Cyberpunk: Edgerunners (13/09/2022) [Netflix] (NSFW)

  • Thread starter Thread starter _Rain_
  • Ngày gửi Ngày gửi
View attachment 442582

Có ai thích gu em này ko !mlem
Có tôi !mlem. Dorio liveaction chắc như em này !mlem
R.bf7e0a2065b805876269ae94bfba6a23
 
mới đầu thấy em Rebecca xăm chữ Dick lên đùi thấy kì kì, nhìn cái hình toàn thân mới thấy hoá ra là PK Dick (Philip K. Dick) tác giả sci-fi kinh điển, 1 trong những ông tổ của thể loại cyberpunk :))

EJZn7Cw.png
 
2 thàng thủ lĩnh đam mê sức mạnh làm chết cmn gắn hết team, boss out trình qua
Nghĩ lại mới thấy chính Lucy mới làm hại cả 2 đời thủ lĩnh. Vì Lucy muốn xóa dữ liệu của David trong đầu ông CEO khiến ổng bị chạm mạch mới đánh động Trauma Team.
Và cũng bởi Lucy quyết tâm đi lùng xóa hết data David trong suốt 1 năm trời mới khiến cho tụi Corp thông đồng với Faraday giăng bẫy mysterious hacker.

Thật là buồn...
 
Nói như vậy thì tại thằng David mới đúng, nếu nó bán mie đồ chơi là xong rồi.
Thậm chí nếu nó chịu học hành đàng hoàng, mẹ nó ko phải lên trường trình bày thì đâu có chết nhảm.
Phim tốt là các tình huống có tính liên kết, tách ra là mạch phim khác ngay.
!bemwin.
 
gắn đồ chơi riết ko còn là con người luôn, kiểu phẩu thuật thẩm mỹ bị ghiền
cyberpunk__procreate_contest__by_lonerevenger_dcutm4q-fullview.jpg
 
Nói như vậy thì tại thằng David mới đúng, nếu nó bán mie đồ chơi là xong rồi.
Thậm chí nếu nó chịu học hành đàng hoàng, mẹ nó ko phải lên trường trình bày thì đâu có chết nhảm.
Phim tốt là các tình huống có tính liên kết, tách ra là mạch phim khác ngay.
!bemwin.
Chỉ cần thằng David ko simp con Lucy rồi đồng ý lên trường nhận học bổng, dc thằng CEO cho test đồ chơi legit thì đã ấm êm và chúng ta sẽ có Adam Smasher thứ 2 :))
 
Nói như vậy thì tại thằng David mới đúng, nếu nó bán mie đồ chơi là xong rồi.
Thậm chí nếu nó chịu học hành đàng hoàng, mẹ nó ko phải lên trường trình bày thì đâu có chết nhảm.
Phim tốt là các tình huống có tính liên kết, tách ra là mạch phim khác ngay.
!bemwin.
Nói như vậy thì tại bà mẹ mới đúng. Chỉ cần tập trung chạy nhanh nhanh về nhà chút thì đỡ phải dính crossfire chết trên đường rồi ;))
 
Nói như vậy thì tại bà mẹ mới đúng. Chỉ cần tập trung chạy nhanh nhanh về nhà chút thì đỡ phải dính crossfire chết trên đường rồi ;))
Chỉ tại thằng David xài đồ lậu mà bà mẹ mới phải đi họp phụ huynh rồi chết =)), hay chỉ tại ông bác sĩ tuồn đồ lậu cho nó xài bla bla bla, cứ dựa trên butterfly effect thì đổ tại ko biết bao nhiêu cho hết =))
 
Chỉ tại thằng David xài đồ lậu mà bà mẹ mới phải đi họp phụ huynh rồi chết =)), hay chỉ tại ông bác sĩ tuồn đồ lậu cho nó xài bla bla bla, cứ dựa trên butterfly effect thì đổ tại ko biết bao nhiêu cho hết =))
Tại nghèo nhé. Coi phim khum kĩ rồi. Bà mẹ nghèo rớt tiền phí giặt đồ còn không có đóng, tiền nhà nợ 4 tháng thì tiền đâu mua kính BD, software xịn cho thằng con được. Thằng bộ công cụ lao động̃ng biết thế nên nó mới đi bán BD chui để kiếm tiền mua kính lởm của thằng ripperdoc để đi học.

Còn vụ sao không bán mạng làm chuột bạch cho Arasaka thì chơi game sẽ rõ. Lũ cyberpsycho phần lớn toàn là lũ chuột bạch cho tụi tập đoàn bị thí nghiệm đến điên xong thả ra để tụi Maxtac dọn hộ.
 
Chỉ cần thằng David ko simp con Lucy rồi đồng ý lên trường nhận học bổng, dc thằng CEO cho test đồ chơi legit thì đã ấm êm và chúng ta sẽ có Adam Smasher thứ 2 :))
Really???
Ngoài Adam thì tụi tester toàn xài hàng prototype dễ biến chứng thần kinh chết mẹ ra, xài xong bị thần kinh thì vứt ra ngoài như rác. Đừng tẩy trắng cho tụi tập đoàn :))
 
Chung quy lỗi là tại Society nha. Trở thành joker mới là quyết định đúng đắn.
 
Nay mới coi, thay hết bộ phận vậy còn cảm giác xác thịt j nữa đâu nhỉ !buc, đúng là xem xong có hứng chơi game lại vl !cheer
 
upload_2022-10-14_7-55-16.png

Một trong những câu thoại mình thích nhất phim. Và cũng chính vì câu này mà mình nghĩ Lucy sẽ sống tới chết trên mặt trăng luôn.
 
Nay mới coi, thay hết bộ phận vậy còn cảm giác xác thịt j nữa đâu nhỉ !buc, đúng là xem xong có hứng chơi game lại vl !cheer

mọi thứ cũng chỉ là phản ứng hóa học đến não thôi, muốn cảm giác gì chả tái tạo được
 
mọi thứ cũng chỉ là phản ứng hóa học đến não thôi, muốn cảm giác gì chả tái tạo được
Thế sao bọn nó trải niệm chịch choạc cưỡi ngựa các thứ vẫn phải đeo cái cốc vào nhỉ.
 
Thế sao bọn nó trải niệm chịch choạc cưỡi ngựa các thứ vẫn phải đeo cái cốc vào nhỉ.
Chất hóa học từ tủy sống gửi lên chỉ tạo cảm giác gây nứng thôi còn tương tác với bộ phận sinh dục nó mới gửi "sóng" lên não gây phê.
 
Thế sao bọn nó trải niệm chịch choạc cưỡi ngựa các thứ vẫn phải đeo cái cốc vào nhỉ.
thì cũng có thể không dùng mà , nhưng dùng thì có cả cảm giác vật lí nữa
 
mọi thứ cũng chỉ là phản ứng hóa học đến não thôi, muốn cảm giác gì chả tái tạo được
Có thể hiểu là các thiết bị BD chỉ mang lại cảm giác giống 50% so với đồ thật thôi. Cũng như con Lucy tuy đã xài BD to the moon nhưng vẫn khát khao lên được moon đời thực. Ví dụ dễ hiểu giống như mấy cha bợm nhậu gọi món thịt giả cầy.

Với ko loại trừ khả năng chơi BD nhiều cũng sẽ dẫn đến side effect ko tốt cho trí não của bà già có thai và đàn ông cho con bú. Điển hình nhất là David bị thằng BD maker cho chơi loop.

Đó là analyse từ phim, còn trong game có lore như thế nào thì ko biết.
 
Back
Top