Đây không phải là topic về Onepuch-Man=))

xàm loz, nó chưa giết người thôi chứ tư tưởng của nó đã xác định giết người từ lâu rồi. "Im gonna take the head of a hero"
4952253_800_1150_146594.webp


Thằng Genos là thằng đầu tiên dám phản kháng Gà, xông vào đánh, nên nó kết liễu luôn là quá bt. Chả sai mẹ gì.

Rồi rút cục đã giết chưa? toàn đem mấy cái "nó nghĩ", "nó muốn" ra bào chữa, đến đen bóng nó còn éo muốn đánh khi thấy địch thủ sợ hãi...
 
xàm loz, nó chưa giết người thôi chứ tư tưởng của nó đã xác định giết người từ lâu rồi. "Im gonna take the head of a hero"
4952253_800_1150_146594.webp


Thằng Genos là thằng đầu tiên dám phản kháng Gà, xông vào đánh, nên nó kết liễu luôn là quá bt. Chả sai mẹ gì.
Xui cho thằng Garou là mỗi lần nó muốn vượt qua giới hạn để thành killer thứ thiệt (kể cả trong bản webcomic) thì nó lại đụng phải thằng trọc.
 
Rồi rút cục đã giết chưa? toàn đem mấy cái "nó nghĩ", "nó muốn" ra bào chữa, đến đen bóng nó còn éo muốn đánh khi thấy địch thủ sợ hãi...
Quả đấy nó chạy đi ra tay giết trọc luôn đấy, may mà đó là trọc chứ nếu là thằng nào khác thì chết mẹ rồi. Đọc truyện thì nhân vật được tác giả khắc họa qua suy nghĩ ý muốn + hành động, còn chú mày muốn ngồi lên đầu làm ông nội ONE với Murata để tự ảo ra nhân vật Garou theo sở thích của mình thì cứ việc.
 
Ngay trong cái hình đó luôn, thằng Gà nó tức giận chính bản thân vì cảm thấy mừng khi nghe tin Bang còn sống, tức là nó muốn từ bỏ nhân tính nhưng không được, và để từ bỏ nhân tính thì nó phải giết hero, đấy là nó suy tính như vậy chứ nó đã làm vậy đâu (nó có rất nhiều cơ hội giết người nhưng không ra tay). Đọc thế mà còn không hiểu, chỉ chụp mỗi câu "muốn lấy đầu hero". =))
Cũng ngay trang đó nó suy tính chuyện "obey monster ossciation" nhưng thực tế nó có tham gia đâu.
Bảo đọc hiểu như cl lại dỗi. Còn tự cho là mình hiểu tác giả. =))
 
Quả đấy nó chạy đi ra tay giết trọc luôn đấy, may mà đó là trọc chứ nếu là thằng nào khác thì chết mẹ rồi. Đọc truyện thì nhân vật được tác giả khắc họa qua suy nghĩ ý muốn + hành động, còn chú mày muốn ngồi lên đầu làm ông nội ONE với Murata để tự ảo ra nhân vật Garou theo sở thích của mình thì cứ việc.

thằng ranh con bắt đầu cùn à? Tao lấy chính dẫn chứng Gà của One ra chứ tao bịa ra thằng Gà nào à? Mày còn cái kèo húa ăn đặc sản đấy tự mà làm đi cái thằng ranh con rách giời lương 60 củ bốc phét, lol...
 
thằng ranh con bắt đầu cùn à? Tao lấy chính dẫn chứng Gà của One ra chứ tao bịa ra thằng Gà nào à? Mày còn cái kèo húa ăn đặc sản đấy tự mà làm đi cái thằng ranh con rách giời lương 60 củ bốc phét, lol...
Lol, mày mới cùn à, quả nó chạy ra giết Trọc đó, thậm chí còn đánh lén, mày biện hộ cho hành động này thế nào? Hay là Garou bản Murata đi quá xa từ lâu rồi giờ m mới nhận ra?
 
Ngay trong cái hình đó luôn, thằng Gà nó tức giận chính bản thân vì cảm thấy mừng khi nghe tin Bang còn sống, tức là nó muốn từ bỏ nhân tính nhưng không được, và để từ bỏ nhân tính thì nó phải giết hero, đấy là nó suy tính như vậy chứ nó đã làm vậy đâu (nó có rất nhiều cơ hội giết người nhưng không ra tay). Đọc thế mà còn không hiểu, chỉ chụp mỗi câu "muốn lấy đầu hero". =))
Bảo đọc hiểu có vấn đề lại dỗi. =))
Vấn đề là mỗi lần thằng Garou muốn "từ bỏ nhân tính" thì tác giả lại dùng thằng Trọc như Plot device để stop nó lại.
 
xàm loz, nó chưa giết người thôi chứ tư tưởng của nó đã xác định giết người từ lâu rồi. "Im gonna take the head of a hero"
4952253_800_1150_146594.webp


Thằng Genos là thằng đầu tiên dám phản kháng Gà, xông vào đánh, nên nó kết liễu luôn là quá bt. Chả sai mẹ gì.

