EPL 2022 - 2023: Thế giới bóng đá còn ai cản nổi Pep?

Ai sẽ là nhà vô địch?


  • Total voters
    101
Status
Không mở trả lời sau này.
CÓ HAALAND, MAN CITY DỄ BỊ BẮT BÀI?

Thierry Henry tuy từng không thành công trong vai trò HLV khi dẫn dắt Monaco, nhưng trong vai trò chuyên gia/khách mời trên các show bình luận bóng đá, anh luôn có những góc nhìn rất riêng và đáng chú ý, cũng như luôn cung cấp được các insight giá trị. Tuần trước, trên sóng CBS Sports, Thierry Henry có nêu ra quan điểm về Erling Haaland – Man City, kèm theo những chia sẻ từ trải nghiệm của chính bản thân thời còn thi đấu trong màn thảo luận với Jamie Carragher.

Thierry Henry nói: “Chúng ta đều biết chỉ cần Haaland có mặt trong vùng cấm và được chuyền bóng, đối thủ coi như xong, bất kể bóng bổng hay bóng sệt… Nhưng Arsene Wenger từng cho tôi một lời khuyên mà tôi nhớ mãi: Cậu có thể làm gì một khi các đồng đội không thể mớm bóng cho cậu được? Chúng ta đều biết chỉ cần Kevin De Bruyne có bóng, cậu ấy có thể tìm thấy Haaland ở bất kỳ đâu, bằng bất kỳ cách nào. Chúng ta cũng biết Haaland thích di chuyển về phía cột xa để nhận bóng. Arsene từng nói với tôi như sau, ‘Cậu có tự hỏi bản thân mình câu hỏi đúng hay chưa?’ Khi tôi còn là một tiền đạo, tôi thường oán trách, phàn nàn mọi thứ. Vì sao anh ta không chuyền bóng cho tôi, và Arsene có nói, ‘Cậu nghĩ Dennis Bergkamp sẽ chuyền cho cậu giống cái cách Freddie Ljungberg chuyền sao?’ Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ.”

“OK, với Dennis, tôi biết rằng mình có thể di chuyển dạt ra khỏi anh ấy nếu muốn. Rồi tôi lại nghĩ tiếp, Robert Pires thì thích những tình huống đập nhả một-hai… Còn với Freddie Ljungberg, tôi cần phải di chuyển ngay trước mặt anh ấy, ở đúng đường chạy của anh ấy, bằng không anh ấy sẽ không thể nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, đó là mình cần phải giúp các đồng đội phát huy tối đa những kỹ năng của họ thay vì khiến họ bộc lộ những điểm yếu.”

“Kevin thì có thể chuyền những quả về phía cột xa cho Haaland, nhưng nếu đó là Bernardo Silva thì bạn cần phải tiến tới gần để phối hợp một-hai. Tôi nghĩ đôi khi Haaland vẫn cứ thích di chuyển theo cùng một cách, bất kể đồng đội đang có bóng là ai đi chăng nữa. Thế nên tôi cho rằng Haaland đôi khi đang không giúp các đồng đội của mình theo khía cạnh đó.”

Sau đó, Jamie Carragher phản biện: “Vậy ý của anh có nghĩa là Haaland sẽ cần phải thích ứng với những đồng đội của mình? Nhưng cũng hãy lật ngược lại vấn đề, các cầu thủ Man City đâu còn được chơi với Aguero, họ cũng đâu còn chơi với một số 9 ảo. Họ đang chơi với Haaland cơ mà! Vậy nên chính họ mới là người phải thay đổi để thích nghi với Haaland chứ?”

Henry liền trả lời: “Họ đúng là đã thay đổi đấy chứ. Mọi người có thể thấy là Pep đã cố tìm ra hệ thống phù hợp để Haaland vẫn cứ là Haaland. Nhưng ở đây, tôi đang muốn nói về những trận đấu lớn, những trận cầu quan trọng. Hầu hết các trận đấu mùa này của City, họ đều là đội làm chủ thế trận, ở cửa trên. Do đó, Haaland không cần phải thay đổi để thích ứng quá nhiều với các đồng đội, đúng không? Nhưng trong các trận cầu lớn, trước những đối thủ mạnh và City không còn kiểm soát quả bóng vượt trội, Haaland cũng gần như không thể chạm được bóng, và rằng các đồng đội không thể tìm thấy cậu ấy.”

“Nếu lật ngược lại vấn đề thì sao, trong những trận đấu lớn, Haaland nên tìm cách giúp đỡ các đồng đội. Chúng ta đều hiểu rằng một khi bạn chơi cho một đội bóng lớn, bạn cần phải thắng cuộc chiến của riêng mình trước đã (rồi mới nghĩ tới việc giúp đỡ các đồng đội). Chuyện không dễ dàng vậy đâu và trong năm mới này, chúng ta đều thấy Haaland thường xuyên gặp khó khăn ở những trận cầu như vậy. Có lẽ Haaland nên suy nghĩ theo hướng, làm sao mình có thể giúp các đồng đội đây, đôi khi chỉ trong một vài tình huống thôi chẳng hạn, thay vì để họ cứ phải chuyền bóng cho mình về phía cột xa.”

