Thế mà cũng xưng phế chủ sony, nghe phát là biết chưa đi hết quest line.
Nước thần khi đổ xuống là nước của fountainhead nhưng chưa được tinh chế, nước ao hồ, khi đổ xuống thì uống vào như mấy thằng sư hay con khỉ, hoặc corrupted monk sẽ có kiểu bất tử mang con rết trong người. Còn nếu nước đã được tinh chế, ví dụ những người khác được phép vào thiên phủ, uống nước tinh chế sẽ trở thành giống như mấy thằng noble thổi sáo ở trên palace.
1 quest line điển hình là nếu vào palace và lấy được 1 cái hũ water of the palace đặc chế ở đó để đưa cho thằng trưởng làng mibu nó uống thì nó sẽ biến thành noble chứ ko phải con rết, và giết nó sau khi biến hình sẽ được mấy cái vẩy cá, dạng tiếp theo của noble.