EPL 2022 - 2023: Thế giới bóng đá còn ai cản nổi Pep?

Ai sẽ là nhà vô địch?


  • Total voters
    101
Status
Không mở trả lời sau này.
Còn nói về áp lực, thì Bọ chét chinh chiến thứ 2 C1, còn bị sa thải. Mâu thị số 4, chuẩn bị đá final cúp FA, gặp khó một mùa cũng sa thải. Santo bỏ qua. Conte thật ra kể cả như năm nay ổng kiệm lời không chửi thì năm sau cũng bị sa thải dù kiểu này hay kiểu khác. Nên là áp lực nó cao. Nagelsmann có điên mới chọn Tot gà, thân bại danh liệt sớm.
 
Tot vài năm trước đứng ở ngưỡng đột phá mà tự hủy thì chờ thêm 10 năm nữa mới lại đến lượt, Kiên hết hy vọng rồi.
 
Tot vài năm trước đứng ở ngưỡng đột phá mà tự hủy thì chờ thêm 10 năm nữa mới lại đến lượt, Kiên hết hy vọng rồi.

Tôi cũng nghĩ giống ông. Cái năm HCB C1, với năm trước đó theo tôi là 2 cái năm chìa khóa, thành bại đến từ những quyết định ở giai đoạn này.
Cũng là như vậy nên BLĐ quyết định bổ nhiệm Mourinho. Tiếc là kinh doanh/bóng đá thì không như làm toán, nó không phải cứ người giỏi hơn thì kết quả sẽ cao hơn. Rốt cuộc cái Mourinho xây nên cũng chả để lại được gì. Cái Pochet xây nên thì cũng chả có gì tiếp nối. Cái lúc sa thải Mâu Thị để chọn Fabio Santos thì theo tôi là cái lúc ấm ớ ngu người nhất.

(Có vẻ ghét ổng tới mức cái tên cũng sai sai thì phải =)))
 
Tôi cũng nghĩ giống ông. Cái năm HCB C1, với năm trước đó theo tôi là 2 cái năm chìa khóa, thành bại đến từ những quyết định ở giai đoạn này.
Cũng là như vậy nên BLĐ quyết định bổ nhiệm Mourinho. Tiếc là kinh doanh/bóng đá thì không như làm toán, nó không phải cứ người giỏi hơn thì kết quả sẽ cao hơn. Rốt cuộc cái Mourinho xây nên cũng chả để lại được gì. Cái Pochet xây nên thì cũng chả có gì tiếp nối. Cái lúc sa thải Mâu Thị để chọn Fabio Santos thì theo tôi là cái lúc ấm ớ ngu người nhất.

(Có vẻ ghét ổng tới mức cái tên cũng sai sai thì phải =)))
Tot năm vào đến chung kết C1 là quân tướng đều đến độ chín rồi, ăn được 1 cái là chuyển mình dữ dội từ tinh thần đến tiền bạc luôn, Bọ chét ăn được thì cũng là cái cup đầu đời HLV luôn. Sẽ lên mâm HLV có số má.
Tiếc là xịt 1 cái khiến cả thầy cả trò rệu rã, đi xuống sạch.
Nhưng mà tôi fan Arsenal nên tôi thích thế, thày thông cảm =))
 
Tôi cũng nghĩ giống ông. Cái năm HCB C1, với năm trước đó theo tôi là 2 cái năm chìa khóa, thành bại đến từ những quyết định ở giai đoạn này.
Cũng là như vậy nên BLĐ quyết định bổ nhiệm Mourinho. Tiếc là kinh doanh/bóng đá thì không như làm toán, nó không phải cứ người giỏi hơn thì kết quả sẽ cao hơn. Rốt cuộc cái Mourinho xây nên cũng chả để lại được gì. Cái Pochet xây nên thì cũng chả có gì tiếp nối. Cái lúc sa thải Mâu Thị để chọn Fabio Santos thì theo tôi là cái lúc ấm ớ ngu người nhất.

(Có vẻ ghét ổng tới mức cái tên cũng sai sai thì phải =)))
chứ ko phải tại thầy phế quá hảbanphaikhong
 
Mourinho công lớn nhất chắc là biến Kên thành tiền đạo toàn diện nhất EPL với mua Hodjberg. Lối chơi năm đó của Tot gà phụ thuộc rất nhiều 2 đồng chí này.

Pochettino ko hiểu sao nhiều người chê quá chứ trình cao ấy chứ. Real năm ngoái gặp PSG lối chơi bị áp đảo liên tục đến khi tự cầu thủ choke.

Nghe nói đang đc Real để ý, nếu mùa sau mà qua đây có lẽ đổi vận. Thích lão này hơn Nalgesman, vừa là huyền thoại của Espanyol ghét cay ghét đắng Barca, lối đá cũng hiện đại đẹp mắt, đã có kinh nghiệm La Liga.
 
Còn nói về áp lực, thì Bọ chét chinh chiến thứ 2 C1, còn bị sa thải. Mâu thị số 4, chuẩn bị đá final cúp FA, gặp khó một mùa cũng sa thải. Santo bỏ qua. Conte thật ra kể cả như năm nay ổng kiệm lời không chửi thì năm sau cũng bị sa thải dù kiểu này hay kiểu khác. Nên là áp lực nó cao. Nagelsmann có điên mới chọn Tot gà, thân bại danh liệt sớm.

