View attachment 374981
Con Sherlock holmes chapter one, khả năng ko ai chơi trên này, vì nếu nói là chơi mệt đầu cũng đúng. Game trinh thám mà open world thì lần đầu tôi chơi, cho mình cả thành phố khá chi tiết với nhiều vụ án lớn nhỏ. Nó hạn chế việc "cầm tay chỉ chơi", ít ghim icon lên bản đồ, đa phần các thông tin vụ án nó sẽ làm như việc mình ghi chú, chứ rất ít khi bảo mình giờ làm gì, chạy tới đâu, đôi khi gây mất phương hướng.
Nhưng tôi lại thấy nó làm hợp lý, game về trinh thám nên thực sự nhiều cái nên là người chơi tự suy luận tìm hiểu chứ ko thì sẽ ko đem lại giá trị gì. Tôi thấy là vừa đủ để hướng mình xem cần đi đâu làm gì. Có đôi lúc chỉ mình ra đâu đó rồi, làm thế nào tiếp thì tự mình tìm cách chứ ko nói thẳng ra. Có những lúc thiếu thông tin, phải tự chạy tới các nơi có thể tra cứu như city hall, nơi lưu trữ, tra ra rồi cũng cần xem thông tin gì cần nhấn mạnh để ra hướng tiếp theo, tự bỏ công sức nên khá vui. Đủ hết thông tin vụ án rồi đôi lúc phải tự sắp xếp trình tự diễn ra các tình tiết vụ án, ko đọc ko suy luận thì chắc cực hiếm mới xếp bừa thành đúng được. Đương nhiên độ phức tạp vụ án thường đc tập trung vào các case chính, chứ case phụ cách thức cũng có lặp lại, dù vẫn phải suy luận.
Nó khác hẳn kiểu nhiều game có yếu tố trinh thám, đương nhiên chỉ là phụ nên nó chỉ từng tí 1, đa phần là bỏ công để làm theo là giải quyết đc vụ án (Arkham series), chứ chả cần nghĩ mẹ gì mấy
Game có 1 số đoạn combat có thể nói là khá vớ vẩn, biết là đôi khi phá án ko tránh được đụng độ, nhưng chính ra nên chỉ thành mấy đoạn cutscene thì lại hay hơn. Đôi lúc thằng Jon bạn mình cũng hơi gây ức chế vì cứ đá đểu lúc mình làm sai
Đồ họa đương nhiên team nhỏ, nên phần animation ko thể ngon, mô hình chưa thể chi tiết so với mặt bằng, facial cũng thế, nhưng vẫn là quá ổn so với quy mô team. Môi trường thì bù lại làm rất chi tiết. Chưa kể chả có lỗi gì.