Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

Mà thiệt chứ, người bình thường, gặp lũ quái đến hero cấp S còn ko thắng nổi, thì sợ bỏ moẹ ấy chứ. King vẫn còn bình tĩnh làm mặt ngầu trước mặt bọn nó là cũng giỏi lắm rồi =))
 
cần gì cảm nhận. nhìn mức phá hoại của tụi nó với thây đám S bị đập ra bã là cũng rõ đám đó khủng thế nào rồi. khác vẹo nào nói 1 người bình thường nhảy ra giữa chiến trường tank pháo dạn bay khắp nơi bảo 2 bên ngừng chiến, so với chuẩn 1 người bình thường éo có sực mạnh thì thanh niên king gan to vl rồi.!lovesend
 
Gặp king thì quái cứ cỡ tim mà chết thôi =)))
 
Act này có vẻ là cao trào, nhưng truyện ra chậm quá nên nhạt dần.
Cái trò của King lặp đi lặp lại nhiều ko còn hay nữa rồi.
 
Act này có vẻ là cao trào, nhưng truyện ra chậm quá nên nhạt dần.
Cái trò của King lặp đi lặp lại nhiều ko còn hay nữa rồi.
Cái trò one hit one kill của Sai cũng chán rồi
 
Skill luck của king mỗi lần sử dụng lại có 1 diễn biến khác nhau ( triệu hồi sai, đối phương tự ảo tưởng, đồng minh tự thủ dâm) nên khó mà chán được
 
2 nhân vật ở 2 thái cực tồn tại làm plot device( cách đẩy truyện) thì phải dùng đúng quy trình thôi. ít ra có 2 cái chứ 1 cái theo nhiều truyện( sức mạnh ẩn/ tình bạn/ flashback...) mới chán.!lovesend
 
King mạnh thật mà nhưng mà là mạnh kiểu "f*ck logic, tác giả muốn vậy đó tụi bây ý kiến gì" =))
Cũng như kiểu saitama 1 đấm chết hết, chả cần feat, chả cần buff đơn giản là đó là điều hiển nhiên thì với King sức mạnh cũng là summon Saitama 1 cách vô điều kiện thôi =))
 
Mà thiệt chứ, người bình thường, gặp lũ quái đến hero cấp S còn ko thắng nổi, thì sợ bỏ moẹ ấy chứ. King vẫn còn bình tĩnh làm mặt ngầu trước mặt bọn nó là cũng giỏi lắm rồi =))
Nó sợ đến tái mặt, nhưng ngoài nhìn vào thì lại tưởng mặt ngầu.

Ngày xưa Nguyễn Tuân đóng phim cưỡi ngựa cũng thế. Đạo diễn khen là diễn giỏi, đóng vai quan lớn mặt lạnh như tiền rất chuẩn. Sau này mới biết là lên ngựa sợ quá mặt ko còn giọt máu thì có =))
 
King mạnh thật mà nhưng mà là mạnh kiểu "f*ck logic, tác giả muốn vậy đó tụi bây ý kiến gì" =))
Cũng như kiểu saitama 1 đấm chết hết, chả cần feat, chả cần buff đơn giản là đó là điều hiển nhiên thì với King sức mạnh cũng là summon Saitama 1 cách vô điều kiện thôi =))
King có phải thuần summoner đâu? Ngoài summon ra King còn là illusionalist với năng lực mind-manipulation mà. Mấy đợt King đối đầu với bọn tội phạm làm gì có Sai hỗ trợ đâu :))
 
Nếu thế giới của OM có esport thì King vô địch chắc, xét ra cũng là thiên tài game.
 
Có thằng cấp dưới của Fubuki có nghề tay trái là làm game thủ mà, nên chắc cũng có các giải đấu thôi mà truyện không nhắc tới. Mà lão King có vẻ có kiểu sống khép kín, ngại giao tiếp, tiền lại nhiều nên chắc chẳng tham gia giải gì đâu :d
 
King đang muốn giấu thân loser otaku mà bắt ổng đi thi đấu sao được =))
 
Có thằng cấp dưới của Fubuki có nghề tay trái là làm game thủ mà, nên chắc cũng có các giải đấu thôi mà truyện không nhắc tới. Mà lão King có vẻ có kiểu sống khép kín, ngại giao tiếp, tiền lại nhiều nên chắc chẳng tham gia giải gì đâu :d
Chap đó chap mấy nhỉ
 
King mà đc lái robot đấm nhau như thằng nhóc Child Emperor là cân team ấy chứ !wait
Mà làm vậy mất hình tượng nhân vật chắc tác ko cho
 
King mà đc lái robot đấm nhau như thằng nhóc Child Emperor là cân team ấy chứ !wait
Mà làm vậy mất hình tượng nhân vật chắc tác ko cho
kiểu này thì robot nó ko theo kịp trình điều khiển
hiện tại chỉ cho ông tiến sĩ của genos làm đc để giữ bí mật nhưng cũng ko chế kịp cho 2 người
 
Back
Top