Phim hay, chỉn chu và chất lượng, thể hiện đúng như những gì mà trailer đã giới thiệu và hứa hẹn, không thiếu không thừa.
Ưu điểm:
+ Câu chuyện phim không mới mẻ, độc đáo nhưng vẫn đủ hấp dẫn. Kịch bản tổng thể tốt, với diễn biến được xây dựng mạch lạc, chi tiết và cẩn thận, có lớp lang và đầu cuối cụ thể.
+ Phim thời lượng dài nhưng cân đối tiết tấu tốt, duy trì nhịp điệu ổn định từ đầu đến cuối, hầu như không có cảm giác lê thê dài dòng hay rời rạc, đứt gãy mạch phim gì cả.
+ Tông phim nghiêm túc, nhiều âm mưu, bí ẩn nhưng không nặng nề, u ám hay bi thương gây mệt mỏi, ngược lại vẫn đảm bảo tính giải trí và dễ theo dõi dù không có nhiều hành động hay hài hước.
+ Quay phim + hòa âm chất, tạo nên không khí và tông noir rõ nét, đặc trưng khá ấn tượng, phù hợp với bối cảnh Gotham mục rữa và câu chuyện phim đậm chất hình sự tội phạm (tuy nhiên nhiều khi hơi tối quá không cần thiết lắm).
+ Xây dựng nhân vật tốt đồng đều, ai cũng có đất diễn và vai trò cụ thể, hợp lý, có điểm nhấn riêng. Diễn xuất của dàn diễn viên tốt, hợp vai, tạo ấn tượng tích cực.
Không khen không chê:
+ Phần hành động có thời lượng còn hạn chế, chưa được ép phê lắm khi anh Dơi ít có dịp được khoe đồ lẫn skill quá. Tuy nhiên với bản chất một bộ phim hình sự tội phạm tập trung vào điều tra phá án thế này thì điều này là chấp nhận được, vẫn phù hợp với tông phim.
+ Combat thì hầu hết đều là các cảnh đã có trong trailer rồi, không có thêm gì mới, trailer sao phim vậy. Không xuất sắc nhưng tạm đủ xài, và chắc chắn tốt hơn combat của Nolan rồi.
Còn lấn cấn:
+ Đây chắc là Batman quảng giao nhất trên màn ảnh mà mình từng thấy. Khá là kì quặc khi Bat trong phim sẵn sàng chơi nguyên câu dơi đường hoàng ra vào chỗ công cộng đông người để điều tra một cách bất cần luôn, dù không hẳn là lỗi hay plot hole gì nhưng vẫn thấy hơi buồn cười, không rõ trong comic có thế không
Đánh giá cá nhân tầm 8-8,5/10. Xem The Batman rất dễ liên hệ đến TDK, khi cả 2 có nhiều điểm chung về thể loại và cấu trúc câu chuyện. Nếu phải so sánh thì mình vẫn đánh giá TDK nhỉnh hơn, nhưng cá nhân thì thích The Batman hơn - một câu chuyện của "thám tử" Batman đúng nghĩa chứ không phải chỉ là kép phụ để cho phản diện và vai thứ như Joker và Harvey Dent gánh phim. Khá là hứng thú chờ xem các phần tiếp theo Matt Reeves sẽ tiếp tục khai thác anh Bat thế nào.