- 15/4/17
- 386
- 251
- Banned
- #301
Trong đoạn cuối của tập đầu tiên, sau khi kết thúc trò chơi đèn xanh đèn đỏ, lúc tất cả bỏ phiếu để dừng cuộc chơi, tôi tưởng số tiền sẽ được chia cho gia đình của những người đã chết, mỗi gia đình nhận 100tr won. Vậy mà những tập sau, khi người chơi tiếp tục chơi, số tiền vẫn còn lại là 45,6 tỷ won là sao.
Ông nào bảo là hợp tác dừng cuộc chơi, chia tiền thưởng, làm gì có chuyện đó, dừng cuộc chơi thì tiền sẽ chia cho gia đình những người đã chết, chứ người còn sống không được cái gì. Nên bọn còn sống mới phải chơi tiếp, mà toàn trò chơi sống còn sinh từ, đâm lao phải theo lao.
Ông nào bảo là hợp tác dừng cuộc chơi, chia tiền thưởng, làm gì có chuyện đó, dừng cuộc chơi thì tiền sẽ chia cho gia đình những người đã chết, chứ người còn sống không được cái gì. Nên bọn còn sống mới phải chơi tiếp, mà toàn trò chơi sống còn sinh từ, đâm lao phải theo lao.
toàn bọn nói đạo lý y như main, cái trò đoán bi nó thua tâm phục khẩu phục, sau đó vì giữ mạng mà lợi dụng bệnh tật của ông già. Nếu ở góc độ nào đó nó không thể phán xét 418. Với 67 tin nó bảo vệ , tin nó dù ai thắng sẽ lo cho gia đình còn lại. Sau đó con bé chết, dù 456 nghĩ tiền phi nghĩa thì ít nhất cũng phải trích một phần tiền từ việc đánh đổi mạng sống của 67 (100tr) cho thằng em mới đúng, hoặc cho bad già bán cá... Đây nó chỉ nghĩ cho cái đúng của bản thân, mãi mới gặp lại 001 mới có hướng đi rõ ràng. 

