PS Thảo luận, tin tức và tất cả những thứ có liên quan về PlayStation

haizz anh em ở đây thằng nào cũng có inner child để nhớ nhỉ.

bố mẹ tôi nghiêm khắc không bao giờ mua cho cái máy chơi game nào, mãi sau này đi làm mới có tiền mua con PS3, PS4 cho riêng mình, mà cũng hết tgian chơi rồi.
 
Hồi nhỏ làm gì có tiền, dành dụm 500-1000đ chơi toàn game đối kháng mấy chục phút rồi nghỉ, chứ jrpg toàn nhìn mấy anh lớn chơi, có hôm ngồi xem thấy ông anh rớt cục save memory dưới ghế (hồi đó giá 50k to vl), mình thó luôn !ha

Có thấy cục cheatcode gắn sau đít máy để cheat nữa , xịn vl !bemwin
 
Này là bộ cũ của mình

mihSGhH.jpg

Riêng về mảng đua xe thì VR ko thể so đc với màn hình. Ps mà cắm đc 3 màn như pc thì khác biệt càng lớn.
con PSVR cũ nó phân giải thấp nhất trong đám VR đó, ko kể PS4 phần cứng ko mạnh nữa. Tôi chưa thử PSVR2 nhưng tôi vẫn chơi Quest2 với mấy game đua xe trên PC thấy trải nghiệm khác bọt lắm, ko kể hiệu ứng 3D làm mình cảm thấy lướt trên mặt đường thật nữa. Kính VR dù có phân giải 4K nhưng thực chất là 2K cho mỗi mắt, và với độ phóng đại của hình ảnh khi mình sát mắt vào thì nó ko nét bằng màn hình flat 4K nhưng trải nghiệm vẫn tuyệt với tôi lắm.
Nói chung tuỳ sở thích mỗi người nhưng nếu chơi Simu thì tôi ưu tiên VR hơn :))
 
haizz anh em ở đây thằng nào cũng có inner child để nhớ nhỉ.

bố mẹ tôi nghiêm khắc không bao giờ mua cho cái máy chơi game nào, mãi sau này đi làm mới có tiền mua con PS3, PS4 cho riêng mình, mà cũng hết tgian chơi rồi.
Cái máy riêng của bố mẹ mua cho duy nhất là máy 4 nút, còn lại từ đó về sau ko có 1 cái nào ở nhà. PS1, PS2 là skip qua, chỉ toàn chơi ngoài hàng, chơi nhà bạn cấp 3, mà nhà tôi cũng ko phải khá giả, cũng chơi hạn chế, phải tới tận hồi sắp hết vòng đời PS3, Xbox 360 mới tự tậu mấy con hack về chơi, và từ đó thì thích máy gì mua máy đó
 
same here, lớn tự mua chứ sướt mấy mà phụ huynh bỏ tiền ra mua máy chơi game

nhớ cái console đâu tiên bỏ tiền ra mua là con psp 3 củ (của ông bán hàng dưới sub rao vặt gamevn)

Mà thật ra mấy cụ đúng cmr, game giếc hỏng người , cấp 1 đang học sinh giỏi thành phố , lên lớp 6 đam mê ff8 xong bạnh xác cả năm

!sacsua

Mốt thằng ku mê game quánh thấy mẹ nó
!sacsua
 
Tôi cũng có được mua máy game đâu. Toàn chơi bằng cái PC đc ráp cho để học =)). Máy game đầu tiên mua là hồi đại học, mỗi tháng bỏ ra một ít. Đâu đó hơn 1 năm mới mua được.
 