Nhưng để chủ đề này trở nên hay ho hơn nữa: Nếu như vấn đề Henry đưa ra được chính Pep Guardiola phản biện, thì sao? Và thật may mắn, trong cuộc họp báo vào đêm qua của chiến lược gia người Tây Ban Nha, một phóng viên đã mượn những gì Henry nói để đặt câu hỏi với Pep. Phóng viên này đại ý hỏi Pep: “Henry nhận xét rằng với Haaland trong đội hình, City trở nên dễ bị bắt bài hơn? Ông nghĩ sao?” Và đây là cách Pep trả lời.

“Tôi hiểu chính xác những gì Titi muốn nói, về lối chơi của chúng tôi và việc chúng tôi tìm cách chuyền bóng cho Haaland. Nhưng việc dễ bị bắt bài không phụ thuộc vào Haaland, mà phụ thuộc vào cách chúng tôi triển khai cả quá trình chơi bóng, cách chúng tôi khai thác những channel (khoảng trống giữa các tuyến, các khe giữa hàng thủ đối phương) để tấn công 1/3 cuối sân.”

“Mọi người thường sẽ nói, ‘À, City để thủng lưới từ một tình huống bên cánh trái vì Bernardo chơi hậu vệ cánh trái’. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện đó, nhưng quan điểm về việc cánh trái sẽ do hậu vệ trái bảo vệ thì không đúng cho lắm. Bernardo, trước Nottingham Forest chẳng hạn, đã giúp ích cả đội rất nhiều. Không có Bernardo, chúng tôi có khi đã để thủng nhiều pha phản công ở cuối trận. Cậu ấy đóng góp lượng lớn vào khả năng kiểm soát thế trận, từ đó hạn chế các tình huống chuyển đổi trạng thái của đối phương dù chúng được tạo ra ở cánh trái hay cánh phải. Khi đối phương phòng ngự với kết cấu 5-3-2-1 cực hẹp, chúng tôi càng phải đạt được quá trình triển khai lối chơi thật sự vẹn toàn, vì tôi tin chắc 400% rằng trước Forest, City không hề dễ bị bắt bài tí nào, hoàn toàn không. Nhưng nếu chỉ chăm chăm tạt bóng hoặc chuyền bóng cho Erling thì đó mới là dễ bị bắt bài.”

“Để ít bị bắt bài, chúng tôi cần nhiều pha di chuyển từ Kevin, từ Gundogan, từ các tiền đạo cánh. Chúng tôi cần chạy chỗ nhiều hơn một khi tiến tới 1/3 cuối sân. Và để đưa quả bóng đến 1/3 cuối sân, chúng tôi cần cả một quá trình.”

“Tôi không ngốc nghếch nói rằng Bernardo là hậu vệ cánh trái của City, nhưng cậu ấy có thể chơi được ở vai trò đó, vì cậu ấy rất thông minh. Trong những tình huống một-đấu-một, Bernardo thật sự là một hậu vệ giỏi. Còn khi có bóng, cậu ấy giúp toàn đội theo cách đặc biệt mà cách vận hành lối chơi đề ra. Vì lẽ đó mà tôi sử dụng Bernardo ở vị trí ấy, cũng như đã từng làm với Zinchenko trong quá khứ, hay như từng giành được 100 điểm với Fabian Delph. Với những con người khác, lối chơi của chúng tôi ở đấu trường châu Âu hay Premier League thực sự tốt đấy chứ. Chúng tôi có những mẫu cầu thủ giúp lối chơi biến hóa và không dễ bị bắt bài. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng tôi vẫn đang ghi 60 bàn ở Premier League và 26 bàn ở các đấu trường còn lại mà. Ở Premier League có đội nào ghi bàn nhiều như chúng tôi đâu. Chúng tôi luôn có thể chơi tốt và Erling cũng như vậy.”

#lefootErlingHaaland #lefootManCity #lefootPepGuardiola#lefootThierryHenry
 
Tình huống đầu là chuyển trạng thái nhanh, đã vượt qua 2 lớp pressing đầu đối diện với hàng hậu vệ cmr còn khoảng trống giữa tuyến tiền vệ hậu vệ gì nữa.

Tình huống 2 Weghost còn ko ảnh hưởng tình huống bóng. Thằng trung vệ theo kèm nó còn bỏ vị trí lao lên dập Fred nhưng fail.

Thằng GS nó viết sai nhiều quá nên chả buồn vào tranh luận . Ngay mấy câu đầu tiên nó đã sai mịa rồi. Trận Leicester thằng Weghorst nó đá CAM mịa luôn rồi chứ quay lưng làm tường éo đâu nữa . Còn bàn thắng thì cũng sai nốt . Bàn đầu thì pressing cướp bóng rồi chuyền xuyên tuyến mịa luôn chứ kéo hậu vệ nào. Thằng Hậu vệ cầm bóng chuyền ngu bị cướp bóng chứ kéo lệch mịa gì . Bàn 2 cũng do lỗi hậu vệ bỏ vị trí luôn chứ kéo lệch vị trí méo gì
 
Thằng GS nó viết sai nhiều quá nên chả buồn vào tranh luận . Ngay mấy câu đầu tiên nó đã sai mịa rồi. Trận Leicester thằng Weghorst nó đá CAM mịa luôn rồi chứ quay lưng làm tường éo đâu nữa . Còn bàn thắng thì cũng sai nốt . Bàn đầu thì pressing cướp bóng rồi chuyền xuyên tuyến mịa luôn chứ kéo hậu vệ nào. Thằng Hậu vệ cầm bóng chuyền ngu bị cướp bóng chứ kéo lệch mịa gì . Bàn 2 cũng do lỗi hậu vệ bỏ vị trí luôn chứ kéo lệch vị trí méo gì
Đúng nè, Weghorst là Pressing Forward, đâu phải dạng làm tường Target man ngày xưa đâu.
 
thấy Host đang đá na ná Firmino ấy,có điều kỹ thuật kém nên không đóng góp được rõ như Fir.
 
