█ FALL 2023 █ ONE PIECE "Never End" ▶Final Saga Begin:Egghead Arc ◀ Netflix Live-action (31/08/2023)

Bao lâu nữa SH vào New World? ლ(ಠ益ಠლ)

  • < 10 chap

    Votes: 38 14.4%
  • 10 - 20 chap

    Votes: 16 6.1%
  • 20 - 40 chap

    Votes: 21 8.0%
  • 40 - 50 chap ლ(ಠ益ಠლ)

    Votes: 10 3.8%
  • > 50 chap, Oda chém gió ლ(ಠ_ಠლ)

    Votes: 178 67.7%

  • Total voters
    263
Có gì mà phi lý, Garp tuy thương Ace nhưng đồng thời là người cực kỳ chính nghĩa, chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ không làm, đồng thời cũng là chính quyền muốn kiểm tra mức độ trung thành của Garp với hải quân. Lỡ Garp mà ra tay thì chính quyền càng có lý do để triệt hạ Garp (Garp có nhiều mối quan hệ trong hàng ngũ hải quân, được lòng dân chúng, chính quyền có muốn diệt cũng cần phải có lý do chính đáng). Việc Garp đòi giết Akainu chẳng qua là bộc phát nhất thời chứng kiến tận mắt cháu mình (cháu nuôi, đ phải ruột thịt) bị giết nên không kiềm chế được thôi, và việc Sengoku đã kịp thời ngăn được Garp ra tay chứng tỏ mấy cha này đã canh chừng nhau từ đầu chứ có phải kệ thích làm gì thì làm đâu.
Lại còn chửi cả Sengoku, đ hiểu mấy cha này đọc truyện kiểu gì.cogidau-1
 
Có gì mà phi lý, Garp tuy thương Ace nhưng đồng thời là người cực kỳ chính nghĩa, chuyện phạm pháp chắc chắn sẽ không làm, đồng thời cũng là chính quyền muốn kiểm tra mức độ trung thành của Garp với hải quân. Lỡ Garp mà ra tay thì chính quyền càng có lý do để triệt hạ Garp (Garp có nhiều mối quan hệ trong hàng ngũ hải quân, được lòng dân chúng, chính quyền có muốn diệt cũng cần phải có lý do chính đáng). Việc Garp đòi giết Akainu chẳng qua là bộc phát nhất thời chứng kiến tận mắt cháu mình (cháu nuôi, đ phải ruột thịt) bị giết nên không kiềm chế được thôi, và việc Sengoku đã kịp thời ngăn được Garp ra tay chứng tỏ mấy cha này đã canh chừng nhau từ đầu chứ có phải kệ thích làm gì thì làm đâu.
Lại còn chửi cả Sengoku, đ hiểu mấy cha này đọc truyện kiểu gì.cogidau-1


Ngài làm thằng sếp, có thằng tướng chính nghĩa như lão Garp thì phải giữ. Lão ấy phục vụ bn năm còn từ chối cả lên chức thì thử gì nữa ? Chưa thấy tình tiết nào chính phủ nghi ngờ hay định triệt lão nên tôi nghĩ ko đủ cơ sở để thuyết âm mưu cho vụ này.

Tính tình Garp chắc bọn nó cũng biết thừa. Đành rằng quân lệnh cao hơn tình thân nhưng làm thằng sếp cũng phải biết con người chứ ko phải cái máy mà ra lệnh là ko có biến số. Mấy cái vụ người thân bị xử đầy ra, hầu như chả ai đi điều thằng ông / cha đi xử lý cả.

Thử lòng cái kiểu đó khéo lại thành làm phản thật chứ đùa, mà lão cũng suýt nữa làm thật, sức lão Garp có phải cùi đâu mà đi thử kiểu đấy. Còn đã yên tâm rằng lão ko làm phản thì đối xử với lão như thế tàn nhẫn vl. Thà điều lão đi làm nhiệm vụ chỗ khác thì thôi coi như khuất mắt trông coi có phải dễ hơn ko. Tự dưng làm việc khó, cho lão đứng ngó cháu bị chém rồi phải kẹp thêm lão Sen để trông chừng !?

Còn lão Sengoku thì cũng làm theo lệnh thôi, cháu cũng ko phải cháu lão nên cũng chẳng có lý do gì để trách cả. Cái này công nhận là ko có gì sai, mấy ngài kia làm quá lên r.
 
Chỉnh sửa cuối:
Thử ở đây là thử mức độ trung thành, chứ có phải bảo thử lão tham quyền lực gì đâu, từ chối lên chức liên quan gì? Việc lão giấu chính phủ nhận nuôi thằng Ace (kẻ thù số 1 của chính quyền) là thừa lý do để chính phủ nghi ngờ lòng trung thành của lão rồi còn phải đưa ra tình tiết? Xin nhắc lại, Garp, người làm cho hải quân, "bạn" thân là Vua Hải Tặc, con trai là thủ lĩnh phe nổi loạn, cháu trai là hải tặc khét tiếng, chắc chính phủ nó mù hay sao mà không đề phòng. cogidau-2
Nên nhớ chính phủ và hải quân là 2 thế lực khác nhau, hải quân là chó của chính phủ, chứ hải quân không phải chính phủ. Kể cả Sengoku cũng hiểu sự thối nát của chính phủ nhưng thân là người đứng đầu hải quân thì nhiều cái phải nhắm mắt làm ngơ xem như không biết. Như việc lão bao che cho Garp tội lén nuôi dưỡng Ace, chứ riêng việc đó đủ tống Garp vào tù rồi.
Sengoku đứng đầu hải quân thì cũng phải nghe theo lệnh chính phủ ban xuống, chắc gì đó đã là lệnh của Sengoku? Trong khi hiểu rõ đợt hành hình này chắc chắn sẽ nổ ra một trận tổng chiến đẫm máu, tức là phải dồn toàn lực bảo vệ tổng bộ, thế mà chú bảo lão phải điều 1 trong những thằng mạnh nhất hải quân đi chỗ khác chơi? Đến lúc xui xui băng Râu Trắng nó cướp pháp trường thành công chú ra lãnh trách nhiệm nhé, khôn hết phần thiên hạ.cogidau-1
Đừng bảo sau trận chiến team Râu Trắng thảm bại, phe hải quân hầu như không bị tổn hại nghiêm trọng gì, mấy ông bự hầu như không cần ra tay rồi bảo việc làm của Sengoku là tàn nhẫn. Nói thế khác nào xem kết quả xổ số xong chửi thằng mua vé số là mày ngu bỏ mẹ mới mua số này, mua số kia là trúng độc đắc rồi.wow-gif
Nói luôn không phải do thằng Ace ngu l thì tụi nó cũng đã cướp pháp trường thành công rồi đấy.!gian
 
Chỉnh sửa cuối:
Ngài làm thằng sếp, có thằng tướng chính nghĩa như lão Garp thì phải giữ. Lão ấy phục vụ bn năm còn từ chối cả lên chức thì thử gì nữa ? Chưa thấy tình tiết nào chính phủ nghi ngờ hay định triệt lão nên tôi nghĩ ko đủ cơ sở để thuyết âm mưu cho vụ này.

Tính tình Garp chắc bọn nó cũng biết thừa. Đành rằng quân lệnh cao hơn tình thân nhưng làm thằng sếp cũng phải biết con người chứ ko phải cái máy mà ra lệnh là ko có biến số. Mấy cái vụ người thân bị xử đầy ra, hầu như chả ai đi điều thằng ông / cha đi xử lý cả.

Thử lòng cái kiểu đó khéo lại thành làm phản thật chứ đùa, mà lão cũng suýt nữa làm thật, sức lão Garp có phải cùi đâu mà đi thử kiểu đấy. Còn đã yên tâm rằng lão ko làm phản thì đối xử với lão như thế tàn nhẫn vl. Thà điều lão đi làm nhiệm vụ chỗ khác thì thôi coi như khuất mắt trông coi có phải dễ hơn ko. Tự dưng làm việc khó, cho lão đứng ngó cháu bị chém rồi phải kẹp thêm lão Sen để trông chừng !?

Còn lão Sengoku thì cũng làm theo lệnh thôi, cháu cũng ko phải cháu lão nên cũng chẳng có lý do gì để trách cả. Cái này công nhận là ko có gì sai, mấy ngài kia làm quá lên r.
Garp ko lên đô đốc vì 1 là phiền 2 là lên đô đốc phải nghe lệnh 5 lão, nội 2 vụ đó thôi là đủ để ko tin tưởng hoàn toàn rồi, chưa kể thằng con thì phổng đạn, thằng cháu thì làm hải tặc...
Ngoài đời là lão trúng độc chết cmnr chứ chả sống tới già vậy được đâu :))
 
Ngài làm thằng sếp, có thằng tướng chính nghĩa như lão Garp thì phải giữ. Lão ấy phục vụ bn năm còn từ chối cả lên chức thì thử gì nữa ? Chưa thấy tình tiết nào chính phủ nghi ngờ hay định triệt lão nên tôi nghĩ ko đủ cơ sở để thuyết âm mưu cho vụ này.

