alucardme87
Gordon "λ-2" Freeman
- 21/11/08
- 13,056
- 7,364
Hiện tại thế nào tôi ko sure, nhưng cách đây 10 năm, tôi có 1 đợt sang Nhật onsite, dự án đang căng đợt cuối chạy nước rút, tôi thường tầm 12h bắt đầu về đón tàu điện ngầm, thường vẫn thấy mấy thanh niên Nhật ngồi lại. Có hôm hỏi thì bảo tao 5h sáng về (chính là cái giờ hầu như ko ai để ý có người đi hay người ở), tắm rửa ăn uống tí rồi lại lên. Thực tế cả ngày thấy thanh niên cứ lờ đà lờ đờ chả xong đc việc mie gì mấy, nhưng đc cái thể hiện luôn có mặt ở cty. Hoặc lúc nào đó lại ra tàu điện ngầm, ghế đá ngủ cũng lại thể hiện đc tiếp do làm việc mệt chăm chỉ nên ngủ mọi nơi, chính là văn hóa toxic gì đó của Nhật 1 đợt bị lên án là giả tạoNhật mà còn thắc mắc à. Mấy thằng Nhật toàn ép nhân viên làm tăng ca mà. Sếp chưa về là lính chưa được về.

Đáng lẽ thà cứ về tầm sớm hơn vào buổi tối, ăn uống ngủ nghỉ hẳn hoi, hôm sau làm việc tỉnh táo hiệu quả còn hơn, but no, ở đây chúng tôi éo làm thế, mất cơ hội thể hiện chăm
Có lẽ hiện tại cũng đang chưa có nhiều thay đổi đâu nhỉ 
Chỉnh sửa cuối:















