Cập nhật bổ sung ngày thứ 14 nhiễm Covid:
+ Sau đợt trước mình chia sẻ thì còn thêm 2-3 ngày vật vã với việc hụt hơi thở nữa nên cũng phải tới hôm qua (ngày 13 +) mình mới thực sự lấy lại sức khoẻ. Những hôm đó đúng nghĩa cùng cực bức bách, ko làm gì được, nằm ngủ thì đừ mà thức thì ho liên tục, đeo khẩu trang lên lầu thôi cũng muốn đứt cmn hơi

.
+ Hôm nay đã có thể tập thể dục nhẹ, sáng dậy không còn cảm giác thở ko ra hơi nữa, đeo khẩu trang khi lên cầu thang cũng không còn vất vả, dù khi tháo ra vẫn thở hơi dốc. (Ko biết cải thiện do mình chăm hít dầu xanh hơn hay là tới lúc bệnh nó thuyên giảm rồi =.=)
+ Vẫn còn ho nhưng qua trọng là thể lực và tinh thần đã tỉnh táo trở lại, ko lờ đờ như mấy bữa trước nữa, đã có thể làm việc ~60%. (thật sự là ko nghĩ 1 mũi r mà mình còn bị nặng vậy :v).
May trước đợt bệnh đã kịp giảm 15kg chứ 90kg như trước dịch còn ăn đb ăn c nữa

.