Cái này chế tào lao
Lewan nó quất nguyên cái poker vào lưới madrid Mou

Trận gặp real mới nhất, nó cũng ghi 1 bàn 1 kiến tạo
Poker đó gần chục năm rồi, từ đó về sau Hùm ra C1 anh Đỗ Kì im thin thít, bị Ramos bóp đầu như con.
 
Chỉnh sửa cuối:
thằng Lê mõm ngoài thời đá dưới trướng Klopp thì gặp đội mạnh ngang toàn tịt,chuyên hiếp mấy đội cửa dưới,mấy đội yếu hoặc đám đang rebuild gặp khủng hoảng.Sang hùm độc bá Bundes,farm như cái máy mà ra C1 gặp đối cứng là ngọng,tới tận năm 2020 ngoài thằng Psg thì chẳng có thằng nào ngang trình Hùm lúc đấy mới lấy C1 nổi,mà trận Ck C1 cũng tàng hình nốt,thằng mp3 mà dứt điểm khéo quả sút neuer là con hùm lại ôm hận rồi.

Thằng này là đặc trưng cho cả thằng hùm sau thời jupp với tuyển đức bây giờ,gặp đám dưới cơ thì phô trương lắm,gặp thằng mạnh ngang là ngọng khoái lạc song châu cả lũ,năm ngoái gặp bò đỏ áo dập 7-1 kinh lắm tưởng thế lào vô bị Sevilla nó loại cừi sản xuất.Nói chung mấy thằng Đức sau 2014 toàn hổ giấy,anh hùng rơm.
 
thằng Lê mõm ngoài thời đá dưới trướng Klopp thì gặp đội mạnh ngang toàn tịt,chuyên hiếp mấy đội cửa dưới,mấy đội yếu hoặc đám đang rebuild gặp khủng hoảng.Sang hùm độc bá Bundes,farm như cái máy mà ra C1 gặp đối cứng là ngọng,tới tận năm 2020 ngoài thằng Psg thì chẳng có thằng nào ngang trình Hùm lúc đấy mới lấy C1 nổi,mà trận Ck C1 cũng tàng hình nốt,thằng mp3 mà dứt điểm khéo quả sút neuer là con hùm lại ôm hận rồi.

Thằng này là đặc trưng cho cả thằng hùm sau thời jupp với tuyển đức bây giờ,gặp đám dưới cơ thì phô trương lắm,gặp thằng mạnh ngang là ngọng khoái lạc song châu cả lũ,năm ngoái gặp bò đỏ áo dập 7-1 kinh lắm tưởng thế lào vô bị Sevilla nó loại cừi sản xuất.Nói chung mấy thằng Đức sau 2014 toàn hổ giấy,anh hùng rơm.

WC rồi bày trò chính trị chính em xong bị loại mình hài lòng vcl. Mà phải cái cứ dính đến yếu tố Đức là dân ta cứ tung hê nào là xe tăng, bản lĩnh, lạnh lùng blah blah. Thằng ku Musiala giờ chơi cho Đức nên hét 100 củ không sao, cứ thử vẫn còn khoác áo Anh xem lại chả bị kêu overrated các kiểu.
 
WC rồi bày trò chính trị chính em xong bị loại mình hài lòng vcl. Mà phải cái cứ dính đến yếu tố Đức là dân ta cứ tung hê nào là xe tăng, bản lĩnh, lạnh lùng blah blah. Thằng kông kụ lao động Musiala giờ chơi cho Đức nên hét 100 củ không sao, cứ thử vẫn còn khoác áo Anh xem lại chả bị kêu overrated các kiểu.
Đức tinh thần là bọn trước 2K ấy.
Kéo vào pen là auto Đức thắng.
Nhớ lão nào than đấy, 22 thằng đàn ông lao vào hì hụi xong thằng Đức thắng.
Chứ còn đám hiện nay thì thôi bỏ đi, quả che miệng vừa rồi thối đek tả đc.
 
Ngoài thằng Tây Bán Nhà trung thành vs trò chuqua chulai của cái tiki taka thì đám ông lớn châu Âu làm j còn thằng nào giữ dc bản sắc cũ nữa
 
CÓ HAALAND, MAN CITY DỄ BỊ BẮT BÀI?

Thierry Henry tuy từng không thành công trong vai trò HLV khi dẫn dắt Monaco, nhưng trong vai trò chuyên gia/khách mời trên các show bình luận bóng đá, anh luôn có những góc nhìn rất riêng và đáng chú ý, cũng như luôn cung cấp được các insight giá trị. Tuần trước, trên sóng CBS Sports, Thierry Henry có nêu ra quan điểm về Erling Haaland – Man City, kèm theo những chia sẻ từ trải nghiệm của chính bản thân thời còn thi đấu trong màn thảo luận với Jamie Carragher.

