làm gì?

Thêm cái kẹt nữa là mấy cái clip được đề xuất thì thường hoặc GTA hoặc Minecraft toàn game ko chơi nên chả hiểu mẹ gì để mà xem.
Cách đây độ 3 tháng thì vô tình được đề xuất cái video này. Lúc chưa xem thì vẫn nghĩ chắc nó lại làm giọng loli cute nhưng xem xong thì

Search Rushia rồi lọc theo lượt xem cao nhất thì ra cái này
Từ đó bắt đầu bị rớt hố

Không phải nói quá chứ hololive đã làm thay đổi quan điểm của tôi về cái nghề streamer. Trước đây tôi có ác cảm khá lớn với cái nghề này vì ở VN thì tin tức đưa toàn những là làm trò nhảm nhí, tục tĩu, hoặc drama câu view, nghe đến cái chữ streamer đã thấy ghét rồi