rõ ràng. chả hiểu bố kia xem bóng đá kiểu gì kêu nó chấp người. Hà Lan nó còn chả phải kiểu mắc võng trong vòng cấm. xem nó đá đi. lúc cần nó săn hậu vệ đội bạn như săn thú đấy...
Đâu có phải cứ cầm bóng rê các kiểu mới là tham gia vào trận đấu. Nội có viêc nó làm tường,tì đè,hút hậu vệ,tạo khoảng trống cho tuyến sau đã là ok quá rồi.... Ko lẽ muốn cầm bóng rê 5 phút như Linh đít to mới là triết lí Pep...
Chính vì tiền đạo Manc sau Kun quần ship nó toàn kiểu ban thì lắm rê thì nhiều,ngon rồi đéo sút cứ phải dí sát gôn nên Pep nó mới cần thằng số 9 hàng hiệu đấy.
Còn ông nào kêu đá C1 chấp người thì quỳ. Manc nó thích đá kiểm soát ko có nghĩa là nó ko thay đổi cách tiếp cận đá trực diện hay bóng dài bóng bổng được. Với hàng tiền vệ của nó nó thích triển khai kiểu gì chả ngon. mà c1 đúng ra là phải cần thằng tiền đạo nhanh,gọn,chớp thời cơ tốt... Tất cả tiền đạo toả sáng nhất cái C1 từ anh Rô 7, Lê đỗ, Si lùn, Su thỏ,Ben ú,xa hơn nữa là Bale, Villa, đều là dạng sát thủ dứt điểm sắc lẹm và nhanh gọn... Rườm ra múa may như ông Ibra bình thường thì bá ra C1 đá thọt như gà mắc tóc.
Thằng Hà lan điểm yếu lớn nhất của nó hiện tại là tiền sử chấn thương khá dày. đá hay mấy thì hay mà ăn quả mãn tính thì cũng thành xịt. nên phải xem em nó giữ chân cẳng như nào đã. Si lùn với Rô 7 nó bá một phần vì nó ít chấn thương duy trì phong độ tốt...
Chứ còn trước mắt mua được con như Hà lan vừa trẻ vừa sắc chả sướng bỏ bố.