Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Cũng đúng, thêm đc 2 mùa Chè với Barca, đứt ở Tơ năm 2010. Dài nhất chắc Brazil, kéo đến tận mùa 05 của cò đỏ mới đứt.Tưởng cái này thì cứ người TBN là ăn![]()
Modric 5 nháyMuốn vô địch C1, phải có người Croatia trong team.
View attachment 415278

Méo nhớ trong đội hình real ăn 3 C1 có kovacic luônKovacic 4 nháy![]()

Vl, mất dạy vậy, và chỉ có Liverpool là bị thôi à. Đm bọn UEFA càng ngày càng làm ăn như loz vậymới thấy vụ dời giờ
nếu đúng thì tụi fap nhập lũ nigga nhiều quá riết chúng nó cũng ngáo vậy luôn rồi
https://www.goal.com/en-gb/news/rob...3xGQm8JeuPGYT6kKu9szSnmN4p1VyXe11H8a6XqxovgyM
Thật sự là có vấn đề rất lớn với công tác tổ chức đêm chung kết Champions League tại Paris "tráng lệ". UEFA và chính quyền Pháp phải trả lời rất nhiều các câu hỏi tại sao...
Có đến 30k-40k fans hâm mộ bóng đá không có vẻ hoặc cầm vé giả, có đến gần 3000 fan hâm mộ có vé thật không vào được sân Stade de France để xem trận chung kết.
Xe bus của Liverpool không hề có có xe dẫn mới dẫn đến vụ kẹt xe tới trễ. Cổng để Liverpool vào chỉ mở trước giờ đá không lâu và chỉ có 1 lối duy nhất. Theo ghi nhận của Goal chỉ có tầm 6 tiếp viên và không có cảnh sát "chăm sóc" cho hàng ngàn NHM. Hầu như không kiểm tra vé, chỉ cầm 1 cây bút trên tay.
Người nhà, bạn bè của các cầu thủ Liverpool cầm vé do chính cầu thủ đưa có code UEFA nhưng vẫn bị bên BTC "xác nhận" vé giả và không được vô sân (công tác tổ chức 1 trận chung kết lớn nhất mùa giải nhưng không phân loại nổi vé giả với vé thật?). Chị dâu của Matip bị xịt hơi cay dù đang mang thai. Ngay cả người nhà Klopp cũng bị, các cầu thủ và Klopp biết nhưng đến cuối trận vẫn chưa liên lạc được với người nhà của mình. Các trưởng nhóm cổ động không vô được sân dù đã có vé.
Trích lời 1 cổ động viên Việt tường thuật: "Rất nhiều cổ động viên của Liverpool bị kẹt lại giữa khu security, qua được cổng 1 nhưng không cho qua cổng 2 và cũng không cho ra. Một nhóm fan nhỏ muốn phá cổng để vào nên bị xịt khói cay. Cho nên có vé mà không vào được làm không coi được live mà cũng không coi được trên màn hình lớn ở khu dành cho fan."
Robbie Fowler đã phải dành thời gian xuyên suốt trận đấu ở bên ngoài vì con trai Jacob, và anh trai Scott của Fowler nằm trong số những người bị cuốn vào cuộc "thanh trừng". Jason McAteer, một cựu cầu thủ khác của Liverpool, cho biết vợ anh đã bị cướp và con trai anh cũng bị tấn công. Mike Gordon, một trong những chủ sở hữu của Liverpool, và Marvin Matip, anh trai của hậu vệ Joel Matip cũng nằm trong số những người hỗn chiến. Andy Robertson tiết lộ rằng một trong những người bạn của anh đã bị từ chối nhập cảnh, bị buộc tội xuất trình vé giả nhưng may mắn thay lại được đại diện của CLB sắp xếp kịp và Robbo chắc chắn đó không phải là vé giả.
Theo Goal nói thì bên trong sân vận động thông báo trận đấu delay là lỗi do CĐV tới trễ, gây náo loạn này nọ là thông tin dối trá, một nỗ lực đáng chê trách và trắng trợn của UEFA trong việc đổ lỗi.
Và sự thật bên ngoài thì CĐV phải hứng chịu tình cảnh sau đây theo Goal đăng:
########
Ở sảnh bên trong SVĐ, một phóng viên đến xem trận CK với tư cách một fan bóng đá, đã đến hỏi một người mà theo anh ấy là "một nhân viên UEFA với vẻ mặt đầy lo lắng".
"Ông ấy bảo tôi lý do họ thông báo như vậy [rằng trận đấu bị hoãn do CĐV đến trễ] là để hạn chế sự hoảng loạn ở trong SVĐ", phóng viên nói với GOAL.
Trong lúc đó, những người bị chặn ở ngoài phải hứng chịu đòn tấn công từ phía lực lượng cảnh sát.
"Cứ như là một cảnh trong một bộ phim về chiến tranh vậy," một fan khác cho hay. Ông cũng là một fan bóng đá hơn 30 năm và là một người bạn thân của chàng phóng viên này.
"Bỗng dưng mọi người bắt đầu đổ gục xuống đất, tay ôm mặt. Đôi mắt tôi cũng bắt đầu ứa nước, và đó là lúc tôi nhận ra 'Đm, bọn này đang xịt hơi cay về phía chúng tôi!'
"Ở đây có trẻ con, có gia đình, có cả những người cao tuổi. Họ cầm tấm vé trên tay và chỉ muốn vào xem đội bóng của họ đá một trận chung kết, ấy vậy mà họ đang bị cảnh sát xịt hơi cay. Đ' thể tin được!"
########
Rất rất nhiều câu chuyện còn kinh khủng hơn khi trận đấu bước vào phút bù giờ, lúc này UEFA đã đổi thông điệp thành đổ lỗi cho CĐV Liverpool dùng vé giả...
Ngay sau trận đấu, King Kenny Dalglish đã tweet sau đó: “nobody should ever be afraid to go to a football game.”
không rõ bên real có bị không nhưng coi tin bên lfc thì thấy cái này. mà nói chung là uk với nga ngố đánh nhau chứ tụi fap này làm ăn chán quáVl, mất dạy vậy, và chỉ có Liverpool là bị thôi à. Đm bọn UEFA càng ngày càng làm ăn như loz vậy



