Bóng Đá Việt Nam - Một tương lai tươi sáng

Quá khó để nâng tầm khi mà ko phát triển 1 cách bài bản, lứa này quá tốt trong 20 năm trở lại đây thôi, thêm lối chơi hợp nên thu dc quả ngọt, sau lứa này thì lại trở về cái máng lợn cũ thôi.
Lúc đó các Boss bây giờ về hưu hết rồi, kg care.
 
Thua không đáng buồn bằng cách thua. TL vẫn ở 1 level hơn VN về đẳng cấp, không phải phong độ , nếu tính theo hiện nay.
 
cải biên từ lời của Tạ Biên Cương, hay Khuê mặt loz :"Chúng ta có thể ăn 1 giải, nhưng mãi thua về đẳng cấp bóng đá với Thái" !kojima
 
Quả bàn thua thứ 2 thằng lìn BLV vừa gáy Thái Lan ko xuống dc banh , mình đang lầm bầm chửi dmm gáy bẩn ít thôi thì Thái nó vả cho trái nữa . Mấy thằng lòn BLV VTV gáy bẩn xong bị vả mõm bao lần rồi mà vẫn đéo chừa
 
Ông Park rất khó thay đổi, một là lớn tuổi, hai là tính cách tình cảm gần gũi học trò , cho nên không mong gì ông gọi cầu thủ khác. Có lẽ đó là hạn chế lớn nhất của ông Park khi dàn cầu thủ cũ xuống phong độ. Khi không có nhân tố mới thì cũng không kong gì nhiều có sự đột biến. Bài thay người cũng từng đó con người, và lỗi cá nhân thì ngày một nhiều.

Có thể xem tới thời điểm kết thúc một chu kỳ thành công của bóng đá VN, một thế hệ vàng; cần mạnh dạn thay đổi, bổ sung nhân tố mới. Còn tiếp tục duy trì như hiện nay thì chỉ có tàn từ từ
Thấy giống phong cách Sir OLE thế nhỉ ":)
 
Lật lại comnent lâu lâu tôi đã bảo Hồng Duy phòng thủ như lol mà ông nào vẫn bênh.
 
Sai lầm của ông Park là nghe lời bọn báo mạng trẻ trâu nào đó cho quân HAGL đá full. Trận sau 3 5 2 đi ông. Cứ phòng thủ phản công là chắc nhất
 
- Hiệp 2 thái dúi chủ động đá chậm lại, nhường thế trận cho mình đó chứ, nên mới có cơ hội tiếp cận khung thành nó nhiều.
- Lượt về VN lao lên nữa thì dễ toang lắm.
 
Thái trận sau chắc nó phòng thủ phản công thôi. Hai trái ấm no vl !tramcam
 
- Hiệp 2 thái dúi chủ động đá chậm lại, nhường thế trận cho mình đó chứ, nên mới có cơ hội tiếp cận khung thành nó nhiều.
- Lượt về VN lao lên nữa thì dễ toang lắm.
Nếu nó ko may và mình ko đen thì việc chậm lại trả giá bằng 3 bàn thắng rồi đấy.
 
Đọc cmt anh em thế này thì mãi thua thái thôi, thua mẹ từ trong tư tưởng.
dhs, xem bóng nhiều quá h bị nghiện thua với tự nhục ???
Chuẩn, mới thua 1 trận mà tinh thần tự nhục lên cao thôi rồi.
Thua thì làm lại, có cl gì mà sợ nó như sợ cọp thế. Tư duy nhược tiểu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Giờ làm sao khóa dc thằng Thip với đừng có nhân tố bóp nữa thì khả năng lật kèo dc
 
Có 1 thứ thằng Thái vẫn ở ao làng đó là thể lực, nên những phút cuối mình vẫn phi phăm phăm còn nó thở bằng đít và cuống, đó cũng là lí do năm 2018 nó trắng khoái lạc song châu trước Mã dù tưởng ăn đến nơi rồi. Nên trận tới cứ đá, dồn ép đủ mạnh thì nó sẽ thò đuôi ra. Kể cả méo vào được ck thì cũng chả có mẹ gì để nói mình dưới trình nó cả.
 
