- 3/11/05
- 4,104
- 6,994
Uh Mã Tốc chắc là đệ Lưu Bị. Chán huynh đài, ai ra quyết định vậy?
Mã Tốc làm mất Nhai Đình

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Uh Mã Tốc chắc là đệ Lưu Bị. Chán huynh đài, ai ra quyết định vậy?

Tôi hỏi lại lần nữa, GCL, Mã Tốc lun làm mất Hán Trung, khi nào. Trả lời dc t quỳ lạy quay clip gửi cho,ok ?Uh Mã Tốc chắc là đệ Lưu Bị. Chán huynh đài, ai ra quyết định vậy?
Thôi dài dòng quá bạn ơi, trả lời câu hỏi dùm cái, GCL hay Mã Tốc cũng dc làm mất Hán Trung khi nào, alo?Để nói về nhà Thục thì trong Tam Quốc có 3 quyết định hay nhất.
-Thứ nhất: chính là tiến đánh Tây Xuyên. Ko đánh Tây Xuyên thì Thục cũng chả thể đánh ở đâu đc để có mảnh đất cắm dùi.
-Thứ hai: Chính là Long Trung đối sách, nhiều người có thể nhìn ra được kế sách đó- nhưng ko ai đi đàm phán được như Gia Cát Lượng.
-Thứ 3: Chính là quyết định tiến đánh Đông Ngô khi suy yếu của Lưu Bị, đó là quyết định cực kỳ chính xác, nhưng đáng tiếc tài cầm quân của Lưu Bị có hạn, hầu như trong cuộc đời ông chưa hề có trận thắng lớn nào.
Quyết định ngu xuẩn nhất: Chính là chinh phạt Bắc Ngụy, đúng kiểu cố đấm ăn xôi. Dù Thục có chiếm đc Đông Ngô thì sau nhiều năm vẫn là cửa dưới so với Bắc Ngụy để phân tranh Thiên Hạ. Gia Cát Lượng đã cực kỳ vội vàng dẫn quân đi phạt Ngụy, khi đó trong nước Ngụy vẫn đang ổn định, ko biến cố gì- nhưng ông ta vẫn cố đấm ăn xôi để phạt Ngụy nhằm cãi lại ý trời, dẫn đến đưa Thục vào con đường diệt vong nhanh hơn.
Nhìn lại thời Tam Quốc của đất Thục rất giống với những ngày đầu mới lập quốc của Đại Việt thời Lý và Trần. Đại Việt còn xui hơn Thục là bị kẹp thẳng giữa 2 nước lớn là Champa và Trung Quốc, hên là có dải Tây Bắc làm căn cứ phòng thủ trước giặc Phương Bắc. Và ông cha ta cũng đã quyết định giống Lưu Bị là đánh xuống đồng bằng phía Nam( Champa) chứ ko phải vượt đèo núi đánh về hướng Bắc. Khác với Lưu Bị là ông cha ta đã chiến thắng.
Tao ko post đc ảnh lên thôi, tao ném cho mày cái ảnh Nhai Đình nó ko là cổ họng của Hán Trung, mất nó coi như mất đồn điền chiến lược, vận lương- nhu yếu phẩm các kiểu. Chắc phải mất hẳn nguyên của cái Hán Trung thì mới gọi là mất. Cái loại mày tìm hiểu lịch sử, đã bgio coi map chưa- tao hỏi mày thế.Thôi dài dòng quá bạn ơi, trả lời câu hỏi dùm cái, GCL hay Mã Tốc cũng dc làm mất Hán Trung khi nào, alo?
Chính sử hay Diễn nghĩa hay cái gì cũng dc trả lời hộ cái.
Mày đừng có tự phụ hiểu ko? Nếu nói Tam Quốc nó xa quá thì nói về Đại Việt cho mày dễ hiểu nhé. Bao đời nay Tống-Minh-Thanh hay cuộc chiến 1979 cũng thế, Trung Quốc tấn công Việt Nam đi đường bộ luôn luôn là phải đánh từ Lạng Sơn xuống đồng bằng bắc bộ. Chả nhẽ cả nghìn năm nó vẫn ngu à? Đó là con đường huyết mạch, mất Lạng Sơn coi như mất nguyên cái Đông Bắc Bộ, đánh thẳng xuống đồng bằng?Thôi dài dòng quá bạn ơi, trả lời câu hỏi dùm cái, GCL hay Mã Tốc cũng dc làm mất Hán Trung khi nào, alo?
Chính sử hay Diễn nghĩa hay cái gì cũng dc trả lời hộ cái.
Tao ko post đc ảnh lên thôi, tao ném cho mày cái ảnh Nhai Đình nó ko là cổ họng của Hán Trung, mất nó coi như mất đồn điền chiến lược, vận lương- nhu yếu phẩm các kiểu. Chắc phải mất hẳn nguyên của cái Hán Trung thì mới gọi là mất. Cái loại mày tìm hiểu lịch sử, đã bgio coi map chưa- tao hỏi mày thế.
Năm xưa khi Quan Vũ mất vài quận ở Kinh Châu, sao sử gia lại nói mất Kinh Châu vào tay Ngô- mày có mặt trong đó chắc cũng gào lên với Sử Gia, Kinh Châu khi đó còn có cả Tào, sao ko ai nhắc đến mà chỉ nói mỗi Ngô. Sau trận Lưu Bị- Lục Tốn Thục mới mất hoàn toàn Kinh Châu, chứ ko phải sau cái chết của Quan Vũ. Nói Kinh Châu thuộc Ngô vì những địa điểm căn cứ phòng thủ tốt nhất đều thuộc về Ngô. Bàn lịch sử thì tìm hiểu kĩ hộ cái. Lên google search map về mà xem Nhai Đình nằm đâu.

