Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Đáng chứ, đây chắc là cuốn hay nhất của bà tác giả rồi.Tiện topic bác nào review bộ And Then There Were None có đáng xem ko.
Có em da đen cho vào cho vui vậy thôi chứ cũng đỡ là không ảnh hưởng gì đến vụ án.
Đến cuối cũng hint khá hay, nhưng chắc Fox về Disney sẽ không làm p3 nữa.
Gặp lại bà ca sĩ đó.cuối hint cái gì vậy ?
Ta chưa xem phim chuyển thể chứ truyện thì đỉnhTiện topic bác nào review bộ And Then There Were None có đáng xem ko.
Được lên phim nhiều lần rPhim này hài chỗ lúc gal gadot chết lão hammer khóc lóc giả tạo vl xong đoán đc luôn thằng chồng là thủ phạm còn con vợ là đồng phạm. Còn 2 con da đen thì tất nhiên ko thể là tội phạm r.

Mình ghét phần 1 vì cách đạo diễn và diễn xuất màu mè của lão này.Thiếu gì cách quay nhưng trình đạo diễn chỉ tới đó thoy![]()

Tuyệt vời phá hỏng cả tác phẩm luôn nhưng miệng lại kêu phá cách cho xemVừa coi xong Death on the Nile và ghét tml đạo diễn chế cháo phá bộ phim
Đen trong phim auto thượng đẳng, sâu sắc, vị tha, tự tin chửi thẳng mặt Poirot là 1 thằng tự kiêu tự mãn....tất cả nhân vật trong phim ai cũng xấu xa, có khiếm khuyết trừ 2 đứa da đen duy nhất 100% sạch và thánh thiện
Sửa luôn kịch bản vì đáng lẽ đi đúng nội dung truyện thì 1 con đen Otterbone phải chết nhưng lỡ chế thành ca sĩ rồi nên thôi cua ngược qua cho thằng bạn của Poirot chết
Coi cái phim mà khó chịu kinh khủng vì bản cũ của phim làm cực kì hay, bản mới này bôi lê thê ra mà còn chèn mấy cái đen quyền chèn đạo lý vô vừa nhảm vừa buồn ngủ, nhất là lúc đó vẫn đang đầu thế kỉ 20 mà phim này đen auto thành tầng lớp thượng lưu ngủ chung phòng đi chung thuyền với một bầy quý tộc Anh, Bỉ da trắng....
Cảm giác đạo diễn ghét Poirot và muốn dìm Poirot trong khi truyện của Agatha thì Poirot không chuyên về tìm vật chứng, mà ổng dựa vào sự tỉ mỉ quan sát, tra khảo tìm lỗ hổng trong tâm lý để phá án do trước đó cũng là cảnh sát nên ai mà hóng phá án kiểu Sherlock thì tụt hứng, cách đạo diễn hint ai là thủ phạm thông qua diễn xuất thì quá lộ liễu, mà những tình tiết, bằng chứng để khán giả có thể tự phá án song song với phim thì giấu chết mẹ tới cuối phim mới lộ ra.
nó phải thế mới có oscarr^ chính tay đạo diễn trình còi này được đề cử đao diễn xuất sắc Oscar năm nay đó![]()

Trong truyện thì Jacquelin là nhân vật quan trọng nhất, thời lượng nhiều hơn cả Linnet (không tính Poirot). Phim đẩy xuống hàng phụ của phụ thì láo rồi.Timeline của Jacqueline de Bellefort trong phim còn thua em da đen trong khi phim về truyện tình tay 3.