John Wick: Chapter 4 (2023)

Một khi đã thách đấu là phải nhận, thằng Marquis cũng ko muốn nhận nhưng luật là luật

có quyền ko nhận mà, thằng hầu tước nhận vì bị lão Winston khích đểu thôi. Lão Harbinger về sau cũng hỏi theo kiểu mày nhận thách đấu làm éo gì?
 
Chính quyền chắc kiểu như trong Bố già, là thế lực lớn hơn tất cả nhưng cơ bản đứng ngoài. Băng đảng ngoan ngoãn ko gây chuyện thì để yên cho làm ăn, các ông trùm rất quyền lực nhưng gặp một cảnh sát bình thường cũng phải nể. Giết lẫn nhau thì ok, còn hễ giết cảnh sát như nhà Corleone thì ăn hành.
Kể cũng giống như võ hiệp bên tàu, hảo hán giang hồ chia ngôi thứ chém nhau là bình thường, nhưng gặp quân triều đình là tạch hết =))
 
Film như cái củ kẹc, toàn kiểu fan boy lên tới nóc mà chả có mẹ gì.
Cái xưa h tạo thành công là hành động thì đéo thể nào tệ hơn. Không biết mấy người khen hành động film này có bao h coi film hành động ko, Mẽo hay Ấn cũng đc chứ đừng nói hành động châu Á. Đánh đấm chả có tí lực gì, finish chán òm, võ vẽ ko thể hiện rõ là 1 bộ môn gì cứ lao vào hùng hục vài cái là nằm. Mấy đứa chênh lệch kích thước gấp đôi nhau vẫn quăng quật như đúng rồi. Bắn súng thì nhảm đéo chịu nổi nữa, cái trò giáp này h nó nhảm đéo chịu đc, coi thấy xúc phạm người xem vl mà nó lại còn trải dài hẳng gần 3 tiếng?
Mà bắn súng kiểu đéo gì đứa nào cũng dí tới sát mặt, cả cái vũ trụ này bị cận nặng hay gì? Ngay cả cái trò signature ngày xưa đếm đạn với tactical reload cũng dẹp luôn.
Diễn xuất chán ốm, tất cả nhân vật đều diễn tệ boẹ, đứa nào cũng lên gân vớ vẩn, thoại sến và nhả từ nhây cứ như kịch Broadway
Quay film nói đẹp cũng đúng mà ko đẹp cũng đúng. Đa số đều là cảnh setup đánh đèn neon loè loẹt chả ăn nhập gì, cảnh trên metro còn đánh led xanh đỏ đek hiểu? setup đánh nhau đì đùng diễn viên quần chúng còn đek thèm né. Hồi phần 1 còn giả vờ lắp giảm thanh bắn núp các kiểu tránh đánh động cư dân còn bây h đéo khác gì trong 1 cái thế giới game AA.

John wick h đang parody chính nó, ngày xưa là film hành động có tính thực tế cao, đá vào mặt mấy film Hollywood tràn ngập khác thì bây h nó lại trở thành chính cái mà nó đã từng chê giễu, thậm chí độ fuck logic và sến sẩm còn hơn cả Fast Furious, cái mà chắc xưa h đéo nghĩ là có thể xảy ra. Bôi ra lắm coi phí thời gian bỏ mẹ
 
Film thấy đánh giá cao nên kì vọng cao quá, xem được cái góc máy đẹp, làm ánh sáng đầu tư (bị cái màu mè quá đà chút) nhưng mà film hay có kiểu đó nên chấp nhận được. Nhưng đánh nhau thiếu lực vãi đạn, mấy thằng đệ của ông chủ khách sạn nhật thì xài cung với kiếm, cận chiến cũng xài cung luôn peepo_cringe. Con gái ổng đang đứng xa thì phi thân vào gần bắn cung peepo_dead. Anh wick phần này đánh cũng oải chè chứ không như phần 1 với 2 pu_feelsboxman.
 
có Keanu đóng Wick là được, phim này thành meme cmnr còn gì, đi xem vì simp thánh peepo_blesspray
 
Thắc mắc cái là phần 3 HT xử vua ăn mày vì đã support anh Wick giết Antonio, vậy mấy đứa cung cấp item cho ảnh kill bà chị thằng boss có sao không?
 
Thắc mắc cái là phần 3 HT xử vua ăn mày vì đã support anh Wick giết Antonio, vậy mấy đứa cung cấp item cho ảnh kill bà chị thằng boss có sao không?

chắc chỉ có thằng bán chìa khóa là bị xử, mấy thằng kia đâu biết giết ai đâu :-?
 
