Multi Thảo luận, tổng hợp thông tin về game

  • Thread starter Thread starter Mrphung
  • Ngày gửi Ngày gửi
rZZnFB38Qvtc_n7E7iR1WA.gif
 
Hồi nhỏ ớn nhất là cái game diablo ấy, vô mấy hầm ngục thấy đống máu me, dụng cụ tra tấn, thêm đám quái lù lù ớn vkl, còn đám MK chơi trên máy gameboy thì toàn ô vuông nên ko sợ lắm, con doom lúc đó chơi trên máy tính cũng vuông vuông =))

Mà bọn nhỏ nói chung ko cho nên coi mấy cái máu me nhiều, nhất là mấy cái gần gũi với đời sống, thằng em coi phim ma thấy con ma dưới toilet thò tay lên thế là nó cả năm ko dám đi đái ban đêm, ta thì coi cái phim biệt động Sì Gòn có cảnh sĩ quan Ngụy đi hớt tóc bị anh lính giả dạng thợ hớt tóc dùng dao cạo cắt cổ máu phun ướt cả ghế từ đó tới gần 18t đi hớt tóc mỗi lần ông thợ dí cái dao cạo vào mặt vẫn tim đập nhanh, thở mạnh, mấy cái này ám ảnh tâm lí nên khó nói lắm
 
MK lần đầu chơi là tầm năm 2001 trên máy tính, ko rõ chơi bản nào mà ấn lung tung vào phần extra thấy có clip từng nhân vật có diễn viên đóng múa võ như thật nữa :))
 
Hồi nhỏ ớn nhất là cái game diablo ấy, vô mấy hầm ngục thấy đống máu me, dụng cụ tra tấn, thêm đám quái lù lù ớn vkl, còn đám MK chơi trên máy gameboy thì toàn ô vuông nên ko sợ lắm, con doom lúc đó chơi trên máy tính cũng vuông vuông =))

Mà bọn nhỏ nói chung ko cho nên coi mấy cái máu me nhiều, nhất là mấy cái gần gũi với đời sống, thằng em coi phim ma thấy con ma dưới toilet thò tay lên thế là nó cả năm ko dám đi đái ban đêm, ta thì coi cái phim biệt động Sì Gòn có cảnh sĩ quan Ngụy đi hớt tóc bị anh lính giả dạng thợ hớt tóc dùng dao cạo cắt cổ máu phun ướt cả ghế từ đó tới gần 18t đi hớt tóc mỗi lần ông thợ dí cái dao cạo vào mặt vẫn tim đập nhanh, thở mạnh, mấy cái này ám ảnh tâm lí nên khó nói lắm
Tôi thì ám ảnh rắn, chơi cái đoạn con rắn ở RE1 remake với con rắn trắng ở Sekiro có cảm giác ko thoải mái.
Ko đến mức nghiêm trọng như bác vì cũng từng cầm gậy đập chết rắn thật rồi.
 
Hồi xưa chính ra do toàn pixel, nên cũng phải tưởng tượng nhiều, do đó nhiều khi còn sợ hơn là nó 4k rõ mồn một đập vào mắt ấy chứ. Phàm là cái gì ko rõ, ko hiểu thì thường sợ hơn
 
Như dòng Fatal frame đấy, tính ra bản 1 là bản nhìn đáng sợ nhất do tone màu nhợt nhạt, ma nhìn không rõ hình thù nên gớm ghiếc.
Các bản sau toàn ma zú bự chỉ thấy mlem
 
Remaster 3 bản FF gốc với FF4 đi mà. Lười chơi giả lập quá !bemwin
 
Tôi thì ám ảnh rắn, chơi cái đoạn con rắn ở RE1 remake với con rắn trắng ở Sekiro có cảm giác ko thoải mái.
Ko đến mức nghiêm trọng như bác vì cũng từng cầm gậy đập chết rắn thật rồi.
thì ra vì vậy mà không roll mobius à?!duyet
lúc nhỏ thì chơi MK lớn chơi Kirby!suong
 
Tôi thì ám ảnh rắn, chơi cái đoạn con rắn ở RE1 remake với con rắn trắng ở Sekiro có cảm giác ko thoải mái.
Ko đến mức nghiêm trọng như bác vì cũng từng cầm gậy đập chết rắn thật rồi.

tôi sợ chim chóc !sad mới chơi Sekiro được màn đầu tiên, leo lên mái nhà thấy con gà đen xì to tổ bố ở đằng xa, thấy ớn ớn. vừa quay đi quay lại thấy nó chạy hùng hùng hổ hổ về phía mình, ớn quá tắt game uninstall luôn !huhu
 
tôi sợ chim chóc !sad mới chơi Sekiro được màn đầu tiên, leo lên mái nhà thấy con gà đen xì to tổ bố ở đằng xa, thấy ớn ớn. vừa quay đi quay lại thấy nó chạy hùng hùng hổ hổ về phía mình, ớn quá tắt game uninstall luôn !huhu
Thật là vãi

20220612_072845.gif
 
tôi sợ chim chóc !sad mới chơi Sekiro được màn đầu tiên, leo lên mái nhà thấy con gà đen xì to tổ bố ở đằng xa, thấy ớn ớn. vừa quay đi quay lại thấy nó chạy hùng hùng hổ hổ về phía mình, ớn quá tắt game uninstall luôn !huhu
thế con chim trong quần có sợ không?, sợ thì vạch quần lấy kéo tự cung đi !like
 
thế con chim trong quần có sợ không?, sợ thì vạch quần lấy kéo tự cung đi !like

chim trong quần tôi là thuần dương chính khí quang minh vô cực !buc
 
tôi sợ chim chóc !sad mới chơi Sekiro được màn đầu tiên, leo lên mái nhà thấy con gà đen xì to tổ bố ở đằng xa, thấy ớn ớn. vừa quay đi quay lại thấy nó chạy hùng hùng hổ hổ về phía mình, ớn quá tắt game uninstall luôn !huhu
má...vậy chắc ông cũng đâu có chơi Skyrim được hả =))
 
má...vậy chắc ông cũng đâu có chơi Skyrim được hả =))

Skyrim chơi ầm ầm mà, làm gì có con gì thấy gớm nhỉ? mấy con harpy thì hình như chỉ có 1 quest Harbinger thì phải
 
tôi sợ chim chóc !sad mới chơi Sekiro được màn đầu tiên, leo lên mái nhà thấy con gà đen xì to tổ bố ở đằng xa, thấy ớn ớn. vừa quay đi quay lại thấy nó chạy hùng hùng hổ hổ về phía mình, ớn quá tắt game uninstall luôn !huhu
Ủa thế này thì chơi Elden Ring map Caelid thế nào đc =))
 
tôi sợ chim chóc !sad mới chơi Sekiro được màn đầu tiên, leo lên mái nhà thấy con gà đen xì to tổ bố ở đằng xa, thấy ớn ớn. vừa quay đi quay lại thấy nó chạy hùng hùng hổ hổ về phía mình, ớn quá tắt game uninstall luôn !huhu
Bác tụt quần ra nhìn có thấy khiếp ko =))
 
FWan96mUYAEVs3N

coi khá hơn trailer trước

FWanzXqaQAARLJ3
 
Back
Top