Tính tình Garp chắc bọn nó cũng biết thừa. Đành rằng quân lệnh cao hơn tình thân nhưng làm thằng sếp cũng phải biết con người chứ ko phải cái máy mà ra lệnh là ko có biến số. Mấy cái vụ người thân bị xử đầy ra, hầu như chả ai đi điều thằng ông / cha đi xử lý cả.

Thử lòng cái kiểu đó khéo lại thành làm phản thật chứ đùa, mà lão cũng suýt nữa làm thật, sức lão Garp có phải cùi đâu mà đi thử kiểu đấy. Còn đã yên tâm rằng lão ko làm phản thì đối xử với lão như thế tàn nhẫn vl. Thà điều lão đi làm nhiệm vụ chỗ khác thì thôi coi như khuất mắt trông coi có phải dễ hơn ko. Tự dưng làm việc khó, cho lão đứng ngó cháu bị chém rồi phải kẹp thêm lão Sen để trông chừng !?

Còn lão Sengoku thì cũng làm theo lệnh thôi, cháu cũng ko phải cháu lão nên cũng chẳng có lý do gì để trách cả. Cái này công nhận là ko có gì sai, mấy ngài kia làm quá lên r.
Thử ở đây là thử mức độ trung thành, chứ có phải bảo thử lão tham quyền lực gì đâu, từ chối lên chức liên quan gì? Việc lão giấu chính phủ nhận nuôi thằng Ace (kẻ thù số 1 của chính quyền) là thừa lý do để chính phủ nghi ngờ lòng trung thành của lão rồi còn phải đưa ra tình tiết? Xin nhắc lại, Garp, người làm cho hải quân, "bạn" thân là Vua Hải Tặc, con trai là thủ lĩnh phe nổi loạn, cháu trai là hải tặc khét tiếng, chắc chính phủ nó mù hay sao mà không đề phòng. cogidau-2
Nên nhớ chính phủ và hải quân là 2 thế lực khác nhau, hải quân là chó của chính phủ, chứ hải quân không phải chính phủ. Kể cả Sengoku cũng hiểu sự thối nát của chính phủ nhưng thân là người đứng đầu hải quân thì nhiều cái phải nhắm mắt làm ngơ xem như không biết. Như việc lão bao che cho Garp tội lén nuôi dưỡng Ace, chứ riêng việc đó đủ tống Garp vào tù rồi.
Sengoku đứng đầu hải quân thì cũng phải nghe theo lệnh chính phủ ban xuống, chắc gì đó đã là lệnh của Sengoku? Trong khi hiểu rõ đợt hành hình này chắc chắn sẽ nổ ra một trận tổng chiến đẫm máu, tức là phải dồn toàn lực bảo vệ tổng bộ, thế mà chú bảo lão phải điều 1 trong những thằng mạnh nhất hải quân đi chỗ khác chơi? Đến lúc xui xui băng Râu Trắng nó cướp pháp trường thành công chú ra lãnh trách nhiệm nhé, khôn hết phần thiên hạ.cogidau-1
Đừng bảo sau trận chiến team Râu Trắng thảm bại, phe hải quân hầu như không bị tổn hại nghiêm trọng gì, mấy ông bự hầu như không cần ra tay rồi bảo việc làm của Sengoku là tàn nhẫn. Nói thế khác nào xem kết quả xổ số xong chửi thằng mua vé số là mày ngu bỏ mẹ mới mua số này, mua số kia là trúng độc đắc rồi.wow-gif
Nói luôn không phải do thằng Ace ngu l thì tụi nó cũng đã cướp pháp trường thành công rồi đấy.!gian
Kiểu gì cũng phải lôi lão Garp theo thôi, 1 thằng bất mãn sức mạnh thuộc hàng top đầu, thả riêng ra đéo biết nó nổi hứng nó làm trò gì thì bố ai cản.
Trận MF nếu không có Sen áp trước ngay thì Garp sông vào đấm 1 phát là lão với chó đỏ đánh nhau tưng bừng rồi!duoi
 
Kiểu gì cũng phải lôi lão Garp theo thôi, 1 thằng bất mãn sức mạnh thuộc hàng top đầu, thả riêng ra đéo biết nó nổi hứng nó làm trò gì thì bố ai cản.
Trận MF nếu không có Sen áp trước ngay thì Garp sông vào đấm 1 phát là lão với chó đỏ đánh nhau tưng bừng rồi!duoi

