John Wick: Chapter 4 (2023)

h ngẫm lại có khi elder thật là giáo hoàng =)) vì mấy cái nghi thức trong này có mùi nghi lễ thiên chúa lắm, lão thẩm phán cuối phim cũng mặc áo như thầy dòng, phần 2 lão chủ ks Ý cũng phải hỏi có định ám sát giáo hoàng k đấy =)) deleted scene anh wick cũng phải đi xin ý kiến hồng y mới dám ra tay với HT.
 
công nhận thằng này mặc suit đỉnh thật sự, mà k chỉ mỗi nó, đám đệ lên vest đồng bộ cũng majestic vl
 
móa cái phim bắn nhau từ đầu tới cuối phim, ông Wick lời thoại đc vài câu yeah yeah pepe-8 phim chỉ đạo bắn súng thì hay, mà đánh nhau thì nhìn ko lực peepo_blinkwhat phim chỉ đáng trung bình thôi do nhiều đoạn kì cục vãi, nhưng hâm mô anh Keanu nên bỏ qua
 
Phim thoại của mấy anh buồn cười vkl, gặp nhau gọi tên như đóng cải lương

-John
-Caine

-John
-Winston

=))
 
mới coi tối qua phim đấm nhau đã mắt thật, thêm mấy đồ chơi kì cục cũng vui, như cái đoạn cầm nhị khúc đánh coi hề hước dễ sợ, đoạn long shot cuối thì khỏi nói rồi quá đỉnh, lúc thằng creep thử súng là đã nghĩ wick sẽ cầm cây hàng đó rồi y như rằng, nguyên trường đoạn phút mấy coi sướng thật
 
ủa vậy là phim ko về dc VN thật luôn hả @@
 
JW phần đầu ăn điểm ở ý tưởng thú vị, mà kiểu biên kịch với đạo diễn không có ý định làm hẳn series nên chắc chú ý xây dựng nền tảng bối cảnh với lore từ đầu, làm đến đâu nghĩ đến đấy thành ra toàn vẽ từ ngọn xuống chứ ko phải từ gốc lên: mỗi phần lại vẽ ra 1,2 tổ chức; quăng vào 1,2 nhân vật mới với backgroud quen biết dây mơ rễ má này nọ xài 1 lần rồi cho thọt xong phần sau lại lôi 1 cha cấp cao hơn ở đâu đâu vào thay rồi lại thọt :v Đám nào không thọt thì cũng toàn hàng xài 1 lần rồi thôi, không biết tận dụng xài lại làm liên kết mở rộng bối cảnh thế giới mà cứ cốcast thêm vai mới cho cố. Bảo sao cái world-building của cả chuỗi phim nó mù mờ, chẳng rõ ràng chắc chắn gì cả.

Để coi cái series Continental có làm rõ được thêm tí lore nào không. Đúng ra từ phần 2 vẽ ra cái High Table rồi thì nên ý thức xây dựng bối cảnh thế giới ngầm có tôn ti trật tự rõ ràng luôn cho đỡ khổ về sau.
 
Phần 3 có 1 cách để thoát khỏi HT, phần 4 lại vẽ ra cách nữa.
 
Có HD rồi pa kéo xem đi, về VN gì nữa.
à, dắt vợ đi xem rạp :))
ngày đầu quen vợ, dắt đi coi p1, tới h cưới mí năm roy, p nào cũng coi đủ :))
tự nhiên thọt p4 hơi buần nhaydung-gif
 
có 1 cái hơi buồn là p4 tác giả gốc 3 phần đầu Derek Kolstad ( người sáng tạo John Wick) ko được làm tiếp, đọc báo thì ông vẫn muốn làm tiếp nhưng bên phía sản xuất ko gọi, tìm hiểu thấy sự nghiệp lão này lận đận lắm, sáng lên đc nhờ john wick, nhưng mà kịch bản này đem mời chào cũng khổ, vì ko ai chịu làm, quá trình quay p1 thiếu tiền đến nỗi Keanu Reeves phải bỏ tiền túi vào, seri này Keanu gánh dữ lắm từ kêu gọi đạo diễn chỉ đạo võ thuật đến tiền nong, lúc phát hành cũng lận đận, may sao thành công, phim sau của lão là nobody coi cũng khá coi như an ủi lão.
 
Phim thoại của mấy anh buồn cười vkl, gặp nhau gọi tên như đóng cải lương

-John
-Caine

-John
-Winston

=))
phim Mỹ xưa cũng có mấy quả chào hỏi ngắn cụt như này nhưng vẫn truyền tải đc ý nghĩa. Vd như 12 angry man đoạn cuối hỏi tên để cung cấp thông tin người xem tên main chính thôi chứ chả cần nói nhiều làm gì. Phim nói hết cho mình rồi.
01:34:5
 
JW phần đầu ăn điểm ở ý tưởng thú vị, mà kiểu biên kịch với đạo diễn không có ý định làm hẳn series nên chắc chú ý xây dựng nền tảng bối cảnh với lore từ đầu, làm đến đâu nghĩ đến đấy thành ra toàn vẽ từ ngọn xuống chứ ko phải từ gốc lên: mỗi phần lại vẽ ra 1,2 tổ chức; quăng vào 1,2 nhân vật mới với backgroud quen biết dây mơ rễ má này nọ xài 1 lần rồi cho thọt xong phần sau lại lôi 1 cha cấp cao hơn ở đâu đâu vào thay rồi lại thọt :v Đám nào không thọt thì cũng toàn hàng xài 1 lần rồi thôi, không biết tận dụng xài lại làm liên kết mở rộng bối cảnh thế giới mà cứ cốcast thêm vai mới cho cố. Bảo sao cái world-building của cả chuỗi phim nó mù mờ, chẳng rõ ràng chắc chắn gì cả.

Để coi cái series Continental có làm rõ được thêm tí lore nào không. Đúng ra từ phần 2 vẽ ra cái High Table rồi thì nên ý thức xây dựng bối cảnh thế giới ngầm có tôn ti trật tự rõ ràng luôn cho đỡ khổ về sau.

Xem p1-p2 cảm giác cái hệ thống sát thủ này cực kì chuyên nghiệp, giữ chữ tín, có quy củ, luật lệ cổ xưa, có cả hệ thống khách sạn, đội dọn dẹp hiện trường và tiền tệ riêng..., xong qua p3, p4 kiểu méo ăn nhập gì luôn, đánh nhau như giang hồ chở lợn, đúng kiểu làm đến đâu vẽ ra đến đó, khổ cái là càng vẽ càng lệch với ban đầu
 
thì p1,p2 tác giả gốc viết nội dung, p3 bên nhà sản xuất gửi thêm 1 khứa mới vô viết kịch bản để chuyển giao, p4 khứa mới đó làm luôn
 
3 phần sau hình như ko còn thấy đội dọn xác thì phải, JW đi đến đâu là giết đến đó. Gọi team dọn xác chắc phá sản lun.
 
Mịe nó giết ngay giữa công cộng bar, trên đường, dọn gì nữa, giải thích làm sao che dấu dc mà phải kêu dọn phi tang. Có đội dọn rác nó tới hót đi rhôi
 
Mấy bộ suit thằng hầu tước mặc giá thế nào nhỉ, trông có vẻ đắt :v
 
mà tôi thấy anh John Wick là sát thủ mà nổi tiếng vãi, đi tới đâu ai cũng biết mặt, như vậy có fail về nguyên tắc sát thủ ko nhỉ pu_pepepolice
 
Back
Top