Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery (12/12/2025)

Ko gửi thì sau này có đứa hỏi" sao mày ko gửi nó ,bộ biết nó chết rồi à " thì căng đấy:-"
 
cái hộp đó đặt làm mà, chắc k cancel được
 
phim....tàm tạm, k hay cũng k dở, cái hay của phim này nó lại nằm ở mấy cái râu ria liên quan tới mối quan hệ giữa nạn nhân với hung thủ hơn là chi tiết vụ án, hung thủ nó kiểu như muốn dán mẹ cái biển "tôi là thủ phạm" lên mặt luôn ấy nên tưởng phải có twist gì to lắm, nhưng rốt cuộc chả có gì xấc nên k khỏi thất vọng. Cảm giác đây là phim hài pha chút trinh thám chứ chả phải phim trinh thám. Coi cũng ok nhưng thua phần 1 nhiều
rate: 6/10
 
Phim này là phim subvert expectation. Mong đợi nó twist vụ án khủng đầu tư nhưng thực ra nó rành rành ra như thế thôi. 007 còn tức ra mặt lúc cuối mà. :))
 
Đúng là thường cái gì mà k được chiếu rạp phải mang lên Netflix luôn có điềm, bản thân cái phim này ngẫm ra toàn các nv đặc sản của Netfix cả: 1 thằng da trắng alpha male coi thường phụ nữ, 1 thằng da trắng ác độc nhái elon musk, 1 em da trắng bị 2 thằng kia coi như sex toy, 1 chị da đen tốt bụng làm gì cũng giỏi bị cánh đàn ông hãm hại, 1 anh (lại da đen) tốt bụng nhưng bị thằng chủ da trắng đè đầu cưỡi cổ, 1 cô da vàng bị 1 con da trắng tóc vàng hoe đề đầu cưỡi cổ nốt! Anh thám tử do phần 1 lỡ da trắng rồi nên kì này nó cho thành gay để hội tụ đủ tiêu chuẩn Oscar luôn :v

nhìn list trên thì có thể k đoán được ai là hung thủ, chứ đoán ai là người tốt k phải hung thủ thì dễ ẹc =))
 
Phần 1 cũng lồng ghép thông điệp sjw rồi, em main là nữ nhập cư người Mexico vs một đám da trắng ngu dốt ngạo mạn, nhưng kịch bản hay, plot tốt. Nhân vật của Chris tuy vẫn là nam da trắng thượng đẳng, độc ác nhưng giấu đến cuối cùng. Nhân vật của Ana xây dựng giản dị, chân chất, không khó chịu.
Phần này kb thì không tốt bằng phần 1, nhân vật thì kém hơn. Cả hai chị em da màu đều hoàn hảo đến khó tin, cái gì cũng giỏi, đạo đức sáng ngời.

Nếu cứ đà này thì các phần sau dễ lại giống The Witcher.
 
Thì biết là vậy nhưng giờ người ta đang ghét phim thì phải lôi woke ra chửi cho easy chứ sao
:(tv)
Screenshot_20230106-052656_Chrome~01.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Thị trưởng hay thống đốc ăn mặc thế đấy
upload_2023-1-10_2-25-52.png
 
Nhớ có cảnh bà này lấy cây súng của Bautista, cứ tưởng bả là hung thủ nhưng ai ngờ ông chủ nhà. Mọi người xem có để ý khúc đó ko, lúc bả va vào Bautista mình xem lại thấy đạo diễn cho bả rút súng mà nhỉ.
 
Phim này là tội ác hoàn hảo này, không hề có bằng chứng. Đoạn cuối phá nhà là bôi ra cho có cái kết vui vẻ thôi.
 
Phần này ko hay bằng phần 2019 , phần 2019 có Ana de Armas đóng kịch bản hay và ý nghĩa hơn phần này .
 
Phần trước là trinh thám cổ điển, pha tí hài hước kiểu Jonathan Creek, Castle, Death in Paradise, phần này là hài pha tí trinh thám kiểu B99.
 
Phim này là tội ác hoàn hảo này, không hề có bằng chứng. Đoạn cuối phá nhà là bôi ra cho có cái kết vui vẻ thôi.
Tại nhân vật bị ngu.
Hung thủ không tiêu huỷ đã ngu 1.
Mà nạn nhân mang bằng chứng ra khoe ngu 10.
 
Đang nói 2 vụ giết người
Tại thằng cha giàu thôi.
Sơ sơ đã có mấy nhân chứng rồi.
Không có tiền nó điều tra bình thường sẽ tóm kẻ tình nghi nhất là ổng lên, kiểm tra cam quanh đấy, điều tra lịch trình bay, hỏi một hồi là ra.
 
vào đảo thì đám bạn lợi ích bẻ cung đi hết tài sản sự nghiệp. vô tù mấy chục niên coi như thoả đáng rồi
 
Cái pale blue tôi còn tưởng là phim drama có yếu tố trinh thám ấy chứ. Quá trình phá án chán vl, đc mỗi quả twist.
 
Back
Top