• [THÔNG BÁO] CẢNH BÁO LỪA ĐẢO MẠO DANH QUẢN TRỊ VIÊN
    Chào các thành viên GameVN,
    Dạo gần đây tình trạng lừa đảo scamming và phishing đang gia tăng. Ban quản trị GameVN xin lưu ý toàn bộ thành viên:
    KHÔNG/ ĐỪNG / CẤM cho bất kỳ ai tự xưng là quản trị viên của server vay tiền.
    Mọi hành vi lân la làm quen, tự tiện nhắn tin trên Discord, Facebook, Zalo hoặc các nền tảng mạng xã hội khác,
    núp bóng dưới danh nghĩa sinh hoạt của quản trị viên, đều có tỉ lệ rất, rất cao là lừa đảo.
    Nếu có tài khoản lạ add friend hoặc nhắn tin xin tiền dưới danh nghĩa admin:
    Block ngay
    Report ngay
    Không chuyển khoản, không cung cấp thông tin cá nhân


    Quản trị viên của forum và Discord server GameVN không có nhu cầu vay tiền thành viên.
    Không có lý do nào để admin chủ động kết bạn rồi xin tiền.
    Mọi thông báo chính thức chỉ được đăng trên kênh thông báo của server và topic chính thức trên forum.
    Tin nhắn riêng từ tài khoản lạ không phải thông báo của ban quản trị.
    Cảm ơn các bạn đã chú ý và cùng giữ cộng đồng an toàn.
    — Ban quản trị GameVN

    Tắt thông báo bằng nút X bên góc phải của bảng thông báo*

Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

vote chém mấy tên trên. đọc đau đầu quá
 
Trước đọc bản One vẫn tự hỏi Trọc nó lật đất đến mức độ nào mà thằng Gà nó không còn phân biệt được trời đất, giác quan của nó bị rối loạn... Nay xem cái video ngắn này thì cũng tưởng tượng ra được phần nào 8-x

ko phải đâu. trọc lật 1 miếng đất nhỏ thôi nhưng lật mạnh quá làm miếng đó nó xoay vòng vòng với tốc độ nhanh quá với gà nên gà nó ko phân biệt được x chứ lật vậy thì chỉ có to thôi ko thể nào ko phân biệt dc trời vs đất
 
Cãi đc mẹ gì đâu, thằng thì bảo diệt chủng, thằng thì bảo k nguy hiểm đến trái đất aka k bể trái đất đc =))
 
Không banh trái đất với không diệt chủng khác nhau nhé, khỏi cãi :>
 
Truyện này mình gét con Tatsumaki vãi***ra. Công nhận nó giỏi nhưng cái điệu bộ khinh người vãi ra. Chỉ muốn cầm shjt ném vào mặt.
 
Cãi đc mẹ gì đâu, thằng thì bảo diệt chủng, thằng thì bảo k nguy hiểm đến trái đất aka k bể trái đất đc =))
Truyện thì cãi làm mẹ j. Trong truyện sinh mạng con người ko đáng đc trân trọng, chỉ có sinh mạng main và những người bạn mới đáng quan trọng thôi.
 
có chap mới chưa
350328.jpg
 
Truyện này mình gét con Tatsumaki vãi***ra. Công nhận nó giỏi nhưng cái điệu bộ khinh người vãi ra. Chỉ muốn cầm shjt ném vào mặt.
tính con này đc gọi là tsundere ko nhỉ? Trong các kiểu tính cách thì tsundere là 1 trong các kiểu tính cách anime mà mình cực kỳ ghét
 
tới giờ toán học
 
tính con này đc gọi là tsundere ko nhỉ? Trong các kiểu tính cách thì tsundere là 1 trong các kiểu tính cách anime mà mình cực kỳ ghét
bác thấy thế nào chứ em thấy một sốt sun đáng yêu vcl mà:4cool_beauty: nhất là bé Kurisu trong s;g
 
