- 8/5/09
- 26,734
- 15,132
lúc đó tưởng ông anh tsun rồi lén đi theo, hết phim vẫn chả thấy đâu, muốn nà ní thậtHồi đó xem còn tưởng ông anh trai ra tay hỗ trợ em gái, ai dè chửi phát đuổi đi luôn.![]()
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
lúc đó tưởng ông anh tsun rồi lén đi theo, hết phim vẫn chả thấy đâu, muốn nà ní thậtHồi đó xem còn tưởng ông anh trai ra tay hỗ trợ em gái, ai dè chửi phát đuổi đi luôn.![]()
Thanh Sói tiểu sử khác Hai Phượng mà, 2 Phượng trẻ có bị rape đâuLàm kiểu đó cũng bị trùng lắp ý tưởng prequel với phim này. Thật ra phim này cũng là 1 dạng phim "origin" của chị Hai Phượng rồi, đổi tên Thanh Sói thành Hai Phượng cũng dc.![]()
Hồi đó xem còn tưởng ông anh trai ra tay hỗ trợ em gái, ai dè chửi phát đuổi đi luôn.![]()
Lol đó nói đạo lý xong trốn hết phim.
Bất ngờ hơn là anh công an thuộc phe thiện, dù cả phim anh có mùi ác nhất phim.
)Thêm quả twist này nữa thì cái đầu chị Phượng phải tầm cỡ hơn cả Bryan Mills may ra mới gánh được cái phim, chứ cả phim biết mỗi đánh đấm chay thì thua ko cố nổi)
Phim như thế nó là chuyện hết sức bình thường, thế mới là phim, ngay cả phim hành động Mỹ cũng sạn đầy ra, thiếu gì đâu
Hai Phượng được đánh giá cao bởi những cảnh hành động võ thuật và kỹ xảo điện ảnh (lúc ở trên nóc toa tàu), có thể chỉ là phim hành động hạng B ở các nước phát triển, nhưng lại là bước tiến mới tại Việt Nam, nên ủng hộ, và thực tế thì phim cũng đạt doanh thu hơn 200 tỷ, mặc dù là phim 18+ cấm trẻ em, một kỷ lục tại thị trường điện ảnh như VN
chuẩn ! Chí ít làm phim còn có đầu tư và tôn trọng khán giả...trình độ thì có thể cải thiện dần, chứ ko có tâm thì vứt 
Hai Phượng coi phim coi đánh nhau thôi chứ cái logic phim VN thì phân tích làm gì mất công. Tui coi thấy logic vl từ khúc đầu rồi. Ai đời mẹ làm đòi nợ thuê, mà con bị bạn bè ức hiếp, rồi có cảnh thằng bị đòi nợ đến nhà đập cửa chửi rủa, 2 mẹ con ngồi ôm nhau im lặng ..... vcc ạ . Làm đòi nợ thuê mà làm như chị nông dân hiền lành chân chất vậy.Chị Phượng thì thần thoại võ lâm, đi nguyên ngày chỉ truyền một bình nước muối.
Phim có vấn đề về biên kịch rõ ràng
- thằng sửa xe tự nhiên ngồi lảm nhảm. Anh cảnh thì đứng đó hút thuốc trong nền đèn đỏ nhìn creepy với điềm, té ra anh là người tốt.
- ông anh quát nạt , tưởng cao thủ Vovinam ở ẩn sẽ tái xuất cưới cháu , hỗ trợ em gái. Té ra chỉ có mỗi việc chỉ toa xe lửa.
- Chị Sói thì hay vl, Phượng ở ngay đó , tự nhiên đọc vanh vách nó nghe địa chỉ giao dịch.
Phim hay nhất là có công an đến kịp lúc và cũng hiếm khi thấy cả cơ động ngầu lòi với súng ống.
So với DMAH thì được, cái Bẫy Rồng nó trash bỏ mẹ ra .Trong cái vũ trụ nào thằng đạo diễn nghĩ Thắp Nhang phật bà Quan Âm bằng nhang đại dưới nền Opera là hay là deep. Trong vũ trụ nào thắng trùm đánh nhau với công an rồi phang : Con rồng đi mây về gió, làm sao mày bắt đượcNói action không cần logic hay kịch bản thì quay xem cái Bẫy Rồng với DMAH làm ổn hơn kìa. Khác chỗ là màu phim Fury của chị Vân đẹp hơn, shot cũng lia pro hơn.
So với DMAH thì được, cái Bẫy Rồng nó trash bỏ mẹ ra .Trong cái vũ trụ nào thằng đạo diễn nghĩ Thắp Nhang phật bà Quan Âm bằng nhang đại dưới nền Opera là hay là deep. Trong vũ trụ nào thắng trùm đánh nhau với công an rồi phang : Con rồng đi mây về gió, làm sao mày bắt được

Người ta kéo tới nơi sắp bắt rồi. Hoàng Phúc diễn ko cần bàn cãi, đài từ ko cần bàn cãi, nhưng thoại như pull từ ass thằng biên kịch ấyAnh Trí không phải là công an à![]()
Người ta kéo tới nơi sắp bắt rồi. Hoàng Phúc diễn ko cần bàn cãi, đài từ ko cần bàn cãi, nhưng thoại như pull từ ass thằng biên kịch ấy
Dàn dựng của Trap Giun nó vẫn kịch nhiều hơn là phim ,coi nghèo rặn bỏ mịa. Anh trùm đúng làm màu câu giờThoại cải lương từ cái thời DMAH rồi. Kịch bản cũng sến nhưng ít ra nó có ngắt nhịp, cũng có đoạn ngừng đoạn nghỉ chứ không có chạy một hơi như Fury. Thêm nữa cái Bẫy Rồng ngoài anh Hiền lùn ra thì gần như ai cũng có vai trò rõ ràng chứ không phải nhân vật lên hình truyền một câu rồi lặn hết phim.
Bẫy Rồng dở hơn Hai Phượng nhiều, như phim hạng C. Chỉ thích vài đoạn combat của Hoàng Phúc, k biết học võ khi nào mà thấy đánh tốt
Thì còn sống để về sau bị Hai phượng cho ăn hành chứ.Chưa ra phim nhưng đoán luôn, chắc là bộ 3 đả nữ kiểu gì cũng chết 2, còn đúng Thanh Sói.
Thì còn sống để về sau bị Hai phượng cho ăn hành chứ.
Ông nào nói chuẩn đó, 2P mình ra rạp xem, cũng thích mà giờ chỉ nhớ chị Vân đấm đá hay vãi thôiNếu diễn ra như vậy thì thấy cũng khó á. Thường coi phim mình phải đồng cảm với nhân vật chính thì mới ủng hộ phim được. Đằng này nghe tên là biết 1 kể bắt cóc con nít, giết người không ghê tay, thấy tởm lợm rồi. Không cần biết lý do cuộc đời xô đẩy thế nào nhưng kết cục đã như thế thì sao ủng hộ được ta
)