Thierry Henry nói: “Chúng ta đều biết chỉ cần Haaland có mặt trong vùng cấm và được chuyền bóng, đối thủ coi như xong, bất kể bóng bổng hay bóng sệt… Nhưng Arsene Wenger từng cho tôi một lời khuyên mà tôi nhớ mãi: Cậu có thể làm gì một khi các đồng đội không thể mớm bóng cho cậu được? Chúng ta đều biết chỉ cần Kevin De Bruyne có bóng, cậu ấy có thể tìm thấy Haaland ở bất kỳ đâu, bằng bất kỳ cách nào. Chúng ta cũng biết Haaland thích di chuyển về phía cột xa để nhận bóng. Arsene từng nói với tôi như sau, ‘Cậu có tự hỏi bản thân mình câu hỏi đúng hay chưa?’ Khi tôi còn là một tiền đạo, tôi thường oán trách, phàn nàn mọi thứ. Vì sao anh ta không chuyền bóng cho tôi, và Arsene có nói, ‘Cậu nghĩ Dennis Bergkamp sẽ chuyền cho cậu giống cái cách Freddie Ljungberg chuyền sao?’ Thế là tôi bắt đầu suy nghĩ.”

“OK, với Dennis, tôi biết rằng mình có thể di chuyển dạt ra khỏi anh ấy nếu muốn. Rồi tôi lại nghĩ tiếp, Robert Pires thì thích những tình huống đập nhả một-hai… Còn với Freddie Ljungberg, tôi cần phải di chuyển ngay trước mặt anh ấy, ở đúng đường chạy của anh ấy, bằng không anh ấy sẽ không thể nhìn thấy tôi. Tôi bắt đầu hiểu ra vấn đề, đó là mình cần phải giúp các đồng đội phát huy tối đa những kỹ năng của họ thay vì khiến họ bộc lộ những điểm yếu.”

“Kevin thì có thể chuyền những quả về phía cột xa cho Haaland, nhưng nếu đó là Bernardo Silva thì bạn cần phải tiến tới gần để phối hợp một-hai. Tôi nghĩ đôi khi Haaland vẫn cứ thích di chuyển theo cùng một cách, bất kể đồng đội đang có bóng là ai đi chăng nữa. Thế nên tôi cho rằng Haaland đôi khi đang không giúp các đồng đội của mình theo khía cạnh đó.”

Sau đó, Jamie Carragher phản biện: “Vậy ý của anh có nghĩa là Haaland sẽ cần phải thích ứng với những đồng đội của mình? Nhưng cũng hãy lật ngược lại vấn đề, các cầu thủ Man City đâu còn được chơi với Aguero, họ cũng đâu còn chơi với một số 9 ảo. Họ đang chơi với Haaland cơ mà! Vậy nên chính họ mới là người phải thay đổi để thích nghi với Haaland chứ?”

Henry liền trả lời: “Họ đúng là đã thay đổi đấy chứ. Mọi người có thể thấy là Pep đã cố tìm ra hệ thống phù hợp để Haaland vẫn cứ là Haaland. Nhưng ở đây, tôi đang muốn nói về những trận đấu lớn, những trận cầu quan trọng. Hầu hết các trận đấu mùa này của City, họ đều là đội làm chủ thế trận, ở cửa trên. Do đó, Haaland không cần phải thay đổi để thích ứng quá nhiều với các đồng đội, đúng không? Nhưng trong các trận cầu lớn, trước những đối thủ mạnh và City không còn kiểm soát quả bóng vượt trội, Haaland cũng gần như không thể chạm được bóng, và rằng các đồng đội không thể tìm thấy cậu ấy.”

“Nếu lật ngược lại vấn đề thì sao, trong những trận đấu lớn, Haaland nên tìm cách giúp đỡ các đồng đội. Chúng ta đều hiểu rằng một khi bạn chơi cho một đội bóng lớn, bạn cần phải thắng cuộc chiến của riêng mình trước đã (rồi mới nghĩ tới việc giúp đỡ các đồng đội). Chuyện không dễ dàng vậy đâu và trong năm mới này, chúng ta đều thấy Haaland thường xuyên gặp khó khăn ở những trận cầu như vậy. Có lẽ Haaland nên suy nghĩ theo hướng, làm sao mình có thể giúp các đồng đội đây, đôi khi chỉ trong một vài tình huống thôi chẳng hạn, thay vì để họ cứ phải chuyền bóng cho mình về phía cột xa.”

Nhưng để chủ đề này trở nên hay ho hơn nữa: Nếu như vấn đề Henry đưa ra được chính Pep Guardiola phản biện, thì sao? Và thật may mắn, trong cuộc họp báo vào đêm qua của chiến lược gia người Tây Ban Nha, một phóng viên đã mượn những gì Henry nói để đặt câu hỏi với Pep. Phóng viên này đại ý hỏi Pep: “Henry nhận xét rằng với Haaland trong đội hình, City trở nên dễ bị bắt bài hơn? Ông nghĩ sao?” Và đây là cách Pep trả lời.

“Tôi hiểu chính xác những gì Titi muốn nói, về lối chơi của chúng tôi và việc chúng tôi tìm cách chuyền bóng cho Haaland. Nhưng việc dễ bị bắt bài không phụ thuộc vào Haaland, mà phụ thuộc vào cách chúng tôi triển khai cả quá trình chơi bóng, cách chúng tôi khai thác những channel (khoảng trống giữa các tuyến, các khe giữa hàng thủ đối phương) để tấn công 1/3 cuối sân.”

