- 10/4/06
- 7,632
- 7,080
Phim rất cố gắng để mô tả "địch" một cách mơ hồ nhất có thể để ko động đến ai hết
sân bay ko có cắm cờ, máy bay ko ai nói là su57 mà chỉ là "thế hệ 5", mà cũng ko có logo, ko có tiếng radio để lộ ngôn ngữ, kính phi công cũng tối đen để ko lộ màu da chủng tộc. Kể cả cảnh vật của nước địch cũng chỉ là núi tuyết, rất chung chung để ko nhận ra đó là nước nào
phim chiếu ở đâu cũng ko sợ.
sân bay ko có cắm cờ, máy bay ko ai nói là su57 mà chỉ là "thế hệ 5", mà cũng ko có logo, ko có tiếng radio để lộ ngôn ngữ, kính phi công cũng tối đen để ko lộ màu da chủng tộc. Kể cả cảnh vật của nước địch cũng chỉ là núi tuyết, rất chung chung để ko nhận ra đó là nước nào
phim chiếu ở đâu cũng ko sợ.









