The Pope's Exorcist (14/4/2023) Russell Crowe

pikeman2

Godslayer Κράτος
Lão Làng GVN
Tham gia ngày
19/8/09
Bài viết
14,952
Reaction score
3,772
Đạo diễn: Julius Avery (Overlord, Samaritan)
Kịch bản:
Michael Petroni (Book Thief, Voyage of Dawn Treader)
Evan Spiliotopoulos (Beauty & the Beast, Hercules, The Huntsman: Winter's War)


hơi bất ngờ là phim này có cảnh khoe vếu rõ ràng mà không bị cắt 8-}
mấy cảnh máu me thì ít thôi nhưng không cảm thấy bị cắt như bên Renfield rõ ràng bị cắt cụt lủn mấy pha dứt điểm
trừ tà thì cũng như các phim khác thôi, vẫn đọc tiếng Latin đến khi quỷ nghe chán thì nó đi về, không có skill gì mới
 
Ngoài rạp thấy nó dán cảnh báo nhãn đỏ C18 lên poster, chắc áp dụng quy định phân loại mới nên ko cắt nửa.
 
Cái renfield hay k nhỉ? Đang phân vân nó với air…
 
toy nghe giọng giống đang đi trừ tà con Venom quá vậy ngaoda
 
Phim này nghi bị cắt quá
 
Ngoài rạp thấy nó dán cảnh báo nhãn đỏ C18 lên poster, chắc áp dụng quy định phân loại mới nên ko cắt nửa.
mấy cái nhãn đấy thì có nghĩa lý quái gì đâu trời, Renfield thì cũng C18 mà vẫn bị cắt nát nhè mấy cảnh hành động thôi :-j
 
Phim hay không ta? Định đặt vé trưa nay coi đỡ buồn.
 
Phim xem ổn. Nhìn cái poster tưởng phim kinh dị rẻ tiền nhưng thực ra lại làm rất chắc tay, bác Russell Crowe diễn cũng rất ổn.
 
Phim xem ổn. Nhìn cái poster tưởng phim kinh dị rẻ tiền nhưng thực ra lại làm rất chắc tay, bác Russell Crowe diễn cũng rất ổn.
Ngon
 
fim ok, các bạn bên đạo chắc sẽ thích
 
fim ok, các bạn bên đạo chắc sẽ thích

Bạn mình theo đạo và hay xem phim kinh dị thì chưa ưng lắm, bảo đề tài này nên xem cái The Rite (2011) sẽ thấy hay hơn :D

Như rất nhiều phim trừ tà khác mình coi đều sử dụng chung một mô típ là anh hùng hóa các linh mục và sử dụng các vật thánh và kinh cầu như vũ khí. Tưởng tượng như mấy linh mục trong phim cầm thánh giá như Ak47 và đọc kinh như nã đạn ấy
1f602.png
.
Chuyện trừ tà ngoài đời như thế nào mình không dám nói rõ vì mình chưa tận mắt chứng kiến nhưng sách về đề tài này mình cũng đọc kha khá. Những cuộc trừ tà được ghi chép lại hoàn toàn không giống như những gì bạn thấy trong phim đâu. Đa phần là một cuộc chiến về nội tâm, sự giằng xé đức tin và những đau khổ/cám dỗ mà ma quỷ vạch ra.
Về mặt điện ảnh, phim này copycat rất lớn cấu trúc của The Exorcist kinh điển (từ cái tựa đề đã thấy rõ). Cắt cảnh phim khá vụng, thủ pháp jump scare cũ kỹ. Điểm sáng lớn là thoại khá hay (mình nghĩ đa số lấy từ sách), nhiều phân đoạn đánh động mạnh vào người Công Giáo.
Bản thân mình thấy The Pope's Exorcist đang được pr theo chiều hướng "phim trừ tà chân thật nhất" thì khá kệch cỡm và hề hước. Giá trị tham khảo của nó chỉ dừng ở mức...biết tên ngài Gabriele Amorth để mà tìm sách đọc thôi.
À và một điều mình không thích nữa của phim là đề cập tới tòa án dị giáo và giải thích nó theo chiều hướng trừ tà. Bản thân những tài liệu về thời kỳ này đã được chính Giáo Hội công cố rộng rãi vào năm 2010 và nó khác xa những gì được kể trong phim.
Do đó, mình chỉ muốn nói mọi người phim vốn mãi là phim, kể cả phim tài liệu cũng dàn dựng được. Đây là một phim coi được, giải trí vui vẻ. Nhưng để nói nó là một phim hay và một phim trừ tà hay thì chắc chắn là không.
P/S: Nếu muốn coi phim trừ tà hay thật sự thì mọi người có thể xem The Rite (2011), một tác phẩm nặng về tâm lý và diễn xuất rất tuyệt vời nhưng lại khá underrated.

