Kinh dị hành động hay.
Nhưng mà cả phim nó cứ vô lý nhé ví dụ như ở đâu ra cái đường hầm đầy 1 lũ người fake như thế, quần áo chúng nó ở đâu mà ra, bao nhiêu năm ăn thịt thỏ không mà vẫn sống khoẻ, con bé nữ chính bị tráo đổi tại sao lại bị mắc chứng khó nói và nó không biết tự đi lên trên hay sao mà lại ở dưới ấy luôn bao nhiêu năm, chỗ đấy có khoá cửa gì đâu lên xuống dễ như gì ý. Sao đúng lúc con nữ chính fake nó quay lại địa điểm ấy du lịch thì con nữ chính real nó lại khởi nghĩa, mà hành động cả lũ fake nắm tay nhau kéo dài thành bức tường cũng chưa rõ để làm gì ? Vì theo lời nữ chính real thì chúng nó khởi nghĩa là vì muốn làm bản gốc, không muốn làm bản copy nữa, vậy đi giết hết đám real là xong, nắm tay đứng dàn hàng vậy làm chi ?