“Mọi người thường sẽ nói, ‘À, City để thủng lưới từ một tình huống bên cánh trái vì Bernardo chơi hậu vệ cánh trái’. Tôi hoàn toàn hiểu chuyện đó, nhưng quan điểm về việc cánh trái sẽ do hậu vệ trái bảo vệ thì không đúng cho lắm. Bernardo, trước Nottingham Forest chẳng hạn, đã giúp ích cả đội rất nhiều. Không có Bernardo, chúng tôi có khi đã để thủng nhiều pha phản công ở cuối trận. Cậu ấy đóng góp lượng lớn vào khả năng kiểm soát thế trận, từ đó hạn chế các tình huống chuyển đổi trạng thái của đối phương dù chúng được tạo ra ở cánh trái hay cánh phải. Khi đối phương phòng ngự với kết cấu 5-3-2-1 cực hẹp, chúng tôi càng phải đạt được quá trình triển khai lối chơi thật sự vẹn toàn, vì tôi tin chắc 400% rằng trước Forest, City không hề dễ bị bắt bài tí nào, hoàn toàn không. Nhưng nếu chỉ chăm chăm tạt bóng hoặc chuyền bóng cho Erling thì đó mới là dễ bị bắt bài.”

“Để ít bị bắt bài, chúng tôi cần nhiều pha di chuyển từ Kevin, từ Gundogan, từ các tiền đạo cánh. Chúng tôi cần chạy chỗ nhiều hơn một khi tiến tới 1/3 cuối sân. Và để đưa quả bóng đến 1/3 cuối sân, chúng tôi cần cả một quá trình.”

“Tôi không ngốc nghếch nói rằng Bernardo là hậu vệ cánh trái của City, nhưng cậu ấy có thể chơi được ở vai trò đó, vì cậu ấy rất thông minh. Trong những tình huống một-đấu-một, Bernardo thật sự là một hậu vệ giỏi. Còn khi có bóng, cậu ấy giúp toàn đội theo cách đặc biệt mà cách vận hành lối chơi đề ra. Vì lẽ đó mà tôi sử dụng Bernardo ở vị trí ấy, cũng như đã từng làm với Zinchenko trong quá khứ, hay như từng giành được 100 điểm với Fabian Delph. Với những con người khác, lối chơi của chúng tôi ở đấu trường châu Âu hay Premier League thực sự tốt đấy chứ. Chúng tôi có những mẫu cầu thủ giúp lối chơi biến hóa và không dễ bị bắt bài. Nhưng mà nói gì thì nói, chúng tôi vẫn đang ghi 60 bàn ở Premier League và 26 bàn ở các đấu trường còn lại mà. Ở Premier League có đội nào ghi bàn nhiều như chúng tôi đâu. Chúng tôi luôn có thể chơi tốt và Erling cũng như vậy.”

#lefootErlingHaaland #lefootManCity #lefootPepGuardiola#lefootThierryHenry
Chính Hà Lan là thằng bị bắt bài vì nó chơi có vẻ đơn giản. MC năm nay tưởng được lợi mà hóa ra mất cả hi vọng PL lẫn C1. Hi vọng năm tới Pep hói thay máu đội hình chứ đội hình này năm tới MU với Ars, Chels vượt cái một.
 
mới lụm dc tin này, lão potter làm thật ah
1677300018129-png.1683297
 
Chờ trận Tot sắp tới, thắng hay thua cũng đều có cái để hóng :-"
 
Chính Hà Lan là thằng bị bắt bài vì nó chơi có vẻ đơn giản. MC năm nay tưởng được lợi mà hóa ra mất cả hi vọng PL lẫn C1. Hi vọng năm tới Pep hói thay máu đội hình chứ đội hình này năm tới MU với Chels vượt cái một.

Fix
 
Chờ trận Tot sắp tới, thắng hay thua cũng đều có cái để hóng :-"
thắng do pót tơ, mà thua do tu cồ, đường nào thì thầy pót tơ cũng như ole ---> 1 bài văn mẫu soạn sẵn cho các tình huống
luom trên fb


