Không biết có cắt cúp chỉnh sửa gì so với trailer đầu tiên ko nhưng tui thấy mặt mũi chị Lòi cũng không đến nỗi nào, vẫn "Tạm" chấp nhận được. Ko có chuyện là mặt mâm, mặt nọng, xấu quyền giống như tên Ngáo Văn Chủ đã bash đâu.
Về cuối game, mình được unlock cho con chim thay thế cho con ngựa què quặc trong game. Con ngựa cùi bắp kia cứ gặp phải cục đá là dừng, gặp cái gờ cao 1 mét cũng ko biết nhảy, gặp con suối hơi sâu thôi khựng lại. Cái này làm tui bực mình nhiều nhất vì đã quen với con ngựa leo tường trong Elden Ring rồi.
Cái bực mình nhiều nhất là cái nút R3, nhấn R3 để hiện ra item gì cần nhặt, nhấn R3 highlight cái vị trí cần leo, nhấn R3 để highlight vị trí con thú và kẻ địch, nhấn R3 để highlight điểm yếu của con robot. Tóm lại là bấm R3 đến gãy nút.
Trải nghiệm của game chỉ đạt đến đỉnh cao khi về cuối game, sau khi đã mua và nâng cấp đầy đủ vũ khí và unlock con chim cưỡi. Nhờ có con chim và trải nghiệm cảm giác bay lượn kia mà game mới bớt đi mấy màn leo trèo, giải đố chán ngắt.
Với trải nghiệm mà con game này mang lại thì con game này cũng được xem là đầu tư công phu và mang lại giá trị giải trí cao, tui cho game này 8/10 điểm.
Hình như vũ khí rớt từ con quái bị nerf, tui nhớ bản 1 cây súng của thunder jaw có 10 viên đạn giờ chỉ còn 4 viên. Ngoài ra dam cũng yếu xìu, charge súng cũng lâu nữa nên tui bỏ không bao giờ xài heavy weapon nữa.
Đồ nâng cấp vũ khí, áo giáp thì lập lại, săn cả chục con fireclaw, tide ripper, sừng voi, con rắn, con dơi đến phát ngán.