Anh Wick giết người ngay trong khách sạn nên mới bị truy sát. Chứ lúc giết bà chị thì đang trả ấn nên những ai giúp đợt đó không tính. Nhưng sang phần 4 thấy cái gì liên quan đến anh là bị xử nên khả năng cao khách sạn ở Ý cũng xong rồi.
 
từ đầu tới h phe chính quyền k có 1 chút can thiệp nào vào đám sát thủ (trừ thằng cảnh sát Jim có vẻ quen wick), đang k biết trong vũ trụ này có chính phủ k nữa hay toàn do các băng đảng, giáo phái điều hành như trong bắc kiếm giang hồ 8-}
Theo wiki thì đám hội đồng này tồn tại từ thời cổ lâu đời hơn bất kì chính phủ nào trên trái đất thì khéo chúng nó đứng sau các chính phủ giật dây thôi
 
Kịch bản tầm này thích bịa sao thì bịa thôi cần mẹ gì giải thích vì còn tí dek gì logic nữa
Ví dụ nếu High table đã kiểm soát chính phủ hay tay trong thì chỉ việc truy nã hoặc cấm ko cho John Wick bay thôi. Đây đang bị truy sát sát nách mà hết bay New York, Paris, Osaka như đi chợ, toàn mấy chuyến bay 12 13 tiếng. H film còn 1gram logic gì thì nó chỉ việc cho nổ bom cái máy bay Wick đang bay là xong.
Film tắt não tối đa rồi, càng cố giải thích nó càng xàm lờ thôi
 
Mà vừa ngó wiki cái vũ trụ wick này thì thấy có nhiều cái bí ẩn chưa nhắc tới peepo_angry

Như hội tối cao này thì tồn tại từ tận thời cổ rồi, lâu đời hơn mọi chính phủ trên thế giới thế nên kèo chính phủ muốn diệt hội này có vẻ khó khéo chính phủ thế giới là hội này đứng sau giật dây

rồi thì phần 2 có đoạn wick trước khi giết phải đi hỏi giáo hoàng được giáo hoàng cho phép mới được giết mà vai trò của giáo hoàng trong hội ko biết là thế nào khéo còn thế lực trên cả hội nữa peepo_bored

Rồi sang phần 3 trưởng lão của hội mà thó mất nhẫn của wick mà sang phần 4 lại biến đâu mất ko biết tự dưng lòi ra thằng cha nào lên thay trong khi thời gian trong phim chỉ có vài tuần chứ éo phải vài năm hay vài chục năm nên bảo trưởng lão đời trước vẫn còn nhăn nhở xong vài tuần sau chết cho đứa khác lên thay ko hợp lý peepo_bored khéo là trưởng lão xịn trốn đi đâu rồi nhét trưởng lão fake vào cho wick giết thoải mái

rồi phần 4 thằng hầu tước tưởng ghê mà ông winston bảo giết thằng này hội nhét thằng khác vào thay mấy hồi, vậy là hội này có cả đống thằng như cái thằng này tức là éo cần đứng ra tay mà sai thằng khác bốc shit hộ peepo_bigbrain1
Vài tháng
Cơ mà chắc phạm lỗi gì đó bị cho bay màu rồi :))
Dòm cái hội thay ng như ngoé ko lạ
 
JW chỉ hay P1 và 2. P3 và 4 cường điệu quá thành ra lố và kịch bản cũng chán, boss cũng chán.
 
Vài tháng
Cơ mà chắc phạm lỗi gì đó bị cho bay màu rồi :))
Dòm cái hội thay ng như ngoé ko lạ
Lão trưởng lão thó nhẫn của wick ở cái lều xịn xò hơn nhiều xung quanh người hầu kẻ hạ đầy

Sang lão trưởng lão mới còn éo có lều giải cái bạt ngồi xổm lên, xung quanh éo có ai hầu hạ thì ta nghĩ lão sau lên thế mạng cho lão trước hơn
 
Nếu phim làm như kiểu núp lùm, móc lốp ám sát thì hay hơn, đây anh Wick rambo quá, đi đến đâu càn đến đấy.
Như phần 1 anh còn cầm Sniper phơ mấy thằng creep, ám sát các kiểu.
 
Nếu phim làm như kiểu núp lùm, móc lốp ám sát thì hay hơn, đây anh Wick rambo quá, đi đến đâu càn đến đấy.
Như phần 1 anh còn cầm Sniper phơ mấy thằng creep, ám sát các kiểu.
cái gì nhiều quá thì cũng ngán thôi à...3-4 phần mà phần nào cũng núp lùm thì cũng ngán như rambo thôi =))
 
cái gì nhiều quá thì cũng ngán thôi à...3-4 phần mà phần nào cũng núp lùm thì cũng ngán như rambo thôi =))

Núp lùm nó còn chiến thuật các thứ chứ rambo thì chỉ có đi càn lướt thôi =))
Phần 3-4 anh Wick đi đúng 1 đường thằng, đi đến đâu giết đến đó -> đến chỗ boss -> đoàng -> xong
 
Phần 3 chỉ ngứa mắt cái màn chọn súng thôi. Địch thì giáp khủng, đã biết trước rồi thế mà vẫn chọn khẩu MPX xài đạn 9mm thì xuyên giáp kiểu gì. Biết là quảng cáo cho tụi Taran Tacical rồi nhưng mà làm lố quá. Rồi quả té lầu cỡ đó mà chưa chết nữa.

Qua phần 4 thì quăng mẹ logic sang một bên. Hành động cao mãn nhãn thật nhưng mấy đoạn té từ trên cao, va đập lung tung mà vẫn đứng dậy chạy nhảy chiến đấu tiếp thì rõ ràng buff lố.

Mà thôi, vì Đấng nên là worry-10
 
Lão trưởng lão thó nhẫn của wick ở cái lều xịn xò hơn nhiều xung quanh người hầu kẻ hạ đầy

Sang lão trưởng lão mới còn éo có lều giải cái bạt ngồi xổm lên, xung quanh éo có ai hầu hạ thì ta nghĩ lão sau lên thế mạng cho lão trước hơn
Bị bắn chết hết rồi, off-screen.
 
Back
Top