TÌNH TRẠNG TẠI CHELSEA: KHÔNG CÓ BẤT HÒA, NHƯNG LẠI BỊ LUNG LAY VÌ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CHÓNG MẶT] (Phần 1)
(Bài viết được dịch từ bài đăng của Liam Twomey và Simon Johnson trên The Athletic)
Hai chiến thắng trong vòng 14 trận trên mọi đấu trường từ đầu tháng 11. Chuỗi phong độ này của Chelsea thậm chí còn thảm hại hơn cả những tuần cuối cùng của triều đại thứ hai của Mourinho tại đội bóng vào mùa giải 2015-16, khi mà chiến dịch bảo vệ chức vô địch bỗng nhiên trở thành một cuộc chiến trụ hạng với bầu không khí tiêu cực công khai bao trùm đội bóng cùng những mối bất hòa không thể làm ngơ trong phòng thay đồ.
Tại thời điểm đó, sự căng thẳng thường ngày ở Cobham khó chịu tới mức có những nhân viên trong đội bóng thà ở lì trong phòng cả ngày làm việc còn hơn là ra ngoài và bắt gặp ánh mắt giận dữ, đay nghiến của Mourinho ngoài hành lang. Thái độ của Graham Potter thì rất khác, theo những cá nhân mà The Athletic đã phỏng vấn trong bài này, và danh tính của họ vẫn được giữ bí mật để bảo vệ công việc và các mối quan hệ của họ tại Chelsea.
“Potter niềm nở và dễ gần hơn rất nhiều”, theo lời một nhân viên trong CLB. “Ông ta chẳng hề khó chịu hay cáu giận khi nào. Không có khoảng cách nào giữa chúng tôi cả. Đương nhiên là ông ta vẫn sẽ cực kì nghiêm khắc với một số những hành vi công kích cá nhân nhưng tôi thích sự khách quan của ông ấy. Potter không gây nhiều rắc rối như các đời HLV cũ - ông ta là một con người rất biết điều, khiêm tốn, thông minh và lịch sự.”
“Tôi không cảm nhận được sự tiêu cực hay thù ghét từ phía các cầu thủ. Mọi thứ có cảm giác như kiểu ‘Không ổn rồi, chúng ta cần phải cải thiện tình hình thôi’. Không phải là sự thù ghét hay thờ ơ, chán nản. Khi bạn đi dọc các dãy hành lang của khu Cobham, bạn sẽ không hề cảm thấy sự căng thẳng nào. Mọi người đều đang hòa nhập với bầu không khí chung của toàn đội.”
Cho tới nay, chưa có một cuộc họp khẩn hay sự gia tăng nào về mặt căng thẳng. Thậm chí, Potter còn thực hiện một nước đi bất ngờ khi cho toàn đội nghỉ tới hai ngày sau trận thua trước Southampton và cũng sẽ không có buổi tập toàn đội 1 vào ngày thứ Năm tại Cobham. Các HLV khác có lẽ sẽ thắt chặt kỉ cương trong những tình huống tệ hại như vậy, tuy nhiên Potter hiểu rằng cả đội vừa trải qua một cơn bão chấn thương khủng khiếp và biết rằng có những cầu thủ đang bị quá tải và đang cố gắng tìm lại chính mình.
Tất nhiên, có những thành viên gắn bó với CLB đang không có ấn tượng tốt với mùa giải đầu tiên của Graham Potter. Một nguồn tin thân cận với một cầu thủ lớn tuổi ở Chelsea trả lời The Athletic: “Từ những thông tin tôi nghe ngóng và thu thập được, Potter có vẻ như đang không nói chuyện quá nhiều với các cầu thủ. Ông ta trông không giống một người nói nhiều cho lắm. Có rất nhiều gương mặt mới ở đội bóng, và các cầu thủ cũng nói những ngôn ngữ khác nhau. Tuy nhiên, Potter cũng mới chân ướt chân ráo tới đội bóng, vì thế việc thấm nhuần những ý tưởng của ông lên toàn đội là rất khó. Điều đó chẳng hề dễ dàng gì.”
“Ở Brighton, mức độ kì vọng không quá cao. Các cầu thủ cũng chẳng hề kì vọng lớn lao gì. Tuy nhiên, ở Chelsea bạn có những cái tôi lớn. Mọi người phải tôn trọng ông ta như một người đàn ông, một HLV và nhiều cầu thủ tới đây chưa biết quá nhiều về ông, thậm chí còn chưa nhìn thấy những thành quả của ông ta trong quá khứ. Đây là Chelsea, và không khí trong phòng thay đồ rất khác.”
Đồng sở hữu Todd Boehly và Behdad Eghbali đã bày tỏ sự ủng hộ với Potter trong những tuần gần đây, trong khi những quan chức cao cấp trong bộ máy điều hành của Chelsea - đồng giám đốc thể thao Paul Winstanley và Laurence Stewart, giám đốc kĩ thuật Christopher Vivell và đồng giám đốc bộ phận tuyển trạch Joe Shields - vẫn giữ thái độ niềm nở và thân thiện mỗi khi có mặt ở sân tập.
Tất cả mọi người đều đã chính thức chuyển vào làm việc tại trụ sở Chelsea với văn phòng riêng. Bộ phận tuyển trạch nằm ở tầng trên cùng, ví dụ như Vivell sẽ làm việc trong văn phòng từng thuộc về cựu GĐTT Michael Emenalo trước khi ông rời CLB năm 2017. Potter và các trợ lí đã chuyển xuống tầng trệt để gần gũi hơn với các cầu thủ. Các đời HLV trước của Chelsea từng sử dụng một văn phòng lớn trên tầng cao nhất, tuy nhiên Potter thì lại sử dụng một căn phòng được trang trí lại ở tầng dưới.
Các cầu thủ đội một của Chelsea cũng đã có mặt tại một buổi giao lưu ở Cobham vào thứ 3 với một bộ phận fan hợp tác với những nhà tài trợ và các quỹ của CLB. Mọi cầu thủ trong đội hình của Potter đều tham gia vào buổi gặp gỡ sau giờ tập, kí tặng và chụp hình cùng các fan - trái ngược hoàn toàn với những thời điểm đen tối trong vài năm trước, khi Diego Costa và David Luiz thường xuyên tham gia nhưng các ngôi sao lớn khác thì không có mặt.
Ngoài những tổn hại không thể tránh khỏi lên mức độ tự tin của toàn đội bởi những kết quả tệ hại gần đây, bức tranh toàn cảnh của Chelsea là một đội hình bị chia rẽ bởi những sự kiện trong một năm hỗn loạn vừa qua và viễn cảnh tương lai khác nhau của từng thành viên trong một dự án lớn tại Stamford Bridge.
Một số người lo lắng rằng các cầu thủ Anh tại đội bóng sẽ phải ra đi vào mùa hè để cân bằng sổ sách sau hai kì chuyển nhượng điên rồ. Sự không chắc chắn này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội.
Trong số những người còn sót lại từ triều đại của Roman Abramovich, có một sự ngạc nhiên nhất định khi họ chứng kiến những sự thay đổi chóng mặt từ Boehly và Eghbali kể từ khi họ mua lại đội bóng vào tháng 5 vừa rồi. Quay trở lại thời điểm hơn 18 tháng trước, Chelsea lúc đó lên đỉnh châu Âu tại Porto dưới sự dẫn dắt của một HLV tầm cỡ thế giới, Thomas Tuchel và có cảm giác họ chỉ cần một số 9 hạng sang nữa trước khi có thể đoạt lại ngôi vương EPL.
Bản hợp đồng 97.5 triệu Bảng Romelu Lukaku là một thảm họa với đội bóng, trong khi BLĐ cũ để Antonio Rudiger và Andreas Christensen ra đi mà không nhận lại một cắc. Tuy nhiên không ai còn sót lại có thể ngờ rằng Boehly và Eghbali có thể chiêu mộ tới 13 cầu thủ đội một dưới dạng mua đứt hoặc cho mượn chỉ trong 2 kì chuyển nhượng đầu tiên, và cũng chẳng thể nghĩ rằng đội bóng sẽ cần một sự tái thiết khủng khiếp tới thế.
Với việc đem về nhiều gương mặt trong một khoảng thời gian ngắn, cũng như thay thế Tuchel bằng Potter, nhiều người tin rằng những ông chủ mới của Chelsea đã chọn con đường nhiều chông gai nhất - một quá trình tái thiết lâu dài, đầy đau khổ bắt đầu bằng việc “tháo rời” bộ khung mà mới chỉ gần đây thôi còn là những nhà vô địch châu Âu một cách không cần thiết. Như một nguồn tin thân cận với các cầu thủ đội một miêu tả: “Thiêu rụi tất cả mọi thứ và xây lại từ đầu sẽ hợp lí nếu bạn là Everton, nhưng đây là Chelsea.”