Vâng lôi cái panel này ra không khác gì nói rằng mấy em tsundere tính cách thật của mấy em như vậy.

Đọc truyện đến bản chất nhân vật cũng không hiểu, nói 1 đằng làm 1 nẻo nhưng vẫn chày cối nói rằng nhân vật của nó là 1 thằng hung ác chủ động giết người.

Ngay trong câu thoại kia nó cũng tự nói với bản thân thằng nó cảm thấy relieved khi lão Bang còn sống. Tức là nó không hề thích chuyện giết người. Nó còn chủ động tha và cứu người yếu thế.

Đến cái absolute evil ông có hiểu của nó muốn là gì không, hay đọc vài panel thấy chữ absolute evil lại bưng lên như kiểu ta đây đọc One punch 20 lần rồi.

Nó muốn trở thành absolute evil vì khi nó trở thành absolute evil rồi mọi người sẽ đoàn kết lại và chống lại nó, như vậy sẽ không còn evil trong cuộc sống thường ngày, mọi người sẽ nương tựa vào nhau, chấm dứt chiến tranh và đạt đc một hòa bình mới.

Nhân vật thì không hiểu, toàn lôi ba cái panel ở đâu về thể hiện mình hiểu nhân vật lắm nhưng ngược cmn lại.
 
Tao thì tao đ hiểu sao 1 thằng não cạn như nó, nhận thức như cl lại được giao quản lý cái box loạn nhất forum này. =))
Vấn đề là mỗi lần thằng Garou muốn "từ bỏ nhân tính" thì tác giả lại dùng thằng Trọc như Plot device để stop nó lại.
Thì vốn dĩ phong cách truyện nó thế, vấn đề gì không? =))
 
4952253_800_1150_146594.webp

4952255_1600_1150_312022.webp


Chắc garou này đang vỗ vai gọi Trọc ra tâm sự chuyện đời !suong

Vâng lôi cái panel này ra không khác gì nói rằng mấy em tsundere tính cách thật của mấy em như vậy.

Đọc truyện đến bản chất nhân vật cũng không hiểu, nói 1 đằng làm 1 nẻo nhưng vẫn chày cối nói rằng nhân vật của nó là 1 thằng hung ác chủ động giết người.

Ngay trong câu thoại kia nó cũng tự nói với bản thân thằng nó cảm thấy relieved khi lão Bang còn sống. Tức là nó không hề thích chuyện giết người. Nó còn chủ động tha và cứu người yếu thế.

Đến cái absolute evil ông có hiểu của nó muốn là gì không, hay đọc vài panel thấy chữ absolute evil lại bưng lên như kiểu ta đây đọc One punch 20 lần rồi.

Nó muốn trở thành absolute evil vì khi nó trở thành absolute evil rồi mọi người sẽ đoàn kết lại và chống lại nó, như vậy sẽ không còn evil trong cuộc sống thường ngày, mọi người sẽ nương tựa vào nhau, chấm dứt chiến tranh và đạt đc một hòa bình mới.

Nhân vật thì không hiểu, toàn lôi ba cái panel ở đâu về thể hiện mình hiểu nhân vật lắm nhưng ngược cmn lại.

Bang là sư phụ của Garou, Garou coi như ông già của mình đéo phải người dưng như Trọc, Trọc là nó muốn giết, dùng não đi bro. Kẻ giết người gì thì vẫn yêu mẹ yêu cha chứ đéo phải dã thú, thích ai thì giết OK?
 
Genos là dạng nhân vật sẵn sàng hy sinh kiểu ý thức về công lý quá mạnh, trái ngược với nó là thằng drive knight chỉ đánh khi chắc kèo thắng chứ làm đếch gì có chi tiết back up dữ liệu...=)) éo hiểu móc ở đâu ra... Đúng là càng cố bênh truyện càng chứng tỏ đọc truyện éo tới nơi tới chốn...

View attachment 420826

View attachment 420825
Tôi nói nó có backup dữ liệu bao giờ? Nhét chữ vào mồm à?
 
4952253_800_1150_146594.webp

4952255_1600_1150_312022.webp


Chắc garou này đang vỗ vai gọi Trọc ra tâm sự chuyện đời !suong



Bang là sư phụ của Garou, Garou coi như ông già của mình đéo phải người dưng như Trọc, Trọc là nó muốn giết, dùng não đi bro. Kẻ giết người gì thì vẫn yêu mẹ yêu cha chứ đéo phải dã thú, thích ai thì giết OK?


Lôi cái panel này ra có biết context của cả chap là gì không?

