PS Persona 5 Eng. version

Tui chơi normal thui, dun 1 thấy cứ ambush rồi đánh vô weak là qua mà, có mỗi boss thằng thày giáo là chật vật, nhưng item dlc cho nhiều nên cũng qua.

Fusion có guide riêng không nhỉ, mình fusion toàn thấy lv cao là fusion, chả biết con nào mạnh.
dùng thử cái này:
https://chinhodado.github.io/persona5_calculator/#/list

tuy nhiên thật ra ko cần guide đâu, căn bản của dòng persona nói riêng và shin megami tensei nói chung này vẫn là căn chỉnh, học quái rồi đánh vào điểm yếu chứ ko phải tập trung vào 1 con mạnh rồi brute force qua. cứ cho quái down hết rồi all out attack.

khuyên là ban đầu chơi nếu ko dùng dlc thì nên fuse
- 1 bộ quái đánh được đủ thuộc tính, con đánh được lửa con đánh được băng..., xoay vòng tuỳ địch thủ để đánh vào điểm yếu địch.
- giữ quái có cùng arcana với người đang muốn tăng social link ở bên ngoài đời, khi đi chơi nói chuyện có quái cùng chất thì nói chuyện tăng điểm nhiều hơn.
 
Tui chơi normal thui, dun 1 thấy cứ ambush rồi đánh vô weak là qua mà, có mỗi boss thằng thày giáo là chật vật, nhưng item dlc cho nhiều nên cũng qua.

Fusion có guide riêng không nhỉ, mình fusion toàn thấy lv cao là fusion, chả biết con nào mạnh.
Đầu game không có con nào gọi là mạnh đâu, vì cũng chẳng được bao lâu cả.
Ít nhất cũng phải tới gần cuối arc 3 unlock cái fusion alarm, lúc đó mới có nhiều thứ để nghịch.
 
Chơi chắc 2/3 game rồi mới nhận ra cái lấn cấn. Confidant toàn là người bị hại hoặc nạn nhân. Cảm giác nó ngộp dữ dội.
 
Chơi chắc 2/3 game rồi mới nhận ra cái lấn cấn. Confidant toàn là người bị hại hoặc nạn nhân. Cảm giác nó ngộp dữ dội.
Thế thì mới cần sự giúp đỡ của băng trộm, hai bên giúp nhau, buquabulai, bắt tay bôm bốp chứ.!chucmung
 
Chơi mới thấy mẹ Sae siêu đẳng dữ, chắc trừ mỗi ông thần Igor là không biết còn lại đoán mò ra được hết mớ Confidant luôn !choang
 
Chơi mới thấy mẹ Sae siêu đẳng dữ, chắc trừ mỗi ông thần Igor là không biết còn lại đoán mò ra được hết mớ Confidant luôn !choang
Bắt được thằng lead rồi thì lần theo các mối quan hệ với các vụ bọn nó từng làm thì ra thôi, trong game miêu tả bí ẩn vì không hiểu cách bọn nó thực hiện, chứ nghiệp vụ thì tìm phát 1
 
Bắt được thằng lead rồi thì lần theo các mối quan hệ với các vụ bọn nó từng làm thì ra thôi, trong game miêu tả bí ẩn vì không hiểu cách bọn nó thực hiện, chứ nghiệp vụ thì tìm phát 1
Làm gì có thời gian mà điều tra, từ lúc bị bắt đến lúc thẩm vấn chỉ có vài tiếng, trong khi trước đó nó chưa nghi gì thằng main
Với toàn bộ là con Sae nó suy đoán, chứ tới phút cuối nó vẫn thuyết phục thằng main khai ra đồng phạm mà
 
Làm gì có thời gian mà điều tra, từ lúc bị bắt đến lúc thẩm vấn chỉ có vài tiếng, trong khi trước đó nó chưa nghi gì thằng main
Với toàn bộ là con Sae nó suy đoán, chứ tới phút cuối nó vẫn thuyết phục thằng main khai ra đồng phạm mà
có thể lý giải là hồ sơ điều tra mà sae mang vào phòng giam đã được thằng Akechi ở với nhóm thu thập chuẩn bị cả tháng rồi, tài liệu điều tra thu thập từ nhiều phía mà.!votay
 
Làm gì có thời gian mà điều tra, từ lúc bị bắt đến lúc thẩm vấn chỉ có vài tiếng, trong khi trước đó nó chưa nghi gì thằng main
Với toàn bộ là con Sae nó suy đoán, chứ tới phút cuối nó vẫn thuyết phục thằng main khai ra đồng phạm mà
Không cần phải điều tra sâu, chỉ lược qua các mối quan hệ là đoán được phần nào, mối cung cấp thuốc men, vũ khí dụng cụ, tập luyện kỹ năng... phải có mối quen chứ chẳng lẽ xong 1 vụ đổi 1 chỗ mua, nó thuyết phục thằng main khai ra là vì không có chứng cứ nào cả, không bị bắt tại trận thì ai tin được là có Palace với Metaverse tồn tại, mà bắt được cũng có ai tin :))
 