[TÌNH TRẠNG TẠI CHELSEA: KHÔNG CÓ BẤT HÒA, NHƯNG LẠI BỊ LUNG LAY VÌ NHỮNG SỰ THAY ĐỔI CHÓNG MẶT] (Phần 2)
(Bài viết được dịch từ bài đăng của Liam Twomey và Simon Johnson trên The Athletic)
Boehly và Eghbali đánh giá đội hình Chelsea theo một cách rất khác. Rudiger và Christensen ra đi đồng nghĩa với việc hàng thủ cần được “vá” ngay lập tức. Sự ra đi của một cầu thủ có cá tính như Rudiger đã để lại hậu quả rõ ràng, và nhiều người tin rằng nếu hậu vệ người Đức còn ở đây thì anh đã không để cho cả đội lâm vào khủng hoảng nặng nề như thế này.
Một người kế thừa cho Jorginho - một cầu thủ có tiếng nói trong phòng thay đồ và sự ra đi vào đúng ngày Deadline Day của anh ta đã gây ra những sự chán nản nhất định - và N’golo Kante ở tuyển giữa cũng là cần thiết, trong khi hầu hết các ngôi sao tấn công của Tuchel lại có đầu ra thiếu ổn định. Thêm vào đó, giới chủ mới cũng muốn giảm độ tuổi trung bình của đội bóng và đưa quỹ lương xuống một mức độ dễ quản lý hơn.
Tuy mới chỉ là những ngày đầu, song không phải ai trong đội hình cũng tin rằng những bản hợp đồng mới cũng đáp ứng được tiêu chuẩn của Chelsea, dù đắt hay rẻ. Tuy nhiên, có một cảm giác rõ ràng (giống như những người đã trải qua thời kì Abramovich) rằng những bản hợp đồng đắt giá của giới chủ mới sẽ được tạo điều kiện ra sân nhiều hơn từ nay tới cuối mùa, thay thế cho những cầu thủ không quá quan trọng với dự án tương lai của đội bóng. Việc Potter ưu tiên trung phong mới đến từ tháng Một David Datro Fofana thay vì Pierre-Emerick Aubameyang trên hàng công có thể là dấu hiệu đầu tiên cho việc này - tuy rằng các số liệu thống kê của chuyên viên phân tích uy tín Kyle Macaulay được vận dụng vào việc lựa chọn đội hình ra sân và chúng đã chỉ ra rằng Fofana hoàn toàn vượt trội so với Aubameyang về những chỉ số quan trọng nhất.
Trong đội hình của Chelsea, có một sự đồng cảm nhất định dành cho Potter vì ông đã phải đương đầu với nhiều thử thách sau kì CNMĐ điên rồ của đội bóng. Có tới 31 cầu thủ được liệt kê vào danh sách đội Một của Chelsea, và đó là còn chưa kể tới cầu thủ trưởng thành từ học viện Lewis Hall, người đã có tới 468 phút ra sân cho Chelsea trên mọi đấu trường trong thời gian gần đây. Trong đó, có tới 6 cầu thủ đang chuẩn bị bước vào năm cuối hợp đồng với những sự lung lay về tương lai của họ tại sân Stamford Bridge.
Mason Mount là cái tên nổi bật nhất khi mà quá trình đàm phán hợp đồng của anh đã bị tạm dừng sau nhiều tháng thương thảo mà không có kết quả, nhưng Mateo Kovacic và Ruben Loftus-Cheek vẫn đang chờ thượng tầng Chelsea bắt đầu quá trình đàm phán gia hạn. Aubameyang và Christian Pulisic thì rục rịch rời đi. Đội trưởng Cesar Azpilicueta thì thuộc phạm trù khác dù anh đã bước vào chặng cuối sự nghiệp, vì cầu thủ người TBN được BLĐ đánh giá cao nhờ những đóng góp ngoài chuyên môn của anh.
Dù nhìn theo cách nào đi chăng nữa, thì Chelsea vẫn đang là một đội bóng trong giai đoạn chuyển giao, cố gắng hòa nhập một loạt các cầu thủ mới - nhiều người trong số đó được mua về từ các giải đấu khác và thậm chí nói tiếng Anh còn không sành sỏi - vào giai đoạn giữa mùa giải. Không có cầu thủ nào gây ảnh hưởng xấu lên toàn đội, tuy nhiên cũng không có ai đủ sức ảnh hưởng để thúc đẩy tinh thần toàn đội bóng. “Họ cần phải tạo nên một đội bóng, không phải một tập hợp toàn sao,” theo lời một nhân vật thân thiết với một cầu thủ đội một. “Đây chính là bước khó khăn nhất.”
Đây là quá trình đầy xáo trộn cho bất kì ai tham gia vào đó, và Boehly cùng Eghbali cũng hiểu được hiệu ứng có tính lan tỏa này xuất phát từ quá trình tái thiết gắt gao của họ. Đây là lí do mà họ quyết tâm kiên nhẫn và thấu hiểu với Potter, và sẵn sàng cho ông một mùa hè cùng một giai đoạn tiền mùa giải để được làm việc với một nhóm cầu thủ ổn định, gắn kết hơn.
Không giống như nhiều người tiền nhiệm, Potter không bị thù ghét bởi bất cứ cầu thủ nào - kể cả những người ông “bỏ rơi”. Ông được xem là một người chân chất, thật thà và coi những cầu thủ của mình như những người bạn. Tuy nhiên, vẫn có những nghi ngờ được dấy lên về việc liệu ông có đủ khả năng vực dậy đội bóng khỏi chuỗi phong độ trượt dài hiện tại, và trong tương lai xa hơn, liệu ông có cáng đáng được trách nhiệm cạnh tranh với Pep Guardiola và Jurgen Klopp như Tuchel từng làm được hay không.
Sự ủng hộ của giới chủ dành cho Graham Potter tới bây giờ là không thể bàn cãi, nhưng thật khó để một vài nhân vật trong nội bộ đội bóng tin rằng ghế nóng của ông sẽ lung lay dữ dội nếu như không có những dấu hiệu phục hồi - về cả mặt lối chơi lẫn kết quả - trong giai đoạn cuối của mùa giải thảm họa này. Ngay sắp tới đây thôi, 3 trận đấu tiếp theo của Chelsea sẽ có khả năng xua tan bầu không khí u ám độc hại xung quanh Stamford Bridge, hoặc đẩy nó lên một tầm cao mới: Tottenham Hotspurs và Leeds United là hai đội bóng bị các cổ động viên xem là kình địch, trong khi trận đấu với Borussia Dortmund tại Stamford Bridge đầu tháng Ba có thể sẽ là trận đấu có ý nghĩa cuối cùng trong mùa giải năm nay.
Không giành được chiến thắng nào trong ba trận đấu trên thì vị trí “Trưởng bộ phận tái thiết” của Potter sẽ trở nên đáng lo ngại hơn bao giờ hết.
https://www.facebook.com/ZenAnalysis

=AZW03Vmi9uzKbC0n25X69715po_f9V23V8IlEDUc5glHRsvdt70fmEHnjglraEk4Rp7MkTBMBC2zNOTYBgXVHFp3RHlX25ZShZuBaMYNvZMkAlMjnMpJFDUpXSlAxzx4-0jwxj7cdfniN8vf8f5_V5ofV6yAJJo2AC-_LBQSqN2W7AFS32W4Qpyyfjuf7iE5mZ0&__tn__=EH-R']
 
Chỉnh sửa cuối:
Bruno Fernandes trong 5 mùa giải gần nhất:

✅ 2017/18: 16 bàn thắng + 13 kiến tạo
✅ 2018/19: 24 bàn thắng + 16 kiến tạo
✅ 2019/20: 25 bàn thắng + 18 kiến tạo
✅ 2020/21: 28 bàn thắng + 18 kiến tạo
✅ 2021/22: 13 bàn thắng + 15 kiến tạo
✅ 2022/23: 11 bàn thắng + 8 kiến tạo

Thi đấu ổn định, ít gặp phải chấn thương và quan trọng luôn là nhân tố quan trọng để thổi bùng ngọn lửa chiến đấu của các đồng đội sát cánh cùng mình, Bruno Fernandes vẫn đang chứng minh bản thân đang là bản hợp đồng có phong độ tốt nhất của Manchester United trong 5 năm vừa qua.
Nhà Chè kiếm 1 thằng mỗi mùa G+A> 20 bàn ổn định đỏ mắt không ra.

Qua cái miệng thằng Jason dìm con Bủ nô xuống tan nát như rác rưởi tội nghiệp vl =))
 
Bủ no killer pass hay, thể lực trâu bò pressing luôn tài mà chê cái gì nữa.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top