- 4/3/03
- 9,790
- 2,023
Má lại thêm 1 chap mới đéo đâu vào đâu, ko hề có chút ý nghĩa gì
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Má lại thêm 1 chap mới đéo đâu vào đâu, ko hề có chút ý nghĩa gì
... H toàn quân ập về nghi an và trong đấy toàn thai phụ thì Hoàn kỳ có thổ độn cũng chạy đéo được luông
.. Thằng tín chuẩn bị breakthrough hay wake up gì đó lvl 2 dẫn điêu - hội và thằng điềm bỏ chạy về tần.. Kỳ đứng trên thành 2 tay nắm chặt rồi tuẫn tiết y như Hổ Triếp hê hê 
Trí trùm thiên hạ mà mất hơn nửa đất nước, giặc đánh tới tận kinh đô hảBuff lý mục trí trùm thiên cmn rồi còn gì.. Xích lệ vườn không nhà trống tay không diệt vài ngàn quân tần dễ như trở bàn tay... H toàn quân ập về nghi an và trong đấy toàn thai phụ thì Hoàn kỳ có thổ độn cũng chạy đéo được luông
.. Thằng tín chuẩn bị breakthrough hay wake up gì đó lvl 2 dẫn điêu - hội và thằng điềm bỏ chạy về tần.. Kỳ đứng trên thành 2 tay nắm chặt rồi tuẫn tiết y như Hổ Triếp hê hê
![]()

Trí trùm thiên hạ mà mất hơn nửa đất nước, giặc đánh tới tận kinh đô hả
Ngạc nhiên là cả quốc gia vẫn ủng hộ nó và cả quốc gia nó vẫn phây phây tự tin lắm :v
.. gọi về tống giam mà thằng tể tướng nghe lõm bõm mấy câu khẩu quyết của anh mục vẫn thừa sức cản tần hơn 1 năm .. Nếu đổi lại là lý mục đích thân cầm quân thì sao hờ hờ 
Cũng vậy thôi vì con Mục luôn ở thế bị động. Trận đánh Nghiệp là Tiễn dương đông kích tây thay vì đánh top lane thì đánh bot lane. Nói ngược lại nếu con Mục thật sự xuất chúng thì phải đoán được đường của Tiễn mới phải.Do thằng vua ngu vkl thôi chứ quả nghiệp tuy mất thành thật nhưng nếu còn Mục ở đấy thì xác định sẽ có 1 cuộc thảm sát đếu kém gì trong thành đâu.. gọi về tống giam mà thằng tể tướng nghe lõm bõm mấy câu khẩu quyết của anh mục vẫn thừa sức cản tần hơn 1 năm .. Nếu đổi lại là lý mục đích thân cầm quân thì sao hờ hờ
![]()

Kể sơ sơ chiến công hiển hách của anh Mục này:Cũng vậy thôi vì con Mục luôn ở thế bị động. Trận đánh Nghiệp là Tiễn dương đông kích tây thay vì đánh top lane thì đánh bot lane. Nói ngược lại nếu con Mục thật sự xuất chúng thì phải đoán được đường của Tiễn mới phải.
Nó chỉ giỏi đào hào xây thành phòng thủ thôi. Từ đầu truyện tới giờ toàn thế.
Lượng quạt mo trừ pha mất Nhai đình thì gần như ko có thất bại nào đáng kể, lần nào rút quân cũng an toàn ko sứt mẻ, bonus thêm thịt đc 1 thằg tướng địch (Vương Song, Trương Cáp)gcl đánh đâu thua đó cũng đc xem là trí trùm thiên hạ đấy thôi![]()
Trận ăn đc Vương Kỵ thì cũng phải thí mạng Phùng Kỵ và Triệu Trang, 2 thằng tướng int xuất chúng chứ cũng có hay ho gì đâuKể sơ sơ chiến công hiển hách của anh Mục này:
Dẫn đầu quân hợp tung, tự tin hủy diệt Tần > fail. Đặc biệt pha cầm chịch này khiến Hàn , Sở đề chết đại tướng quân.
Tự tin dẫn biệt đội liên quân đánh úp Lạc Dương -> fail, đánh 6 ngày ko hạ nổi cái thành toàn thương vệ binh, đàn bà, con nít
Cử thằng đệ khasnh Xá thủ đồi, tự tin Khánh Xá là khắc tinh của Hoàn Kỵ -> fail, chết luôn thằng đệ
Xây thành đắp lũy hao tổn cả tấn nhân vật lực quốc gia -> tđn vẫn để đg cho Tần lọt vào yết hầu Triệu
Tự tin xây Nghiệp bất khả xâm phạm -> Nghiệp fail
Tự tin diệt hữu quân Vương Tiễn -> fail
Tự tin diệt tả quân -> fail. Mất luôn Dragon và Cloud
Tự tin phòng thủ đợi Arrow hết lương -> fail tiếp, buộc phải chuyển sang thế công -> vẫn fail, mất luôn thằg đồng nghiệp võ thần điên
Tiếp tục tự tin bao vây diệt gọn toàn bộ quân Tần -> fail, để xổng 2 thằng oát con nguy hiểm nhất.
Thôi hạ chỉ tiêu chỉ tự tin diệt Hoàn Kỵ -> lại fail
Đặc điểm chung trong sự nghiệp cầm quân của anh là phán câu nào tự tin câu nấy, đệ tử xung quanh gật gù phụ hoạ theo, tôn anh như thánh sống, sau đó anh fail mẹ hết
Lượng quạt mo trừ pha mất Nhai đình thì gần như ko có thất bại nào đáng kể, lần nào rút quân cũng an toàn ko sứt mẻ, bonus thêm thịt đc 1 thằg tướng địch (Vương Song, Trương Cáp)
Bảo anh thiếu tính đột phá thì đúng chứ chê anh bất tài đánh đâu thua đấy thì khinh anh quá

Trận ăn đc Vương Kỵ thì cũng phải thí mạng Phùng Kỵ và Triệu Trang, 2 thằng tướng int xuất chúng chứ cũng có hay ho gì đâu![]()
.
.. như Lý Bạch của phòng ngự ớ 
Ngang bằng gì hay ko thì tôi ko biết.Cái đầu của kỵ nó phải ngang bằng 50 thành thì cái đầu thằng trang có vẹo gì phải tiếc.. Thằng trang nó còn tiếc là đếu sống thêm được 1 tí để xem thằng kỵ chết cơ mà.
Còn thằng phùng kỵ thì cơ bản cũng chỉ là 1 tướng quân thông thường thôi.. xuất chúng thì phải xem lại.. như Lý Bạch của phòng ngự ớ
![]()
Cho đến giờ mang danh tam đại thiên nhưng tôi chả thấy nó làm đc cái gì cả. Đéo hiểu sao nó vẫn sống đc đến giờ, kỳ tích y hệt Bích đú 

ok rút lui chiến thuậtLượng quạt mo trừ pha mất Nhai đình thì gần như ko có thất bại nào đáng kể, lần nào rút quân cũng an toàn ko sứt mẻ, bonus thêm thịt đc 1 thằg tướng địch (Vương Song, Trương Cáp)
Bảo anh thiếu tính đột phá thì đúng chứ chê anh bất tài đánh đâu thua đấy thì khinh anh quá

