- 27/3/05
- 30,160
- 19,118
Phim này thời lượng xuất hiện của 2 đứa da đen nhiều chắc chỉ sau Poirot, còn Jacqueline ú ớ đuợc vài câu thoại là vứt vô góc nên coi khó chịu, vì ngay trong truyện thì bà nhà văn Otterbourne vai trò cũng mờ nhạt trong khi tuyến chính là Poirot - Jacqueline - Simon, phim trinh thám mà cứ phải chèn mấy cái ẩn ý " ôi da đen bọn tao thời đó sống khổ, bị kì thị lắm " kéo cho đủ thời lượng trong khi hoàn toàn có thể dùng thời lượng đó quay cảnh Poirot điều tra tìm vật chứng
Bú đen quyền phá cả phim....coi phim bực cả mình vì sự coi thường khán giả của đạo diễn, đéo ai quan tâm bọn da đen thời đó ntn, người ta đi coi phim trinh thám chứ có phải phim tâm lý xã hội đâu.
Bú đen quyền phá cả phim....coi phim bực cả mình vì sự coi thường khán giả của đạo diễn, đéo ai quan tâm bọn da đen thời đó ntn, người ta đi coi phim trinh thám chứ có phải phim tâm lý xã hội đâu.