Muốn vô địch C1, phải có người Croatia trong team.
View attachment 415278
Anh rời EU rồi thì làm sao dc đối xử như công dân trong khối được, kakaVl, mất dạy vậy, và chỉ có Liverpool là bị thôi à. Đm bọn UEFA càng ngày càng làm ăn như loz vậy
Đêm qua, tờ L’Equipe của Pháp cho biết: UEFA dự định sẽ cho ra đời thêm một giải đấu nữa dành cho cấp CLB trong tương lai. Cụ thể, UEFA dự định sẽ tổ chức một giải đấu thường niên diễn ra vào giai đoạn tiền mùa giải; giải đấu này sẽ bắt đầu trước khi mùa giải Champions League khởi tranh, cụ thể là từ mùa 2024/25 trở đi. Đây là một giải đấu “tứ hùng”, quy tụ 4 đội bóng châu Âu, gồm đội vô địch Champions League của mùa giải trước đó và 3 đội bóng thành công khác. Khái niệm “3 đội bóng thành công khác” chưa rõ dựa trên tiêu chí gì.
Sở dĩ tờ L’Equipe đưa ra thông tin này vì họ nhận được đơn chào mời về gói bản quyền Champions League trong giai đoạn 2024-2027 từ UEFA.
Nói thêm về giải tứ hùng kia: UEFA dự kiến tổ chức 4 trận (2 trận bán kết, 1 trận tranh hạng 3 và trận chung kết) và sẽ giao việc quảng bá, phụ trách marketing cho Team AG; UEFA dự kiến tổ chức giải đấu này ở Mỹ, vào giữa tháng 8 hàng năm, nhằm quảng bá Champions League và đương nhiên là để có thêm doanh thu.
Vậy, câu hỏi phát sinh là: Siêu cúp châu Âu có còn tồn tại nếu UEFA cho ra đời giải tứ hùng đó? Câu trả lời theo như L’Equipe cho biết là vẫn còn. Nhưng, Siêu cúp châu Âu bấy giờ rất có thể sẽ là trận đấu giữa đội vô địch Europa League và đội vô địch Europa Conference League.
#lefootUEFA #lefootChampionsLeague