Thôi lại lái về Việt Nam chứng tỏ ta đây giỏi sử à. Thì cứ trả lời câu này đi, GCL, Mã Tốc mất Hán Trung khi nào? Alo?Mày đừng có tự phụ hiểu ko? Nếu nói Tam Quốc nó xa quá thì nói về Đại Việt cho mày dễ hiểu nhé. Bao đời nay Tống-Minh-Thanh hay cuộc chiến 1979 cũng thế, Trung Quốc tấn công Việt Nam đi đường bộ luôn luôn là phải đánh từ Lạng Sơn xuống đồng bằng bắc bộ. Chả nhẽ cả nghìn năm nó vẫn ngu à? Đó là con đường huyết mạch, mất Lạng Sơn coi như mất nguyên cái Đông Bắc Bộ, đánh thẳng xuống đồng bằng?
Mày có hiểu cái éo j gọi là căn cứ- cứ điểm. Thế mất Nhai Đình lấy đâu chỗ tập kết lương thảo- vận lương, vũ khí các kiểu. Còn Hán Trung thì ko phải của mỗi bên Thục. Mất cái cửa ngõ để đi tấn công, thì gọi là gì?Đm ghi lộn Nhai Đình thành Hán Trung thì nhận mẹ nó ghi lộn, càng cố cãi cho cái sai của mình thì càng chứng tỏ ngu
View attachment 439060View attachment 439062
Đây Nhai Đình đây, cách Hán Trung tận 400km, bản thân nó thuộc Ung Châu chứ Hán Trung ccc.
Mất Nhai Đình thì thì Bắc Phạt lần 1 thua, rút về chứ liên quan gì tới mất Hán Trung. Đã sai éo chịu nhận còn cố cãi. Bày đặt ghi cho dài nhưng chả ăn nhập gì vô cả
Thanh niên thời nay nhận sai bộ khó lắm hả em trai, ghi lộn Nhai Đình thành Hán Trung thì cứ nhận ghi lộn làm gì căng.Mày có hiểu cái éo j gọi là căn cứ- cứ điểm. Thế mất Nhai Đình lấy đâu chỗ tập kết lương thảo- vận lương, vũ khí các kiểu. Còn Hán Trung thì ko phải của mỗi bên Thục. Mất cái cửa ngõ để đi tấn công, thì gọi là gì?
Đại Việt lập quốc kẹp giữa 4 thằng Champa, Đại Lý, Tàu (Nam Hán, sau là Tống), Khmer đế quốc (Thái Lào Cam Tây Nguyên), và thằng Champa (Quảng Bình Quảng Trị Huế + Duyên Hải Nam Trung Bộ) là thằng yếu nhất nhé.Để nói về nhà Thục thì trong Tam Quốc có 3 quyết định hay nhất.
-Thứ nhất: chính là tiến đánh Tây Xuyên. Ko đánh Tây Xuyên thì Thục cũng chả thể đánh ở đâu đc để có mảnh đất cắm dùi.
-Thứ hai: Chính là Long Trung đối sách, nhiều người có thể nhìn ra được kế sách đó- nhưng ko ai đi đàm phán được như Gia Cát Lượng.
-Thứ 3: Chính là quyết định tiến đánh Đông Ngô khi suy yếu của Lưu Bị, đó là quyết định cực kỳ chính xác, nhưng đáng tiếc tài cầm quân của Lưu Bị có hạn, hầu như trong cuộc đời ông chưa hề có trận thắng lớn nào.
Quyết định ngu xuẩn nhất: Chính là chinh phạt Bắc Ngụy, đúng kiểu cố đấm ăn xôi. Dù Thục có chiếm đc Đông Ngô thì sau nhiều năm vẫn là cửa dưới so với Bắc Ngụy để phân tranh Thiên Hạ. Gia Cát Lượng đã cực kỳ vội vàng dẫn quân đi phạt Ngụy, khi đó trong nước Ngụy vẫn đang ổn định, ko biến cố gì- nhưng ông ta vẫn cố đấm ăn xôi để phạt Ngụy nhằm cãi lại ý trời, dẫn đến đưa Thục vào con đường diệt vong nhanh hơn.
Nhìn lại thời Tam Quốc của đất Thục rất giống với những ngày đầu mới lập quốc của Đại Việt thời Lý và Trần. Đại Việt còn xui hơn Thục là bị kẹp thẳng giữa 2 nước lớn là Champa và Trung Quốc, hên là có dải Tây Bắc làm căn cứ phòng thủ trước giặc Phương Bắc. Và ông cha ta cũng đã quyết định giống Lưu Bị là đánh xuống đồng bằng phía Nam( Champa) chứ ko phải vượt đèo núi đánh về hướng Bắc. Khác với Lưu Bị là ông cha ta đã chiến thắng.

Cưới hỏi đàng hoàng sao không ăn được.Lưu Bị server HPLN có ăn Tôn Thục ko
E này bị 3 thằng nó phũ còn zin đến già thì tội quá![]()
Cưới hỏi đàng hoàng sao không ăn được.


đánh thuốc mêTôn Thục cầm kiếm kè kè bên mình thì ăn thế méo nào đc![]()


Bị giờ chỉ có ngủ với Lượng hoặc Vân thôi, khổ thân em Thục chui vào cái động gay, chán quá phải bỏ vềCưới hỏi đàng hoàng sao không ăn được.

Nhớ chơi RTK Nhai Đình là cái ngã ba đường gần các quận Thiên Thủy , Vĩnh An , liên quan gì tới Hán Trung đâu![]()