Hiệp hội yêu cầu lấy đầu 1 heroes, nó đang phân vân, nó gặp 1 thằng đang bắt nạt 1 lão già còn đánh thằng bắt nạt luôn. Có đọc panel lúc đấy nó nghĩ gì không?

Rồi lúc sau bị Trọc nó bơ, nhìn thấy thằng kid bị ăn hiếp, cảm giác bị thằng kid lẫn Trọc coi thường mình, máu dồn lên não, đầu tiên vẫn chỉ là định tung 1 đấm cho Trọc sợ.
Sau khi bị Trọc đấm thì đánh nhau với quái vật thì kết luận đụ má bọn hiệp hội quái vật tao đéo cần và cứu thằng kid?

Đọc k hiểu context nhưng thích lôi đúng 1 câu ra để gán luôn cho nhân vật
 
Ờ thích giết ai thì giết.
Tức là từ trước đến giờ những người bị nó dần cho ra bã là vì nó đ thích giết. Gặp Trọc ngẫu nhiên nó thích giết, xong sau đó ngẫu nhiên lại không thích giết người nữa. Rồi giờ ngẫu nhiên gặp lại Trọc nó thích giết Genos.
Đúng kiểu chứng minh chắc kèo ma có tồn tại, mày không gặp ma là tại mày xui thôi. =))
 
Lol, mày mới cùn à, quả nó chạy ra giết Trọc đó, thậm chí còn đánh lén, mày biện hộ cho hành động này thế nào? Hay là Garou bản Murata đi quá xa từ lâu rồi giờ m mới nhận ra?

chả có biện hộ gì cả vì thực tế là nó chưa giết... toàn lấy tình tiết éo có trong truyện ra biện hộ, lol...
Tao thì tao đ hiểu sao 1 thằng não cạn như nó, nhận thức như cl lại được giao quản lý cái box loạn nhất forum này. =))

Thì vốn dĩ phong cách truyện nó thế, vấn đề gì không? =))

Cho lên làm bù nhìn chứ có thực quyền gì đâu :]]]] Kiểu để nó làm mod thì nó ko đi bày trò ngu được nữa, còn quản lý chính là seifer
 
Vâng anh đéo cần biết context như nào, dựa vào câu nói tao giết mày thế là thành luôn Murata đi qua xa cho Gà giết người từ lâu rồi =))

Giống kiểu 2 thằng đánh nhau ngoài đường, chửi nhau: tao đánh chết cmm => kẻ giết người =))
 
Giờ đang lo đọc lướt để bắt bẻ được cái nào thì lôi cái đó ra thôi, mà đọc lướt thì hiểu nội dung thế đ nào được. =))
Lát sau lại bảo tại quan điểm cá nhân nữa là xong khỏi cãi. Giống với quan điểm của nó thì auto đúng, không giống quan điểm của nó thì auto sai. =))
 
Nói chung là vụ giết này chưa chắc là Garou chủ đích, nếu lời anh Blast tín thì chap sau lại thành Garou chịu ảnh hưởng của God :-" , trọc chuẩn bị đấm God văng khỏi người Garou.
Nghĩ kiểu Garou từ lúc nhận sức mạnh God thì giống kiểu Vegeta dính ấn Babidi trong bi rồng vậy :-"
 
mồm bang với blast bảo gà bị god chi phối, kiểu như bơm cái ác vào đầu thằng gà ấy chứ hiện tại có phải gà hoàn toàn đâu mà toàn thấy so với lúc nó bình thường !what
 
Thật ra chỉ cần thay đổi câu thoại thành:" Nếu ngươi muốn chết, ta cho ngươi toại nguyện" sau cú Genos tự phi thẳng vào người Garou, vẫn có thể đổ tại thằng God thao túng, Garou vẫn k hẳn cố tình mà là theo ý muốn của thằng Genos, không bị quá break character, Trọc vẫn xuất hiện

nhưng lại cho Gà giết người theo cách bôi xấu nhân vật nhất và không theo character development của nó là

Giết 1 kẻ yếu thế không còn sức lực để khích thầy của nó tới đấm nhau
 
Rồi lúc sau bị Trọc nó bơ, nhìn thấy thằng kid bị ăn hiếp, cảm giác bị thằng kid lẫn Trọc coi thường mình, máu dồn lên não, đầu tiên vẫn chỉ là định tung 1 đấm cho Trọc sợ.
Thôi lại nguỵ biện đi bạn ơi, giờ bạn bịa luôn cả tình tiết suy nghĩ của garou đấy à?
Tác giả: Tao vẽ thằng Garou đang suy nghĩ muốn lấy đầu 1 thằng Hero nào đó và nó thấy trọc nên tiện giết luôn.
Somebody: không tác giả ơi, mày đéo hiểu context rồi, garou tuy nghĩ thế chỉ doạ trọc thui, cháu nó ở nhà ngoan lắm.
Tác giả: ??? mày giờ là ông nội tao luôn rồi.
 
Back
Top