s-l500.jpg
 
Bạn mình theo đạo và hay xem phim kinh dị thì chưa ưng lắm, bảo đề tài này nên xem cái The Rite (2011) sẽ thấy hay hơn :D



s-l500.jpg

để cho xem tiếp, cơ mà thấy đọc review thì lại hướng về phần đức tin hơn là trừ tà á
 
nhắc mới nhớ thì phim này với The Rite có chung 1 co-writer là Michael Petroni á :))

Untitled.jpg
 
Bạn mình theo đạo và hay xem phim kinh dị thì chưa ưng lắm, bảo đề tài này nên xem cái The Rite (2011) sẽ thấy hay hơn :D



s-l500.jpg
Phim này công nhận hay
 
Phim này chọn đại hôm 12 vì k có phim j, xem cũng ok nhưng cần kinh dị hơn nữa :)) phim này xem có cảm giác hơi siêu nhiên :v
 
fim này đi coi với ngy theo đạo, trong fim nhắc tới Kinh gì là nó đoán được trước hết :)), ngồi xem thú dị lắm
 
Phim trừ tà 10 phim hết 9 phim là motip 2 anh mục sư vào phòng, sắp đồ nghề ra sau đó cầm thánh giá rồi xịt nước thánh lên con quỷ rồi hỏi "what's your name", hỏi đc tên con quỷ xong mới bắt đầu đọc kinh trừ tà, tùy trường hợp là con quỷ có trash talk để trêu mục sư hay dụ dỗ thằng phụ tá ko =))

Cá biệt còn lại là gọi con quỷ lên xong đấm sml con quỷ, nhớ đc 2 phim 1 là Constantine của anh Keanu, 2 là cái phim diệt quỷ của Hàn Quốc, thằng main là võ sĩ đi gọi quỷ vì đam mê đấm bm tụi nó chứ diệt nhanh quá mất vui =))
 
Có gì lạ đâu, trc phim shape of water chả show vếu vợ Zod, 2 vợ ck đóng nhau ầm ầm nguyên cái mông Zod lộ ra. Còn cảnh bạo lực thì toàn cắt.
 
Phim trừ tà 10 phim hết 9 phim là motip 2 anh mục sư vào phòng, sắp đồ nghề ra sau đó cầm thánh giá rồi xịt nước thánh lên con quỷ rồi hỏi "what's your name", hỏi đc tên con quỷ xong mới bắt đầu đọc kinh trừ tà, tùy trường hợp là con quỷ có trash talk để trêu mục sư hay dụ dỗ thằng phụ tá ko =))

Cá biệt còn lại là gọi con quỷ lên xong đấm sml con quỷ, nhớ đc 2 phim 1 là Constantine của anh Keanu, 2 là cái phim diệt quỷ của Hàn Quốc, thằng main là võ sĩ đi gọi quỷ vì đam mê đấm bm tụi nó chứ diệt nhanh quá mất vui =))
thế thì có cái phim Demonic của anh Neill Blomkamp (đạo diễn District 9) á, đầu phim nó kể Vatican có đội trừ tà chuyên nghiệp lắm, vũ khí, giáp, trang thiết bị đặc biệt các kiểu, làm mình hype vl, mỗi tội phim kinh phí thấp nên chỉ thấy các anh lên đồ bước vào nhà chuẩn bị đánh boss là hết, nhân vật chính chạy đến nơi thì thấy nguyên team bị giết off-screen luôn rồi 8-} má nó cay
 
Back
Top