Hội Quán GAMEVN ► Truyện Tranh và Tiểu Thuyết phát hành tại Việt Nam

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
mục tiêu đỉnh vcl
1 bộ tác giả die rồi
1 bộ vắt sữa liên tục
:6cool_surrender:
đặt mục tiêu vậy mới ráng giữ đam mê chớ !khoc
 
https://www.facebook.com/201302669992236/posts/4873396289449494/

IPM nói:
TOKYO 卍 REVENGERS với phiên bản CÓ HAI TRONG MỘT và những bất ngờ CÓ MỘT KHÔNG HAI sẽ ra mắt tại IPM!
Mỗi tập truyện phiên bản Việt Nam sẽ có dung lượng bằng 2 tập sách gốc của Nhật, đã thế còn sử dụng giấy Bãi Bằng 80 gms giống các tựa sách mới sẽ phát hành tại IPM trong thời gian tới!
Độ dày gấp đôi, nhân đôi độ sướng
Các bạn mau dọn tủ để chuẩn bị đón Takemichi và đồng bọn về nhà nào!
P/s: Hẹn bạn 8h tối nay tại page IPM, để đón bất ngờ có-một-không-hai đầu tiên nhé °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

#IPM #Tokyo卍Revengers #manga #comingsoon

279377520_4873394019449721_304437697467336183_n.jpg
 
tui cũng mới thấy, quá ngầu.
 
Cho mình hỏi tí
Bộ Sa Môn Không Hải nó là kiểu gì nhỉ. Đọc giới thiệu vẫn không biết nó là trinh thám cổ trang kiểu giống Quân Thiên, Mã Bá Dung hay là dạng phiêu lưu hành động viễn tưởng pha tí điều tra kiểu như sê ri 007 hay truyện của Dan Nâu?

Cái quyển Tàn Lửa mới ra độ trinh thám có nhiều không nhỉ? Đọc qua thì thấy có vẻ nó là dạng trinh thám giả cầy như truyện của Keigo, Kanae.
 
Cho mình hỏi tí
Bộ Sa Môn Không Hải nó là kiểu gì nhỉ. Đọc giới thiệu vẫn không biết nó là trinh thám cổ trang kiểu giống Quân Thiên, Mã Bá Dung hay là dạng phiêu lưu hành động viễn tưởng pha tí điều tra kiểu như sê ri 007 hay truyện của Dan Nâu?

Cái quyển Tàn Lửa mới ra độ trinh thám có nhiều không nhỉ? Đọc qua thì thấy có vẻ nó là dạng trinh thám giả cầy như truyện của Keigo, Kanae.
Có phim này chuyển thể từ truyện Sa Môn Không Hải này, trinh thám cổ trang huyền ảo
https://vieon.vn/yeu-mieu-truyen.html
https://tuoitre.vn/yeu-mieu-truyen-...-ma-da-vinci-trung-quoc-20180105203652547.htm
 
Cho mình hỏi chút về tên 1 bộ manga về cao bồi của Nhật mình nhớ đã phát hành (có thể là in lậu) ở VN từ khá lâu rồi.

Nội dung & 1 số chi tiết mình nhớ được:
- Về một cậu bé người Nhật được sinh ra và lớn lên ở miền viễn tây.
- Mồ côi mẹ, bị lạc bố từ khi còn ẵm ngửa.
- Trôi theo dòng sông, được một làng thợ đào vàng nhận về nuôi làm con.
- Làng đào vàng bị 1 nhóm cướp (3 tên: cha và 2 con, kỹ năng bắn súng rất nhanh) đột kích, rồi nhóc bị bắt đi định làm con tin đòi chuộc nhưng đêm hôm đó lũ về cả làng đó bị cuốn đi mất.
- Sống với nhóm cướp rất gian khổ, rồi được huấn luyện thành thành viên thứ 4.
.....

Có bác nào nhớ giúp tên để search thử ko nhỉ? Đa tạ :7onion:
 
Cho mình hỏi tí
Bộ Sa Môn Không Hải nó là kiểu gì nhỉ. Đọc giới thiệu vẫn không biết nó là trinh thám cổ trang kiểu giống Quân Thiên, Mã Bá Dung hay là dạng phiêu lưu hành động viễn tưởng pha tí điều tra kiểu như sê ri 007 hay truyện của Dan Nâu?

Cái quyển Tàn Lửa mới ra độ trinh thám có nhiều không nhỉ? Đọc qua thì thấy có vẻ nó là dạng trinh thám giả cầy như truyện của Keigo, Kanae.
nó là kiểu trinh thám cổ trang thôi bác, hành động viễn tưởng thì không tới. Bộ này đầu voi đuôi chuột rõ luôn, 1-2 quyển đầu còn đỡ do yếu tố kỳ bí ma quỷ kéo lại, 2 quyển sau đọc cảm giác chán hẳn, đọc ngáp lên ngáp xuống !buc
 
Kim Tiền đã mua 666 Satan. Quyết vắt hết mấy bộ in lậu ngày xưa.
 
