Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hôm đi xem rạp toàn gái ạ, 80% gái.có mấy đứa nhỏ tầm cấp 2 thấy tên phim nó nghĩ thể loại fantasy, kinh dị các kiểu nên vô coi, tầm nửa phim đi về![]()
Thầy lừa tôi 8h30 làm gì còn suất chiếucó mấy đứa nhỏ tầm cấp 2 thấy tên phim nó nghĩ thể loại fantasy, kinh dị các kiểu nên vô coi, tầm nửa phim đi về![]()

Rạp beta cạnh cái quán uzbekistan chớ giè :(toai lừa thầy làm gì, sáng toai coi lịch thấy 3 suất gõ gàng: 8h40 (toai coi suất này), 16h30, 20h30. Chắc phim ko nhiều người coi nên nó tự cắt suất
View attachment 491227
Hay thầy có đến nhầm rạp ko?
chả nhớ cạnh quán nào, nó nằm cạnh ks sao việt, gần ngã tư đèn xanh đỏ, có cái bảng rạp. Nếu đúng rồi thì do bọn rạp cắt suất thoyRạp beta cạnh cái quán uzbekistan chớ giè :(
Chắc cắt suất thôichả nhớ cạnh quán nào, nó nằm cạnh ks sao việt, gần ngã tư đèn xanh đỏ, có cái bảng rạp. Nếu đúng rồi thì do bọn rạp cắt suất thoy
À với phim này bạn nên mua vé trước khi ra rạp, vì nếu rạp không bán được vé là họ cắt luôn suất chiếu đóChắc cắt suất thôi

mai thấy có suất sáng suất chiều đó thầyChắc cắt suất thôi
Thôi thầy ạ :(mai thấy có suất sáng suất chiều đó thầy
Cá nhân ko nghĩ mấy câu nói sợ con gái đi lấy chồng ở nhà ko còn ai phụ việc là coi con như món hàng mà có thể đấy là một câu nói đùa hoặc lúc đấy ng ta nghĩ về bản thân nên thốt ra thế mà ko suy nghĩ. Vì trong phim cũng nhiều đoạn mẹ con tâm sự thể hiện rõ bà lo lắng cho con, chưa kể phim cũng chỉ quay dc 1 phần cuộc sống của họ. Tất nhiên là do phục tục nên vấn đề bị ép cưới người ta cũng xem nhẹ nhưng qua 1 bộ phim mà bảo họ coi con cái là món hàng thì cũng quá áp đặt.vừa xem tối qua, thấy hơi chém vụ quay mất 3 năm, thực tế là quay tầm vài tháng rồi 3 năm sau quay thêm 1 cảnh (chắc do lúc đó mới thuyết phục, xin giấy phép các kiểu xong)
tính ra các bé lấy chồng tầm năm 16 không đến mức 12, 13 và bố mẹ cũng coi như một món hàng thôi sợ bị bán hớ tiền thách cưới là chính, lo con đi lấy chồng thì không ai ở nhà dọn dẹp, cho lợn gà ăn để đi uống rượu được nữa
nên nhà nào có nhiều con gái thì tự nhiên lại thành giàu, nuôi đủ tuổi đem bán là được một mớ (4-50tr) dẫn đến người ta cũng chả ngại việc đẻ nhiều đông con
Cá nhân ko nghĩ mấy câu nói sợ con gái đi lấy chồng ở nhà ko còn ai phụ việc là coi con như món hàng mà có thể đấy là một câu nói đùa hoặc lúc đấy ng ta nghĩ về bản thân nên thốt ra thế mà ko suy nghĩ. Vì trong phim cũng nhiều đoạn mẹ con tâm sự thể hiện rõ bà lo lắng cho con, chưa kể phim cũng chỉ quay dc 1 phần cuộc sống của họ. Tất nhiên là do phục tục nên vấn đề bị ép cưới người ta cũng xem nhẹ nhưng qua 1 bộ phim mà bảo họ coi con cái là món hàng thì cũng quá áp đặt.