Không cần phải điều tra sâu, chỉ lược qua các mối quan hệ là đoán được phần nào, mối cung cấp thuốc men, vũ khí dụng cụ, tập luyện kỹ năng... phải có mối quen chứ chẳng lẽ xong 1 vụ đổi 1 chỗ mua, nó thuyết phục thằng main khai ra là vì không có chứng cứ nào cả, không bị bắt tại trận thì ai tin được là có Palace với Metaverse tồn tại, mà bắt được cũng có ai tin :))
Mấy cái thuốc men, súng đạn không nói, có nhiều cái confidant như thầy bói, chính trị gia, nữ kì thủ...mà nó còn đoán ra được mà :))
Kể cả cái confidant của Akechi nó bảo là người trong lực lượng cảnh sát giúp lâu nay, trong khi thực tế nó giúp có chút xíu.
Nhiều cái đoạn con Sae nó suy luận mà thấy game làm gượng gạo vkl :))
 
Mấy cái thuốc men, súng đạn không nói, có nhiều cái confidant như thầy bói, chính trị gia, nữ kì thủ...mà nó còn đoán ra được mà :))
Kể cả cái confidant của Akechi nó bảo là người trong lực lượng cảnh sát giúp lâu nay, trong khi thực tế nó giúp có chút xíu.
Nhiều cái đoạn con Sae nó suy luận mà thấy game làm gượng gạo vkl :))
Thì có phải game điều tra phá án đâu fen, đoạn suy luận chỉ mang tính chất plot device để đẩy tiếp cốt truyện thôi mà :))
 
Mấy cái thuốc men, súng đạn không nói, có nhiều cái confidant như thầy bói, chính trị gia, nữ kì thủ...mà nó còn đoán ra được mà :))
Kể cả cái confidant của Akechi nó bảo là người trong lực lượng cảnh sát giúp lâu nay, trong khi thực tế nó giúp có chút xíu.
Nhiều cái đoạn con Sae nó suy luận mà thấy game làm gượng gạo vkl :))
Bà Sae tôi thấy nhân vật này cũng thường, game ko thể hiện đc bà này giỏi hẳn lắm. Suy luận thì vô lý, do có yếu tố kỳ ảo nên nhiều cái ko thể ra được mới đúng.
 
Mấy cái đoán đơn giản là cắt cảnh cho confidant. Chả có tý liên kết nào.
 
Mịa nó update cái quằn qué gì hay port lởm mà chơi được lúc là crash !hoang
 
Mấy ngày nay t chơi suốt có crash gì đâu nhỉ? :5cool_ops:
Chắc do card amd rồi :1cool_look_down:
Chắc chắn là do ko xài intel rồi!gai
Mà cũng tùy nhân phẩm nhé, trước chơi con AC origin crash suốt, trong khi người ta cấu hình y xì chơi ngon lành, sau đợi update vá lỗi của game mới chơi được
 
Search thấy lỗi chung, cả bản steam.

Mà qua chơi lại ko bị sao

Ngồi grind lv cao về lại vả trùm như con

Đúng jrpg ko gì bằng grind !yeu
 
Search thấy lỗi chung, cả bản steam.

Mà qua chơi lại ko bị sao

Ngồi grind lv cao về lại vả trùm như con

Đúng jrpg ko gì bằng grind !yeu
JRPG vẫn nhẹ đầu chỗ đó.
Quay qua chơi anh trọc ở độ khó cao quái nó vả 2 hit chết mà không có cách gì grind !che
 
Chơi chắc 2/3 game rồi mới nhận ra cái lấn cấn. Confidant toàn là người bị hại hoặc nạn nhân. Cảm giác nó ngộp dữ dội.
Thế nên P4 vẫn là hay nhất ở mảng slice of life. Chơi chill phết. !like
 
JRPG vẫn nhẹ đầu chỗ đó.
Quay qua chơi anh trọc ở độ khó cao quái nó vả 2 hit chết mà không có cách gì grind !che
Bên trọc là skill rồi, xem youtube nhiều thằng đánh còn không nghĩ mình với nó chơi cùng 1 game.

Còn thể loại đứng dàn hàng nhún nhún này là xem ai chăm hơn nào !suong

Mà mới xong boss 2 đã ngốn 30h rồi, chưa kể mấy quả bị chọn sai reset save, trò này ngán ở chỗ lắm chọn quá, luôn phải kè kè guide đi cùng để chọn thoại đúng.

Chỉ thích vô dungeon quẩy, bắt pokemon ra dung hợp, chứ mấy cái ngày thường lại thấy buồn ngủ zz
 
Back
Top