- 13/3/09
- 16,495
- 15,650
Tenet coi hành động cũng rối vãi vì cái logic của ổng đặt ra. Nolan thì trc h chỉ thích làm hành động kiểu đơn giản, cá nhân mình thấy thì chán. Chắc thích hợp làm mấy phim Insomnia, Memento hơn. Mà ông này cứ kiểu muốn bứt phá giới hạn sau mỗi phim hay gì ấy. Càng về sau thế giới càng rộng lớn, cốt truyện cũng càng khó hiểu 
Hình như cái giả thuyết làm bomb từ uranium nó có trong giới khoa học từ rất lâu rồi thì phải, Enstein cũng từng gửi thư cho tổng thống Mỹ nói về quả bomb này trc cả khi thế chiến II nổ ra.
Đến cả cái dự án Manhattan cũng có nhiều nhà khoa học nổi tiếng tham gia chứ ko riêng gì ông Oppen. Cho nên cái việc ổng khóc, hối hận giống như nhận hết công lao/ tội trạng vô mình vậy. Chẳng qua cái dự án của ổng xong sớm hơn nên có đc kill count sớm và end game luôn. Chứ lúc đấy Berlin cũng nghiên cứu gần xong rồi, Hitler mà thả hột nhân trước thì chắc giờ có ông nhà khoa học SS nào hối hận việc làm của mình hả
Tại ông này chọn con đường trắc ẩn, tự làm khổ mình thôi chứ cha đẻ của AK-47 ổng còn tự hào về sản phẩm của mình nữa. Ổng ví mấy cây súng như người phụ nữ và ổng muốn làm nó hoàn hảo. Ổng ghét mấy thằng khủng bố xài súng của ổng nhưng ổng luôn quý những di sản ổng để lại. Có một ngôi làng toàn đặt tên con trai theo cây súng ổng nữa mà

![]()
![]()
Thứ ủy mị. Người ra lệnh ném bom còn ko thèm hối hận, chả hiểu người chế bom có cái gì để mà khóc lóc.
Hình như cái giả thuyết làm bomb từ uranium nó có trong giới khoa học từ rất lâu rồi thì phải, Enstein cũng từng gửi thư cho tổng thống Mỹ nói về quả bomb này trc cả khi thế chiến II nổ ra.
Đến cả cái dự án Manhattan cũng có nhiều nhà khoa học nổi tiếng tham gia chứ ko riêng gì ông Oppen. Cho nên cái việc ổng khóc, hối hận giống như nhận hết công lao/ tội trạng vô mình vậy. Chẳng qua cái dự án của ổng xong sớm hơn nên có đc kill count sớm và end game luôn. Chứ lúc đấy Berlin cũng nghiên cứu gần xong rồi, Hitler mà thả hột nhân trước thì chắc giờ có ông nhà khoa học SS nào hối hận việc làm của mình hả

Tại ông này chọn con đường trắc ẩn, tự làm khổ mình thôi chứ cha đẻ của AK-47 ổng còn tự hào về sản phẩm của mình nữa. Ổng ví mấy cây súng như người phụ nữ và ổng muốn làm nó hoàn hảo. Ổng ghét mấy thằng khủng bố xài súng của ổng nhưng ổng luôn quý những di sản ổng để lại. Có một ngôi làng toàn đặt tên con trai theo cây súng ổng nữa mà



chắc là chính lão Nolan tự dùng Paint chế ra luôn quá.