Chỉnh sửa cuối:
bác thấy thế nào chứ em thấy tsun đáng yêu vcl mà:4cool_beauty: nhất là bé Kurisu trong s;g
nếu mà chỉ kiểu nhẹ nhẹ như là khó nói chuyện, khó gần thì mình thấy còn ok chấp nhận đc.
Vấn đề là mình gặp nhiều trường hợp khác, cả hàng offical lẫn fan made nó lậm cái tsun quá lên thành ra mấy đứa tsun trong đấy hành xử phải nói là vô học vkl, kiểu gặp mặt chả biết thân sơ gì người ta thì lịch sự chào hỏi còn nó thì mở mồm ra là mạt sát xúc phạm người ta. Rồi trong quá trình tiếp xúc thì ko tỏ ra thượng đẳng lố bịch thì cũng kiểu ban ơn coi thường người khác. Xong nghiễm nhiên đc bỏ qua vì nó tsun?? Thành ra lâu dần mình cực kỳ dị ứng cái thể loại này. Nếu đến phép tắc hành xử lịch sự căn bản còn ko có thì đừng bao h mong người ta hiểu hay thông cảm cho mình.
 
nếu mà chỉ kiểu nhẹ nhẹ như là khó nói chuyện, khó gần thì mình thấy còn ok chấp nhận đc.
Vấn đề là mình gặp nhiều trường hợp khác, cả hàng offical lẫn fan made nó lậm cái tsun quá lên thành ra mấy đứa tsun trong đấy hành xử phải nói là vô học vkl, kiểu gặp mặt chả biết thân sơ gì người ta thì lịch sự chào hỏi còn nó thì mở mồm ra là mạt sát xúc phạm người ta. Rồi trong quá trình tiếp xúc thì ko tỏ ra thượng đẳng lố bịch thì cũng kiểu ban ơn coi thường người khác. Xong nghiễm nhiên đc bỏ qua vì nó tsun?? Thành ra lâu dần mình cực kỳ dị ứng cái thể loại này. Nếu đến phép tắc hành xử lịch sự căn bản còn ko có thì đừng bao h mong người ta hiểu hay thông cảm cho mình.
Bớt coi anime lại mà làm người. Lậm quá rồi.
 
Ổng nói cảm tưởng về nhân vật á mà. Mình cũng thấy mấy con tsun nó dở hơi cám lợn =))
 
nếu mà chỉ kiểu nhẹ nhẹ như là khó nói chuyện, khó gần thì mình thấy còn ok chấp nhận đc.
Vấn đề là mình gặp nhiều trường hợp khác, cả hàng offical lẫn fan made nó lậm cái tsun quá lên thành ra mấy đứa tsun trong đấy hành xử phải nói là vô học vkl, kiểu gặp mặt chả biết thân sơ gì người ta thì lịch sự chào hỏi còn nó thì mở mồm ra là mạt sát xúc phạm người ta. Rồi trong quá trình tiếp xúc thì ko tỏ ra thượng đẳng lố bịch thì cũng kiểu ban ơn coi thường người khác. Xong nghiễm nhiên đc bỏ qua vì nó tsun?? Thành ra lâu dần mình cực kỳ dị ứng cái thể loại này. Nếu đến phép tắc hành xử lịch sự căn bản còn ko có thì đừng bao h mong người ta hiểu hay thông cảm cho mình.
Bạn ko thích thể loại stun không có nghĩa là ko có người thích, một số người thích được gái (xinh nhé, đéo xinh thì có cl) dẫm đạp lên người và bị nghe gái chửi, càng chửi càng nứng, kiểu như M ấy !suong
 
Như Ren Mỏ Ká fan DC nhưng thích kích fan DC chửi mình ấy à !suong
 
hay hai hợi mồm nói ghét bánh xanh nhưng lại đi vòng vòng để đc đút ăn !suong
 
Back
Top