279949055_2252456021574163_3671410164830282554_n.jpg


thiết kế của Kim lại có dịp trổ tài vẽ vời
 
Tập này con psykos full nude, vẽ cen lòi trĩ
 
Án Mạng Trong Phòng Thể Chất
amtptc-copy.jpg


Mua theo lời xúi bẩy của bạn A4!like
3.3*
Phong cách trinh thám cổ điển, không bị ngáo tâm lý như nhều truyện châu á khác, vụ án đơn giản nhưng đủ tốt, động cơ tuy hơi vớ vẩn mà vẫn hợp lý với bối cảnh học đường, phong cách xây dựng nv và diễn biến khá giống Kin. Nhược điểm là vẫn có đôi chỗ khiên cưỡng và dài dòng đúng kiểu trinh thám Nhật. Viết kiểu gãy gọn thậm chí hơi cụt giống trinh thám cổ điển tây lông thì có vẻ đa số dân á không thích.

Tác giả 9x mà rặn ra được 1 quyển trinh thám tiêu chuẩn thế này là ngon rồi, thấy mấy tác giả châu á bây giờ ngáo tlxh quá.
 
Cuối cùng thì nó đã ra

279513548_4893852184070571_4741478307271406778_n.jpg

rong cuộc sống thực, kinh dị không phải là một cảm giác tốt, nhưng trong hưởng thụ về mặt tinh thần, kinh dị lại có giá trị thẩm mỹ cao. Vì vậy, mặc dù người ta sợ hãi trước những biến cố ly kì của cuộc sống và những thảm họa thiên nhiên hoặc nhân tạo, nhưng lại không phản đối việc thưởng thức các tác phẩm khơi gợi hãi hùng như trinh thám, rùng rợn, giật gân… Điều này hình thành nhờ định luật mỹ học tiếp nhận của con người. Chừng nào đôi cánh của tự do tinh thần còn sải rộng, thì việc theo đuổi cảm giác ly kì sẽ không bao giờ dừng.
Trong số rất nhiều tiểu thuyết trinh thám và kinh dị Nhật Bản, tác phẩm của nhà văn Yokomizo Seishi nổi bật hẳn lên, mang lại cho độc giả những trải nghiệm hồi hộp khó quên.
Yokomizo Seishi sáng tác rất nhiều (thống kê sơ bộ là trên 200 tác phẩm), trong số đó không thiếu kiệt tác, nhưng series thám tử Kindaichi Kosuke có ảnh hưởng sâu rộng nhất. Kindaichi Kosuke là viên thám tử tư được Yokomizo tập trung khắc họa trong hơn 80 truyện dài, vừa và ngắn.
Năm 1996, Nhật Bản đã tuyển chọn và xuất bản 20 tập truyện trinh thám kinh điển của Yokomizo, trong đó có 10 tác phẩm Kindaichi Kosuke mà ông tâm đắc nhất. Từ số này, IPM lại chọn ra 5 tác phẩm phù hợp để phát hành, gồm:
1f338.png
Cung đàn báo oán
1f338.png
Rìu, đàn, cúc
1f338.png
Đảo Ngục Môn
1f338.png
Khúc ca tú cầu của ác quỷ

Và sắp tới đây là
1f6d6.png
THÔN TÁM MỘ
1f6d6.png


Câu chuyện bắt đầu vào hơn 400 trăm năm trước, khi các samurai còn cắp gươm đi qua đi lại, các lãnh chúa thường xuyên giao chiến với nhau để chiếm lấy đất đai. Có một thành trì bại trận, nhưng một samurai ở đấy không muốn đầu hàng, bèn dẫn theo 7 thuộc hạ và 3000 lượng vàng bỏ trốn.

Bọn họ tìm đến một ngôi làng vô danh heo hút trên núi cao, giấu kín 3000 lượng vàng, hành nghề đốt than và sống lặng lẽ. Ban đầu dân làng cũng cưu mang họ, nhưng dần dà, tin truy lùng lan đến và cũng thèm khát 3000 lượng vàng, dân làng bèn tấn công và tiêu diệt 8 người đốt than mới vào nghề.

Samurai thủ lĩnh đã gào thét đến tận khi bị chặt đầu, nguyền rằng sẽ làm ma quay về ám liền 7 đời cái làng này. Từ đó, cứ ít lâu trong làng lại xảy ra thảm sát, số nạn nhân luôn là bội số của 8, theo lời những kẻ mê tín thì kẻ chết trôi lôi kẻ chết đuối, mỗi samurai thiệt mạng sẽ kéo theo vài người hiến tế cho mình.

