Cái MW2 hồi đó, phải công nhận tôi cũng bị hút vì cái nhiều góc holywood thật. Tuy nhiên giờ nhìn lại, nó có 1 sự gì đó sắp đặt hơn nhiều so với MW1, kiểu như cố tình đập vào mặt người chơi hơn, và hay cướp tay cầm của ng chơi để cố lái góc quay vào đúng cái trường đoạn nó thể hiện.
Ở cái này thì MW1 tự nhiên hơn, dù là đang có trường đoạn điện ảnh, nhưng hầu hết góc quay nhìn vào đâu là do người chơi, thậm chí có thể miss luôn 1 trường đoạn gì đó nếu cố tình nhìn đi góc khác, tạo cảm giác "lính" hơn, mình trên chiến trường thật, tự mình trải nghiệm các góc, chứ ko phải đang đi 1 cái tàu cao tốc, nhìn thấy cái họ muốn mình nhìn.