Conte chả chửi thẳng đội này éo có tinh thần cầu tiến còn gì =))
thằng chủ tịch chỉ cần trong top 6 thôi là được rồi, thế thì chả dễ qué
 
Tôi cũng nghĩ giống ông. Cái năm HCB C1, với năm trước đó theo tôi là 2 cái năm chìa khóa, thành bại đến từ những quyết định ở giai đoạn này.
Cũng là như vậy nên BLĐ quyết định bổ nhiệm Mourinho. Tiếc là kinh doanh/bóng đá thì không như làm toán, nó không phải cứ người giỏi hơn thì kết quả sẽ cao hơn. Rốt cuộc cái Mourinho xây nên cũng chả để lại được gì. Cái Pochet xây nên thì cũng chả có gì tiếp nối. Cái lúc sa thải Mâu Thị để chọn Fabio Santos thì theo tôi là cái lúc ấm ớ ngu người nhất.

(Có vẻ ghét ổng tới mức cái tên cũng sai sai thì phải =)))
Ủa tui nhớ tạch C1 xong năm sau bết bát vl ra đấy thôi, thế mới sa thải Bọt Chét mà mời Mou giữa đường đó chứ, chứ làm gì có chuyện Pot đang ngon mà sa thải giữa đường thay thế bằng Mou??
 
Check thử list mua từ 2019 đến giờ thì Tot gà nổ bom cũng tương đối nhiều nhưng đa phần đều là dạng youngster, wonderkid, không bật lên nổi.

Nhớ Tot gà năm nào mua được thằng Tandombele nhìn stat kinh vl.

Clb thì toàn tuyển các ông hlv chuyên short-term, hoặc cách chơi mì ăn liền, tầm nhìn clb thì phải cạnh tranh cho bằng được vào top 4 nên cũng khá gay gắt, sẵn sàng chém hlv.

Tóm lại là toàn mua măng non nhưng clb chỉ muốn ăn xổi có kq liền.

Cũng giống Chelsea, nhưng khác cái là Chelsea mua hàng chất, nhét vào chạy luôn.
 
Ko tinh thần cầu tiến chú tư mới là số 1. Con gà xếp thứ 2 thôi bản thân gà nó có vị thế gì đâu mà đòi hỏi cao siêu

Trong khi sơ nồ Từ vị thế clb hàng đầu epl, top đầu châu lục so kè với mu sơ già. 10 năm liên tục top 4 rồi tiếp đó bay màu luôn khỏi top 4 5 mùa liên tục

Thê thảm

Thành cái meme mẹ luôn. Trong khi thằng chủ giàu vkl
 
Ko tinh thần cầu tiến chú tư mới là số 1. Con gà xếp thứ 2 thôi bản thân gà nó có vị thế gì đâu mà đòi hỏi cao siêu

Trong khi sơ nồ Từ vị thế clb hàng đầu epl, top đầu châu lục so kè với mu sơ già. 10 năm liên tục top 4 rồi tiếp đó bay màu luôn khỏi top 4 5 mùa liên tục

Thê thảm

Thành cái meme mẹ luôn. Trong khi thằng chủ giàu vkl
Trước đây cổ phần nhiều quá nên nó k muốn đầu tư, sau khi thâu tóm rồi 2 năm nay bạo chi liên tục, giờ ngồi hóng có ăn dc gì ko
 
Tot năm vào đến chung kết C1 là quân tướng đều đến độ chín rồi, ăn được 1 cái là chuyển mình dữ dội từ tinh thần đến tiền bạc luôn, Bọ chét ăn được thì cũng là cái cup đầu đời HLV luôn. Sẽ lên mâm HLV có số má.
Tiếc là xịt 1 cái khiến cả thầy cả trò rệu rã, đi xuống sạch.
Nhưng mà tôi fan Arsenal nên tôi thích thế, thày thông cảm =))

@Harry Kane ơi ghim câu cuối này lại cuối năm mà City nó vả nhà Pháo về nhì thì lôi nó ra post lại :6cool_ah:.
 
Về nhì thì vẫn là một mùa giải cực thành công, sợ kẹc :))

Người ta chỉ nhớ tên nhà vô địch chứ chả ai nhớ kẻ trắng tay đâu
 
Đệt giả như đội tôi đang thắng đang vẫn ở C1 đi thì cũng ngồi đôi co cãi lộn với các thầy cho vui, mỗi tội thua toét đít, càng nói càng buồn, vui vẻ gì :)) Khó chịu được chút xíu rồi nghĩ lại yếu thì ngậm đi, ý kiến người ta lại ngoáy sâu vào nỗi đau metwa
 
Nhìn cái thằng Kane nó đá pen cho Anh thì biết Tot muôn đời ko vô địch dc vì tâm lí kém. Đợt c1 cũng là son gánh đến tận chung kết.
 
Thằng gánh chung kết là moura nhé, trong lúc kane chấn thương thì moura đá như pele =)) xong vào chung kết phải nhường suất cho Kiên và Kiên chả làm đc clg
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top