Tôi cũng có được mua máy game đâu. Toàn chơi bằng cái PC đc ráp cho để học =)). Máy game đầu tiên mua là hồi đại học, mỗi tháng bỏ ra một ít. Đâu đó hơn 1 năm mới mua được.
Cái PC đầu tiên của tôi cũng đại học, và lý do đc mua chẳng qua vì học CNTT, ko thì mơ đi, bố mẹ còn phải vay tiền cho đi học thì cố lắm mới mua cho đc, mà PC còn ko có mạng luôn, phải chấp nhận copy gì ra hàng net =)) giờ bảo nhà tôi nghèo trc bố mẹ phải chạy cho đi học éo ai tin =))
 
same here, lớn tự mua chứ sướt mấy mà phụ huynh bỏ tiền ra mua máy chơi game

nhớ cái console đâu tiên bỏ tiền ra mua là con psp 3 củ (của ông bán hàng dưới sub rao vặt gamevn)

Mà thật ra mấy cụ đúng cmr, game giếc hỏng người , cấp 1 đang học sinh giỏi thành phố , lên lớp 6 đam mê ff8 xong bạnh xác cả năm

!sacsua

Mốt thằng kông kụ lao động mê game quánh thấy mẹ nó
!sacsua
Console đầu tiên của tôi là máy nintendo tàu cắm băng, sau đó đậu ĐH mới được sắm cho PS2, đi làm thì tự mua PS3,4,5,3DS,2DS,Switch, ... !sad
 
Đúng là hồi trẻ có thời gian thì ko có tiền, sau lớn có tiền thì méo có thời gian. Tuổi nhỏ toàn chạy ra tiệm game chơi hay chạy qua nhà bà con chơi ké, nhiều lúc họ khó chịu ra mặt mà tinh thần game thủ cứng quá nên mặt dày luôn. !bungbay
Sau này trừ cái pc cùi theo thời gian thì mua đầu tiên là PSP, sau là PSVita PS4
 
game là con sâu đục khoét tâm hồn nha các fence !gai dính vào ko dứt ra đc, hỏng hết cả người đó !ram
 
Đục khoét em đi !gachich
 
Console đầu tiên của tôi là máy nintendo tàu cắm băng, sau đó đậu ĐH mới được sắm cho PS2, đi làm thì tự mua PS3,4,5,3DS,2DS,Switch, ... !sad

Console đầu tiên: 4 nút (NES)
Console thứ 2: SNES cắm UFO
Console thứ 3: Sega genesis (6 nút), hồi đó mê X-men 2 clone war vcl
Console thứ 4 PS1
Console thứ 5 PS2
3/5 máy là máy của lão anh, mình chỉ được chơi lại ... !huhu
 
hồi nhỏ chơi 4 nút nhớ nhất có 2 cái game Doraemon, 1 cái chọn nhân vật đi màn, 1 cái thì fixed nhân vật đoạn đầu, chơi đến cái đoạn về thế giới thực là chịu chết ko biết đi như nào nói chuyện ai, trong khi mấy lão ngoài hàng sau khám phá đủ thứ đeo cả chong chóng explore thế giới thực coi mà thèm
mà hồi bé nhìn ăn cũng chỉ max đc 2.000, lần nào cũng chỉ chơi đc đến chỗ đó và dừng đi về
 
SNES thì nhớ nhất ninja loạn thị
Lão khô cá khoai đánh khó vãi vì không hiểu gì, nhiều lúc bấm linh tinh thì thắng =))
 
mấy tên trên này tính ra toàn bắt đầu từ console nhỉ? ta thời xưa toàn chơi PC, game đầu tiên chơi là AoE 1 với Doom hồi năm 99 2k trên máy tính, xong sau đó toàn chơi game RTS. Mãi sau này gần giai đoạn cuối đời PS2 / Xbox mới chuyển từ từ qua console.

Snes cũng có chơi qua nhưng ko đam mê lắm, cơ bản vì thấy game khó mà hình ảnh cũng méo đẹp =))
 
!bung2 pc hồi đó ra chơi warcraft 2 ?

Net phổ biến là từ starcraft với csgo , hồi xưa đi học toàn bỏ 1k ra chơi 20p dc 3 ván csgo !choang
 
trước thời net adsl phổ biến là cũng có quán game PC rồi, ra chơi game off khá nhiều. Nổi nhất chắc là Starcraft, AOE, Heroes 3 với CS 1.1.
 
Ra nét thì auto làm ván CS1.6, sau đó chuyển qua Warcraft 3 đánh DOTA rồi làm vài ván Red Alert 2 xong về !rave
 
Thời đó toàn bắn CS 1.1 LAN :))
Mà đi ra quán thì kiểu gì cũng có đứa đặt tên Kotex đẫm máu =))
 
Back
Top