NBA - Where Amazing Happens

Dallas đến lúc quyết định quá ít lựa chọn ghi điểm, GSW thì ngoài Curry Poole Klay vẫn ở đó
 
Rồi xong, 3pt đóng hòm từ anh bếp trưởng :(

Dallas đến lúc quyết định quá ít lựa chọn ghi điểm, GSW thì ngoài Curry Poole Klay vẫn ở đó
Kevon nữa bác, hôm nay kết tủa ghi đc tận 21 điểm.
 
Cartoon Looney vào play-offs đánh tín quá trời. Công thủ đều tốt
 
Smart tạch, khó cho Cel rồi
 
Celtics có khi bật lại dc, còn 9 điểm !cheer
 
Chết mẹ Tạ tủm chấn thương rồi !bemwin
 
Butler cũng chấn thương, 2 ô này lưỡng bại câu thương mie rồi
 
Đà Lạt cố lên nào !lovesend
 
Dòm Đà lạt đánh có vẻ tù vl, Cầu vàng nay cụt tay cụt chân mà vẫn gác điểm mới hay
 
Dallas nó tù vãi cả chấy ra, mỗi Doncic ghi dc điểm, mấy ô còn lại thì phải cầu nguyện trc trận, hôm naò may hot hand thì còn đỡ chứ ko thì thôi
 
Bên GW đúng kiểu già dơ, tấn công thẳng vào Luka luôn, ép cho hoàng tử phá sức để phòng thủ, kiểu này qua hiệp 4 chắc chạy ko nổi. Mà hôm nay mấy ông Bullock, Kleber gạch vl, sao ko cho Dinwiddie vào từ đầu đi !bem2
 
Rồi xong, Poole 3pts đóng hòm
 
2 đều, mấy ông starter của Heat ko có ông nào ghi quá 10 điểm !haha
 
Cầu Vàng lại làm kinh tế à !bemwin
 
Thả 1 game còn kiếm tiền bán vé game tới trên sân nhà nữa chứ
 
Gần hết Q3 mà vẫn căng đét thế này. Butler nay nguội như xô đá.

Btw, Embiid đứng nhì cuộc đua MVP mà chỉ được ở trong Second Team.
 
Celtics thủ quá tập trung nhất là khi có anh già Horford trên sân. Heats hôm trước ném 3 nổ tưng bừng, hôm nay xịt. Đúng là "you live by the 3, die by the 3."


Btw, Embiid đứng nhì cuộc đua MVP mà chỉ được ở trong Second Team.

Embiid mất cái MVP, mất luôn cái 1st team, tội nghiệp !bemwin

Fun fact: trong đội hình 76 hiện tại có mỗi một Center duy nhất từng vào 1st team là Deandre Jordan :))
 
Dòm cặp này vả nhau căng đét quay qua dòm cặp Đà Lạt vs Cầu Vàng thấy chán vl, toàn tấu hài
 
Rồi xong, cầu vàng đã trở lại chung kết sau 2 năm vắng bóng
 
Năm nay chắc nhẫn không thoát khỏi GSW rồi :4cool_doubt:
 
Back
Top