Chó đỏ đang bị thương nữa thì làm soa mà tưng bừng được, có khi 1 hit là nằm ấy chứ =))
 
Chó đỏ đang bị thương nữa thì làm soa mà tưng bừng được, có khi 1 hit là nằm ấy chứ =))
Oda thích thì chó đỏ đánh tiếp 3 ngày nữa cũng đc, mà oda hứng chí thì chó đỏ 1 hit nằm luôn!duyet
Bị thương trong cái chuyện này nó là 1 khái niệm mơ hồ vãi lol luôn đấy!bemwin
 
Chó đỏ đang bị thương nữa thì làm soa mà tưng bừng được, có khi 1 hit là nằm ấy chứ =))
Oda thích thì chó đỏ đánh tiếp 3 ngày nữa cũng đc, mà oda hứng chí thì chó đỏ 1 hit nằm luôn!duyet
Bị thương trong cái chuyện này nó là 1 khái niệm mơ hồ vãi lol luôn đấy!bemwin
Thật sự không gặp Râu Đen kết liễu thì ta cá vết thương lủng bụng magma của Râu Trắng vẫn có thể chữa bằng quấn băng đấy. =))
 
Vụ pháp trường là garp đòi lên ngồi với ace mà ai ép đâu

Sen đuổi cũng không xuống, dành thời gian cuối cho thằng cháu trước khi nó rơi đầu

Nói chung là cũng có pha lẫn tình cảm và luật lệ rồi
 
Vụ pháp trường là garp đòi lên ngồi với ace mà ai ép đâu

Sen đuổi cũng không xuống, dành thời gian cuối cho thằng cháu trước khi nó rơi đầu

Nói chung là cũng có pha lẫn tình cảm và luật lệ rồi
Đặt câu hỏi nếu lúc đó Fleet Admiral không phải Sengoku mà là Akainu thì sao. Lúc đó mới đáng nói :))
 
Thật sự không gặp Râu Đen kết liễu thì ta cá vết thương lủng bụng magma của Râu Trắng vẫn có thể chữa bằng quấn băng đấy. =))
Râu trắng xác định đi rồi, có hay k có râu đen cũng vậy. Bay mất nửa cái đầu k lẽ cũng băng bó cứu chữa được
 
Khủng long nó còn biến thành rắn được thì băng bó có gì không chữa được.!deptrai
 
Râu trắng xác định đi rồi, có hay k có râu đen cũng vậy. Bay mất nửa cái đầu k lẽ cũng băng bó cứu chữa được
Trong One Piece thì băng bó chữa mọi thứ nhé. nhớ Pell ôm bom tự nổ không =))
 
Thuốc nổ súng đạn trong thế giới này chỉ làm đen da tí thôi, ngồi 1 lúc lau lau tí lại chạy nhảy bt. Thằng Mr.5 đánh bomb vào mặt ko biết bao người rồi mà sau vẫn khỏe re :v
 
Súng lúc đánh nhau thì phế, tuy nhiên lúc dùng kết liễu thì khá nhiều người, Tiger fisher, Oden thậm chí Râu trắng, và rất nhiều các nhân vật phụ
 
Thuốc nổ súng đạn trong thế giới này chỉ làm đen da tí thôi, ngồi 1 lúc lau lau tí lại chạy nhảy bt. Thằng Mr.5 đánh bomb vào mặt ko biết bao người rồi mà sau vẫn khỏe re :v

Arc cá sấu có con chim ăn bom nguyên tử (theo lời thằng cá sấu là diệt cả 1 quốc gia), ăn ngay tại tâm, xong vẫn còn sống =))
 
Súng lúc đánh nhau thì phế, tuy nhiên lúc dùng kết liễu thì khá nhiều người, Tiger fisher, Oden thậm chí Râu trắng, và rất nhiều các nhân vật phụ
Thằng Doflamingo trút cả băng đạn vào Law còn méo để lại 1 vết trầy hay phải băng bó gì. =))

43e63eefa1d79a225dd5fa24adc81fca.png
 
Arc cá sấu có con chim ăn bom nguyên tử (theo lời thằng cá sấu là diệt cả 1 quốc gia), ăn ngay tại tâm, xong vẫn còn sống =))
Thật ra là chữa lành nhờ băng bó. !suong
 
Back
Top