Diệp Mịch
Samus Aran the Bounty Hunter
- 22/9/21
- 6,372
- 4,644
Cuối năm dính cái phốt chán quá nên lên tâm sự anh em, tôi có cho đứa bạn thân cũng hơn 10 năm mượn tiền, do nó kể là gặp vấn đề không may nên cần số tiền ấy, tôi cũng cho mượn và bảo góp 10 tháng hay 1 năm cũng đc, miễn là có trả, lâu tí cũng đc.
Rồi cũng đến hẹn, nó lãnh lương đc vài ngày thì tôi nhắn nó chuyển khoản tôi 1 ít, nó nhắn lại ok lát chuyển xong im luôn đến bây giờ.
Tôi nghĩ chắc nó cũng không muốn trả rồi hoặc đang kẹt gì đó nên nhắn lại cứ giữ số tiền đó mà dùng, sau này trả cũng đc.
Rồi nó cũng chẳng nhắn lại tôi câu nào, vẫn chặn hết liên lạc.
Hơi chán, tôi không tiếc số tiền ấy bằng quan hệ hơn 10 năm, vậy ra mối quan hệ giữa tôi và nó chỉ đánh đổi bằng 1 lần quịt nợ, tự nhiên thấy buồn.
Ít nhất nó cũng phải nhắn tôi 1 lời chứ.
Tính đến nhà tìm nó mà lại thôi, để xem hết tháng này tình hình thế nào có gì khó khăn hay bất ngờ không, nếu không thì xem như tôi nhìn lầm.
Tự huyễn giá trị của bản thân
Rồi cũng đến hẹn, nó lãnh lương đc vài ngày thì tôi nhắn nó chuyển khoản tôi 1 ít, nó nhắn lại ok lát chuyển xong im luôn đến bây giờ.
Tôi nghĩ chắc nó cũng không muốn trả rồi hoặc đang kẹt gì đó nên nhắn lại cứ giữ số tiền đó mà dùng, sau này trả cũng đc.
Rồi nó cũng chẳng nhắn lại tôi câu nào, vẫn chặn hết liên lạc.
Hơi chán, tôi không tiếc số tiền ấy bằng quan hệ hơn 10 năm, vậy ra mối quan hệ giữa tôi và nó chỉ đánh đổi bằng 1 lần quịt nợ, tự nhiên thấy buồn.
Ít nhất nó cũng phải nhắn tôi 1 lời chứ.
Tính đến nhà tìm nó mà lại thôi, để xem hết tháng này tình hình thế nào có gì khó khăn hay bất ngờ không, nếu không thì xem như tôi nhìn lầm.
Tự huyễn giá trị của bản thân
, nếu nó ko hẹn bạn để nói chuyện cụ thể như thế nào thì coi như mất tiền . Ông đó đã vào bước đường cùng rồi