- 27/10/05
- 21,241
- 31,020
Bai này Lam Trường cover hay nè trọc
Còn nhớ từng ôm nhau trong nước mắt, rồi biệt ly từ đó không bao giờ gặp lại.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Bai này Lam Trường cover hay nè trọc
Còn nhớ từng ôm nhau trong nước mắt, rồi biệt ly từ đó không bao giờ gặp lại.
Kiên Giang bão tan chưa Nô. Đúng tầm này 7 năm trước cũng đi tàu từ Kiên Giang ra Phú Quốc du lịch, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng.Bai này Lam Trường cover hay nè trọc
Mưa mấy ngày liên tục cấm tàu PQ chạy luôn. 2 bữa nay nắng được tí rồi chuyển mưa lúc nào là mưa, chưa có nắng nguyên ngày. Để làm nhạc up lên kênh nô tạo tối tối nghe chơi.Kiên Giang bão tan chưa Nô. Đúng tầm này 7 năm trước cũng đi tàu từ Kiên Giang ra Phú Quốc du lịch, thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng.
Đến giờ vẫn còn nhớ em đen hả trọc.Dọn tủ sửa nhà, thấy nhiều kỷ vật cũ của em Đen, lòng chạnh...
Chờ hoài nhau trong mơ
Nhưng có bao giờ thấy nhau lần nữa
Forgetting her, but not the time and memories togetherĐến giờ vẫn còn nhớ em đen hả trọc.
.Em nó muốn hoàn lương với đang cô đơn nên tìm trọc, có lẽ do có cảm tình với trọc. Gặp gỡ cafe tâm sự không có gì lớn nhưng theo cách em nó nói chắc muốn phát triển mối quan hệ nhiều hơn.Forgetting her, but not the time and memories together.
Mà tự dưng em mát xa mới nhắn tin bảo em đã nghỉ làm 1 năm, đang dành thời gian cho bản thân, anh cần một người bạn trò chuyện thì gặp em cafe rồi đi dạo HN nhé. Ý này là ý gì hả Nô?
Bắt gặp ẻm dạo này hay up story Zalo đi chơi chanh sả ba miền tổ quốc suốt, ngờ ngợ khéo em í giờ kiếm được mối nào làm sgbb.Em nó muốn hoàn lương với đang cô đơn nên tìm trọc, có lẽ do có cảm tình với trọc. Gặp gỡ cafe tâm sự không có gì lớn nhưng theo cách em nó nói chắc muốn phát triển mối quan hệ nhiều hơn.
. Mà sợ phiền thì cũng có lẽ nên tránh gặp thật.
.