- 10/7/09
- 44,424
- 65,103
Mấy tình tiết 1 chọi 10 đó diễn ra trước khi hợp quân ở Hàm Cốc quan cơquân tần dựa lưng vô núi, có tiếp viện nếu cần thì bên kia sao dám đánh kiểu bao vây mấy mặt đc
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy tình tiết 1 chọi 10 đó diễn ra trước khi hợp quân ở Hàm Cốc quan cơquân tần dựa lưng vô núi, có tiếp viện nếu cần thì bên kia sao dám đánh kiểu bao vây mấy mặt đc
... Mấy quả chọi gà kia chỉ mang tính câu giờ thôi lượn qua tí rồi chạy cứ thế cứ thế cản đường hành quân chứ chả phải đánh gì cả.. Như Đằng còn mất cả 1 quân trưởng về tay sở cơ mà
.
.. Và điều này hoàn toàn không có lợi khi đang hợp tung.Tình thế nó khác.Nay đọc lại hồi hợp tung thì thấy có 2 trận . 1 là đằng dẫn 5000 quân cầm chân 1 vạn quân tiên phong của Sở và 1 vạn quân Bào Công đánh 10 vạn quân Nguỵ tận 4 ngày cho tới khi Lí Mục tớimà toàn đánh đồng bằng chứ k dựa vào địa lợi hay mai phục gì cả. Thế nên kì này Mục sml tiếp rồi, quân “chỉ” gấp đôi làm sao đấu lại quân Tần sĩ khí cao ngút nhịn ăn nhịn sản xuất leo núi như siêu nhân được
![]()
Hé lộ dàn nhân vật mới, thứ tự trái qua phải: Mông Vũ - Lã Bất Vi - Xương Bình Quân
Kế hoạch siêu đẳng của Kỵ là đem 5 vạn tân binh tiếp viện ra đánh vì : bọn này đã lâu chưa đc đánh + hâm mộ lục tướng nên sẽ ham chiến ?!
... không muốn thí quân cướp chứ có đéo gì cao siêu đâu mà
...
.Bởi vì chiến nhiều mới biết là đang ở cái thế ngu hồ bách thảo. Bọn chưa ra sa trường bao giờ thì có hiểu gì về trận mạc đâu mà biết?Tín lại toi thêm 1 chỉ huy.
hay ho là 5v quân tiếp viện lại ko cóng trước thế bao vây trùng điệp của quân địch, còn lũ chinh chiến liên miên như quân của kỵ tín điềm thì đóng bỉm.

Mới ra trận thì trận khốc liệt hay trận nhàn nhã thì nhìn vào như nhau thôi, vì có biết con mẹ gì đâu. Nên hoặc là gặp thằng địch bất kể thế nào cũng són đái sợ chết hoặc là gặp team thiện chiến của địch cũng ko biết sợ là gì. Ở đây rơi vào trường hợp thứ 2.So sánh khập khiễng vl, chiến tranh thua trận là toi mạng. Chưa ra trận bao giờ thì thấy tim đập chân run chứ ở đó mà ko biết sợ. Mới vài chap trước cũng bọn đó thấy loe nghoe 1 đám quân triệu cũng chạy có cờ còn gì
Đúng ra là vậy, nhưng trong truyện nói là dân thành thị ít chiến tranh, còn dân bắc Triệu thì toàn tinh nhuệ do chống Hung Nô. Tiêu chuẩn kép đấy. Mục đích cuối cùng vẫn là quân địch toàn hổ báo, quân ta toàn gà mờ nhưng nhờ ý chí kiên cường nên ...đông bắc tần cũng đánh liên miên với mông cổ mà nhỉ ?
Ở đây ko nói về vụ cược hay ko. Nhưng đánh với thằng đẳng cấp top thế giới thì khả năng thắng của bạn là 0%. Thế thì đánh làm con mẹ gì cho phí time? Nhưng nếu bạn ko biết Lê Quang Liêm là ai thì đó lại là 1 câu chuyện khác.đánh chơi thì sợ đếch gì. Còn thử cược 10 tỉ mà ông mới chơi lần đầu xem chả sợ són khoái lạc song châu
chưa chắc gì tân binh đã cóng. Khi bạn đéo biết gì thì bạn tự tin vcl 
34 được rồi. Bỏ huyền đi cho nó sang mồm.Thực ra thì mềnh thấy đồng chí 34` có lí về việc tân binh máu chó.