Đọc các ông phân tích mà bỏ qua mấy yếu tố đợt này đội không gọi đc đủ đội hình ngon nhất, phong độ cầu thủ thì tím lịm cả đội vì nửa năm qua giải quốc nội có đá đâu? VN vào trận với Thái hôm qua bị nerf đủ mọi mặt.

Sau 1 trận thua mà lắm ông lại quay về cái tâm lý Thái là bố mình thì thua cmnr.

Tôi không nói Vịt đã vượt Thái nhưng khoảng cách giữa 2 team không còn xa như thời ăn mỳ tôm đá bóng nữa, nếu đúng sức thì đủ chơi sòng phẳng với nhau rồi.
 
Cho báo mạng bớt gáy lại :))
 
Moá tuần lễ bõxing day của tuyển VN à, 7 ngày đá 3 trận, hix
 
Đọc các ông phân tích mà bỏ qua mấy yếu tố đợt này đội không gọi đc đủ đội hình ngon nhất, phong độ cầu thủ thì tím lịm cả đội vì nửa năm qua giải quốc nội có đá đâu? VN vào trận với Thái hôm qua bị nerf đủ mọi mặt.

Sau 1 trận thua mà lắm ông lại quay về cái tâm lý Thái là bố mình thì thua cmnr.

Tôi không nói Vịt đã vượt Thái nhưng khoảng cách giữa 2 team không còn xa như thời ăn mỳ tôm đá bóng nữa, nếu đúng sức thì đủ chơi sòng phẳng với nhau rồi.

Đội tuyển với đội tuyển thì có gì mà sợ, nhìn rộng ra tầm nền bóng đá đi rồi thấy thằng VFF óc lolz phế vật cỡ nào =))).

Và vấn đề là với nền tảng như thế thì chuyện nó sa cơ 2-3 năm nay thì rồi cũng sẽ bật lại, và bật lại hơn mình xa là chuyện bình thường. Còn tuyển mình sau lứa Hải - Phượng còn lại cái gì thì méo ai biết. HAGL đã dẹp, V-League vẫn là võ lích, ông bầu vẫn nắm trùm, CLB có thể bị giải thể bất kỳ lúc nào, so với thằng Thái League đã tự ăn tự nuôi được chục năm qua thì ko có cái tuổi nào =)).
 
Đội tuyển với đội tuyển thì có gì mà sợ, nhìn rộng ra tầm nền bóng đá đi rồi thấy thằng VFF óc lolz phế vật cỡ nào =))).

Và vấn đề là với nền tảng như thế thì chuyện nó sa cơ 2-3 năm nay thì rồi cũng sẽ bật lại, và bật lại hơn mình xa là chuyện bình thường. Còn tuyển mình sau lứa Hải - Phượng còn lại cái gì thì méo ai biết. HAGL đã dẹp, V-League vẫn là võ lích, ông bầu vẫn nắm trùm, CLB có thể bị giải thể bất kỳ lúc nào, so với thằng Thái League đã tự ăn tự nuôi được chục năm qua thì ko có cái tuổi nào =)).
Cái này thì đúng, cái hiện tại thì chả sợ, nói thẳng hôm qua 2 đội 55 45 thôi không phải nó đá mình vỡ lồng như ngày xưa nhưng sau lứa này còn cái gì thì đéo ai dám nói trước !tramcam
 
Cái này thì đúng, cái hiện tại thì chả sợ, nói thẳng hôm qua 2 đội 55 45 thôi không phải nó đá mình vỡ lồng như ngày xưa nhưng sau lứa này còn cái gì thì đéo ai dám nói trước !tramcam
VN thời Park đập nhau vơí Thái luôn ở thế 50-50, cái đáng buồn là nếu ở mức này thì vẫn chưa vươn ra khỏi ao làng được. Trận hôm qua là trận kém nhất trong mấy trận gặp Thái thời ông Park, không có máy dập Hải gánh quá tốt thì sẽ thua chẳng có gì để tiếc.
 
Back
Top