Lúc đầu bị áp lực nên 2 đứa uống rượu đồng ý sau đấy Di đổi ý bảo bị ép đấy.lúc Diễm hỏi cũng nói thế, đêm đầu tiên Di không về bà mẹ gọi điện cũng vừa khóc vừa nói với nó như thế thì mình không nghĩ là nói đùa đâu, mà là người ta nghĩ như thế thật (vụ lo không có ai chăm việc nhà để đi uống rượu)
qua các nghi thức thì thấy việc uống rượu có vẻ là cái gì đấy quan trọng (làm gì cũng phải uống, hỏi cưới, thách cưới, từ chối, đồng ý..)
bà mẹ ở nhà lẫn ngoài đường không mắng chồng thì mắng con, cằn nhằn suốt ngày, gặt lá đem nhuộm cũng để con bé bê hết
mà chả hiểu sao rõ ràng là để 2 đứa nhỏ tự quyết định nhưng đoạn cuối cả nhà trai cùng lao vào bê con bé đi tí thì lộ hàng mà người nhà lại để yên, trong khi con bé gào khóc kêu cứu đến cả phóng viên.
buồn cười nhất phái đoàn nhà trường đến can ngăn mà có một cô giáo ngồi ngáp liên tục, chắc đang ngủ bị lôi đi cho quân số hùng hậu tí![]()
Lúc đầu bị áp lực nên 2 đứa uống rượu đồng ý sau đấy Di đổi ý bảo bị ép đấy.
Lúc lôi đi là đổi ý nhưng ko được nữa.
Nói chung là tự nguyện cái lúc đi tờ chợ về thôi sau đấy kiểu ép cả tâm lý cả hành động.
không biết 2 đứa có bị tính là một đời vợ, một đời chồng rồi không 
Nhớ lúc Di bị kéo cuối phim, thì chị đạo diễn có hỏi xong Di bảo có uống nhưng do bị mẹ ép. Nói chung là đoạn đấy nó hơi rối, nghe ko rõ dc nhưng cũng ko thay đổi nội dung phim; vẫn là đứa trẻ bị ép về cả tinh thần và vũ lực để đi lấy chồng (dù lúc đầu tự nguyện).uở mình nhớ nhầm àh, Di có uống rượu đồng ý nào đâu nhỉ, lúc đầu nó uống rượu từ chối nhưng thằng vàng không uống mà còn ở lì thêm mấy ngày.
lúc nhà kia túm lại dụ dỗ Di cũng nhất mực nói không, cho đến lúc lôi không được, với Di nó nói theo lời mẹ là nắng không thuộc về nhau gì đó thì thằng kia cuối cùng mới chịu uống. chứ đã uống ly đồng ý rồi thì có mà mơ nhà trai mới chịu bỏ, nhà gái cũng không dám nhận lại đâu.
kể ra cũng cay cho thằng vàng, dắt về nhà tự nguyện xong đùng 1 cái quay xe, còn tốn cả con gà mang sangkhông biết 2 đứa có bị tính là một đời vợ, một đời chồng rồi không
![]()
Quay 3 năm thật, đoạn đầu phim là lúc Di mới có 13 tuổi, khi sự việc xảy ra là lúc Di 15 tuổi. Tất nhiên Diễm không ở liên tục mà một năm lên khoảng năm sáu lần, mỗi lần ở khoảng vài tuần đến một tháng.vừa xem tối qua, thấy hơi chém vụ quay mất 3 năm, thực tế là quay tầm vài tháng rồi 3 năm sau quay thêm 1 cảnh (chắc do lúc đó mới thuyết phục, xin giấy phép các kiểu xong)
tính ra các bé lấy chồng tầm năm 16 không đến mức 12, 13 và bố mẹ cũng coi như một món hàng thôi sợ bị bán hớ tiền thách cưới là chính, lo con đi lấy chồng thì không ai ở nhà dọn dẹp, cho lợn gà ăn để đi uống rượu được nữa
nên nhà nào có nhiều con gái thì tự nhiên lại thành giàu, nuôi đủ tuổi đem bán là được một mớ (4-50tr) dẫn đến người ta cũng chả ngại việc đẻ nhiều đông con