Cứ thế cho đến thế kỉ 20. Vụ thảm sát gần nhất có số lượng tử vong là 32, tiếp tục là bội số của 8. Hung thủ gây án xong thì trốn lên núi.
Con trai hắn còn nhỏ được mẹ mang đi biệt xứ, nhằm tránh né những oán hận của hàng xóm láng giềng.

Gần 30 năm sau, người con trai này trở về làng, và các vụ thảm sát tiếp tục xảy ra.
Vừa may, Kindaichi đang có mặt ở làng, liệu anh có kịp thời hóa giải lời nguyền, cứu mạng các nạn nhân, trước khi họ lại nằm xuống cho đủ bội số của 8?

Quyền này kém Khúc Ca Tú Cầu nhưng nhỉnh hơn 3 quyển kia, quyển này nghiêng về kinh dị chứ không đậm trinh thám bằng 3 quyển kia, bù lại thì tiết tấu cuốn hơn.
 
Đợt trước muốn tìm Thôn tám mộ mà sách cũ khó kiếm quá, phải đi xem 2 bản phim.
Bản phim thì ghê vl, máu me, mâu thuẫn hủ tục, drama đại gia tộc tùm lum. Không biết trong truyện thì thế nào.
 
Đợt trước muốn tìm Thôn tám mộ mà sách cũ khó kiếm quá, phải đi xem 2 bản phim.
Bản phim thì ghê vl, máu me, mâu thuẫn hủ tục, drama đại gia tộc tùm lum. Không biết trong truyện thì thế nào.
Bản 77 làm khá sát, khác là truyện không tả mấy nv nữ gớm đến mức như phim.
 
Bản 77 làm khá sát, khác là truyện không tả mấy nv nữ gớm đến mức như phim.

vậy là
trong truyện bà hung thủ yêu ông nam chính (ông con rơi về làng) chứ không yêu ông anh họ hả bác. Lúc xem 2 bản ko hiểu sao họ lại sửa chi tiết này.

bản 77 tôi nhớ là tổng thể đặc sắc hơn, nhưng lại thích bà hung thủ trong bản 96 hơn, Yuko Asano thời đó đẹp vãi chuẩn gu !lovesend nên vẫn thích bản 96 hơn.
 
vậy là
trong truyện bà hung thủ yêu ông nam chính (ông con rơi về làng) chứ không yêu ông anh họ hả bác. Lúc xem 2 bản ko hiểu sao họ lại sửa chi tiết này.

bản 77 tôi nhớ là tổng thể đặc sắc hơn, nhưng lại thích bà hung thủ trong bản 96 hơn, Yuko Asano thời đó đẹp vãi chuẩn gu !lovesend nên vẫn thích bản 96 hơn.
Bản 96 mình chưa xem.Trong truyện gốc thì:
Em hung thủ chả yêu ai thực sự cả, em ấy làm cho nam chính yêu em thôi (cái thằng từ phố về ấy) mình không nhớ chính xác chữ hán là chữ nào nên không tra Roman được.
 
Bản 96 mình chưa xem.Trong truyện gốc thì:
Em hung thủ chả yêu ai thực sự cả, em ấy làm cho nam chính yêu em thôi (cái thằng từ phố về ấy) mình không nhớ chính xác chữ hán là chữ nào nên không tra Roman được.

nếu thế thì
bản 77 cũng không sát lắm. Tôi nhớ bản 96 là hung thủ yêu ông anh họ (cái ông nghèo đang phải sống nhờ gia đình Tajimi), nên mới giết hết người thừa kế để ông anh họ được hưởng đất đai. Sau xem đến bản 77 thì hung thủ lại yêu và đi quyến rũ ông nam chính, còn nhớ bản 77 có màn 2 anh chị đuổi nhau trong hang rồi bà hung thủ hóa dạ xoa nhìn khá ghê !che
 
nếu thế thì
bản 77 cũng không sát lắm. Tôi nhớ bản 96 là hung thủ yêu ông anh họ (cái ông nghèo đang phải sống nhờ gia đình Tajimi), nên mới giết hết người thừa kế để ông anh họ được hưởng đất đai. Sau xem đến bản 77 thì hung thủ lại yêu và đi quyến rũ ông nam chính, còn nhớ bản 77 có màn 2 anh chị đuổi nhau trong hang rồi bà hung thủ hóa dạ xoa nhìn khá ghê !che
Em hung thủ kiểu như Lâm Tiên Nhi hay Khang Mẫn trong kiếm hiệp ấy. bảo là nó yêu thằng nam chính thì mình thấy không hẳn, nó chỉ muốn làm nam chính chết đứ đừ với nó thôi:)), phía nam chính thì mê chết luôn rồi.
 
Back
Top