Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Ơ mà trc đây Huy- Hoà từng nói. Khi Long Tộc chiến đấu với kẻ thù- thì Naga trốn mẹ đi nơi khác mà.

Đấy là lão Naga kể chuyện chém gió cho Loli cự điểu nghe, chứ chẳng nhẽ bảo tao chém chết cả nhà nhà mày à =))
Lão cũng ăn thịt/giết hết con cái (mạnh ~ hoặc hơn Ma nạp bà) của lão vì định giết lão thì lão lại sợ trốn đi chắc
 
Mà giờ vẫn phải đọc trên thienhatruyen à cả nhà?
 
naga h già yếu lại mất hoàng kim long hồn - kiếm cũng méo có thì bem sao lại được vô thượng !suong
 
đọc trên group tây du phong thần ký trên fb cũng có, tối nay hoặc mai là sẽ có bản dịch chap mới thôi
 
Theo flashback thì hồi xưa naga>vô thượng>tam thanh cộng lại
 
Theo flashback thì hồi xưa naga>vô thượng>tam thanh cộng lại

Vô thượng + cự điêu có vẻ trên tam thanh =)) ( có vẻ là do vừa số lượng vừa chất lượng nên chiến lực cao hơn =)) )

Naga vào thịt hết cự điêu thì vô thượng tạch.

Bọn thủy tổ cự điêu trong hình nhìn hơi bé chứ theo con rồng già nó tả thì chúng nó phải từ nhất vạn xích đổ đi :))
 
Mà giờ vẫn phải đọc trên thienhatruyen à cả nhà?
Trên group Tây Du Phong Thần ký cũng có dịch đó bác, có điều ông admin hay dịch troll vài khung hình cả thêm meme chế vào, cũng hài hước.
Nạp 10k cho thienhatruyen thì ko đáng gì, có cái công đoạn nó hơi phức tạp dài dòng, cũng ok vì đằng nào cũng phải chờ cả Tiêu Nhân và Thích khách tín điều.
 
Trên group Tây Du Phong Thần ký cũng có dịch đó bác, có điều ông admin hay dịch troll vài khung hình cả thêm meme chế vào, cũng hài hước.
Nạp 10k cho thienhatruyen thì ko đáng gì, có cái công đoạn nó hơi phức tạp dài dòng, cũng ok vì đằng nào cũng phải chờ cả Tiêu Nhân và Thích khách tín điều.
Cho mình xin grp với.
 
Vô thượng + cự điêu có vẻ trên tam thanh =)) ( có vẻ là do vừa số lượng vừa chất lượng nên chiến lực cao hơn =)) )

Naga vào thịt hết cự điêu thì vô thượng tạch.

Bọn thủy tổ cự điêu trong hình nhìn hơi bé chứ theo con rồng già nó tả thì chúng nó phải từ nhất vạn xích đổ đi :))
Naga ngày xưa bá vãi lồng :)) Mà sao Vô Thượng + 3 Thanh không già đi mà Naga lại vừa già vừa suy vậy
 
Naga ngày xưa bá vãi lồng :)) Mà sao Vô Thượng + 3 Thanh không già đi mà Naga lại vừa già vừa suy vậy

khả năng duy nhất là bất giả hũ có thọ nguyên chứ không phải như huy hòa chém gió là vượt qua thiên nhân ngũ suy nên thọ nguyên ngang với trời đất .. Bọn Tam Thanh với chiêu nằm ngủ cùng nhau từ năm này sang năm khác nên có thể bảo trì tu vi cũng như thọ nguyên của mình..

Vô thượng thì không cần nói nữa vì nó chết từ hàng vạn năm về trước và mới trùng sinh nên bảo trì được sức mạnh..

Có mỗi con rồng già vừa rong chơi chịch ra con ra cháu - vừa mất hoàng kim long hồn vừa mất cả bảo kiếm !suong
 
khả năng duy nhất là bất giả hũ có thọ nguyên chứ không phải như huy hòa chém gió là vượt qua thiên nhân ngũ suy nên thọ nguyên ngang với trời đất .. Bọn Tam Thanh với chiêu nằm ngủ cùng nhau từ năm này sang năm khác nên có thể bảo trì tu vi cũng như thọ nguyên của mình..

Vô thượng thì không cần nói nữa vì nó chết từ hàng vạn năm về trước và mới trùng sinh nên bảo trì được sức mạnh..

Có mỗi con rồng già vừa rong chơi chịch ra con ra cháu - vừa mất hoàng kim long hồn vừa mất cả bảo kiếm !suong
3 Thanh thì con ếch còn tham gia cả chiến tranh Atula - Thân Thiền chứ có ngủ nghê gì đâu nhỉ. Còn chịch choạc chán chê mà
 
Cụ chán sống nên nhường thằng vô thượng tý, chap sau cụ lại biến sáu mũi đấm vô thượng vỡ mồm =))
 
Na Ga biến hình thành cấp SSS luôn rồi.
 
ủa truyện còn à các bác, hay là bộ khác thế !logic
 
Raw
294855966_8143640682327557_6055920317965709911_n.jpg
294952183_8143640498994242_2266494690724424705_n.jpg
294920921_8143640495660909_8622734636213288383_n.jpg
294902647_8143640488994243_578461900544758834_n.jpg
 
Theo tính chất bắt cầu thì Tam Thanh < Vô Thượng <<< Na Ga.
Có spoil text rồi mà ko biết làm sao bỏ vô kia.
 
Back
Top