Đánh nhau nhìn vào kết quả, Mục quân đông hơn lại đánh sân nhà mà mất gần nửa đất nước thì là tài chỗ nào vậy.
.. triệu vương đéo hôn quân đéo động vào khéo chả mất nửa quốc gia, ít nhất là trong phạm vi kingdom này 
Ko những toàn thất bại mà phán gì cũng trật lấtNgang bằng gì hay ko thì tôi ko biết.
Nhưng 1 thằng tướng mà từ đầu đến cuối chỉ có thất bại thế này thì thà là 1 thằng tướng chưa hề có thành công vẫn tốt hơnCho đến giờ mang danh tam đại thiên nhưng tôi chả thấy nó làm đc cái gì cả. Đéo hiểu sao nó vẫn sống đc đến giờ, kỳ tích y hệt Bích đú
KDA 0/0/0 nó vẫn tốt hơn 0/10/0![]()
Tới đời Triệu vương kế(hiện tại) nó cho max support rồi đó thôi. Nhưng mà theo lịch sử thì cũng mất nước thôi à mai phen :vMục ngu ở chỗ trung thôi.. triệu vương đéo hôn quân đéo động vào khéo chả mất nửa quốc gia, ít nhất là trong phạm vi kingdom này
![]()
Thì đấy, từ đầu đến cuối đc đúng trận ăn Vương Kỵ. Xong rồi có đc trận nào ra hồn nữa đâu.Ko những toàn thất bại mà phán gì cũng trật lất
Bố già Liêm Pha sắp xuống lỗ còn thể hiện tốt hơn anh
Vậy mà đến giờ anh vẫn đc sùng bái là 3 big sky mạnh nhất, vẫn chưa bị cách chức chém đầu
tưởng đâu a tỏa sáng ở Xích Lệ mà chưa kịp le lói đã tắt cmnrchap trước uống nước ít nên còn sống bị bắt làm tù binh thôi, tay này chắc sống đến cuối truyện hoặc đến khi lão tác giả nát quá cần làm 1 quả drama câu kháchthế là Bích lên đường rồi ahtưởng đâu a tỏa sáng ở Xích Lệ mà chưa kịp le lói đã tắt cmnr
1 cục tạ đúng nghĩa luôn, từ đầu truyện đến giờ đc mỗi quả ks last hit con Khuyển Nhung với quả đọc vị phối hợp tác chiến cùng Bào Công ở Xà Cam Bình Nguyên, còn lại chả đc tích sự mẹ gìchap trước uống nước ít nên còn sống bị bắt làm tù binh thôi, tay này chắc sống đến cuối truyện hoặc đến khi lão tác giả nát quá cần làm 1 quả drama câu khách
hợp tung là đứa nào đứa đấy đánh lên ko trách Mục được .Kể sơ sơ chiến công hiển hách của anh Mục này:
Dẫn đầu quân hợp tung, tự tin hủy diệt Tần > fail. Đặc biệt pha cầm chịch này khiến Hàn , Sở đề chết đại tướng quân.
Tự tin dẫn biệt đội liên quân đánh úp Lạc Dương -> fail, đánh 6 ngày ko hạ nổi cái thành toàn thương vệ binh, đàn bà, con nít
Cử thằng đệ khasnh Xá thủ đồi, tự tin Khánh Xá là khắc tinh của Hoàn Kỵ -> fail, chết luôn thằng đệ
Xây thành đắp lũy hao tổn cả tấn nhân vật lực quốc gia -> tđn vẫn để đg cho Tần lọt vào yết hầu Triệu
Tự tin xây Nghiệp bất khả xâm phạm -> Nghiệp fail
Tự tin diệt hữu quân Vương Tiễn -> fail
Tự tin diệt tả quân -> fail. Mất luôn Dragon và Cloud
Tự tin phòng thủ đợi Arrow hết lương -> fail tiếp, buộc phải chuyển sang thế công -> vẫn fail, mất luôn thằg đồng nghiệp võ thần điên
Tiếp tục tự tin bao vây diệt gọn toàn bộ quân Tần -> fail, để xổng 2 thằng oát con nguy hiểm nhất.
Thôi hạ chỉ tiêu chỉ tự tin diệt Hoàn Kỵ -> lại fail
Đặc điểm chung trong sự nghiệp cầm quân của anh là phán câu nào tự tin câu nấy, đệ tử xung quanh gật gù phụ hoạ theo, tôn anh như thánh sống, sau đó anh fail mẹ hết
Lượng quạt mo trừ pha mất Nhai đình thì gần như ko có thất bại nào đáng kể, lần nào rút quân cũng an toàn ko sứt mẻ, bonus thêm thịt đc 1 thằg tướng địch (Vương Song, Trương Cáp)
Bảo anh thiếu tính đột phá thì đúng chứ chê anh bất tài đánh đâu thua đấy thì khinh anh quá